hỡi các bạn! trong số chúng ta hầu hết đều được ăn ngon mặc đẹp, đươc sống hạnh phúc, nhưng biết đâu đó có nhiều em nhỏ bị bỏ rơi, bị khuyết tật bẩm sinh , cuộc sống lại quá khó khăn, ngày ngày ước ao có một gia đình đầm ấm hạnh phúc nhưng thật quá xa vời. Các em tuy đã được nuôi dưởng trong các trại trẻ mồ côi khuyết tật, nhưng vẩn còn nhiều thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. chúng ta hãy dành cho các em một phút yêu thương để góp phần xoa dịu nổi đau trong cuộc đời các em. săp tới ban chấp hành chi đoàn k16dcd3 có một chương trình thăm tăng quà giúp đỡ cho các em tại một số trại mồ côi hoặc khuyết tật trong địa bàn thành phố Đà Nẵng.Hiện nay,kế hoạch vẫn là kế hoạch, chúng tôi rất cần sự đóng góp ủng hộ của các thành viên trong lớp cũng như các bạn khác lớp và các anh chị khoá trên về ý tưởng, chương trình, tiền bạc, tặng phẩm, và địa chỉ làng trẻ em, trại mồ côi khuyết tật
. Một trái tim yêu thương có thể sưởi ấm cho vạn trái tim đau khổ.

mọi đóng góp của các bạn xin gửi về ban chấp hành chi đoàn k16dcd3. Các thành viên k16dcd3 hãy thể hiện đi nào!

cảm ơn các bạn. bí thư Nguyễn Lâm Sang.