Chiêm ngưỡng cúp vàng World Cup tại TP.HCM
Cơn mưa lạnh rả rích do áp thấp nhiệt đới sáng 20/1 khiến lượng người đến nhà thi đấu QK7 ngắm cúp vàng không nhiều như mong đợi, nhưng vừa đủ để tạo nên ấn tượng về niềm đam mê bóng đá của giới trẻ Việt.
Từ lúc 8 giờ sáng mở cửa đón khách xem cho đến khoảng 12 giờ trưa, mới chỉ có vài trăm lượt người có mặt ở địa điểm trưng bày chiếc cup danh giá nhất của làng bóng đá thế giới. Trong đó, hầu hết là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh làng SOS TP.HCM, các du khách quốc tế và một vài viên chức ở các tòa nhà gần đó.
"Chiếc cup được bảo vệ khá nghiêm ngặt, đại diện của FIFA khẳng định lực lượng an ninh đã được bố trí cẩn thận trên mức bình thường và công tác chuẩn bị đã diễn ra từ 5 giờ sáng", đại diện của ban tổ chức cho biết. Theo quan sát của Zing, đa phần lực lượng an ninh là những quân nhân và nhân viên an ninh Việt Nam. Chỉ có duy nhất một người của FIFA ngồi trong khu vực trưng bày cúp vàng.
Trước khi được xem và chụp ảnh với chiếc cup sẽ được trao cho nhà vô địch thế giới mới của năm 2010 tại Nam Phi, giới trẻ Sài Gòn có cơ hội tham gia vào khá nhiều trò chơi bên ngoài sân nhà thi đấu như tâng bóng, rê bóng vượt chướng ngại vật, trình diễn các màn ăn mừng ấn tượng theo cách mà các cầu thủ Nam Phi hay thực hiện ở cột phạt góc.
Sau khi chiêm ngưỡng đoạn phim 3D khá hấp dẫn về giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, người xem được đưa vào gian bày cup và hồi hộp chờ đến lượt mình...
... để được chụp ảnh.
Chú báo Zakumi, linh vật của World Cup 2010 cũng xuất hiện tại đây...