Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/11/2010 15:11 # 1
zaizai810
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 89/130 (68%)
Kĩ năng: 57/130 (44%)
Ngày gia nhập: 04/04/2010
Bài gởi: 869
Được cảm ơn: 837
Sinh viên và câu chuyện mì tôm ..................


sau khi ăn xong 2 gói mì tôm em chợt nghĩ mình phải làm một cái gì đó để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đến cô ấy..tên cô ấy là mì tôm.....ặc ặc
sau một hồi lục lọi trên google em bắt gặp nhiều bài viết sau đó em tổng hợp lại để chia sẻ với mọi người về những ngày tháng mang tên '' mì tôm''



1 phút quảng cáo mì tôm iu thích nhất của em , vừa ngon vừa rẻ









{chú ý : vừa ăn mì tôm vừa viềt bài này.khakha}
MÌ TÔM MUÔN NĂM !!!!!!!!!!!!!!!
đây là chủ đề không lạ j với Sinh Viên cả. bà con vào chia sẻ nha chắc sẽ có nhiều câu chuyện sinh động , hấp dẫn đây.
câu chuyện đầu tiên nè : cô nương mi tôm
một có bé ( phái đẹp đó nha) hơi bị đẹp vào năm nhất thấy mấy cô bạn chung phong trọ ăn mì thì bảo: trời ! ăn mì sẽ lên mụn đó. vậy là cả phòng bò ra cười..........
1 tuân sau cô bé này tậu về 1 thùng mì tôm luôn kaka. tiếp theo cày thùng mí đó. biết bao lâu hết thùng mì đó hok ?,,,,,,,,,chi co 10ngày là đi hết luôn. cả phòng trọ dặt tên là CÔ NƯƠNG MÌ TÔM. ( ăn mì nó hợp hay sao đó đẹp hơn lúc mới vào nhiều )
cuối năm hỏi có được cty mì tôm nào tặng lịch hok ?

Câu chuyện để đời, được kể bởi một nạn nhân của nạn đói sinh viên.
Chuyện là thế này. Ở một căn phòng nhỏ, trong một căn nhà nhỏ ở một con kiệt nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt. Nơi đó là hang ổ của 2 tên Công nghệ thông tin và 1 tên điện. Khách mời thân thiết của phòng đó còn có 2 tên điên nặng và 1 tên quản lý công nghiệp nữa. Và từ đây mọi chuyện bắt đầu. Sau những ngày huy hoàng nhậu nhẹt cafe cà pháo, vào một ngày đẹp trời trung tuần tháng 3 năm 2005 bỗng nhiên cả bọn phát hiện ra rằng chả thằng nào còn xiền >"<. Kế hoạch được vạch ra, bao gồm cả ăn nợ ăn quịt ăn hôi ăn ké ... để chống giặc đói. Nhưng mọi thứ đều vô hiệu. Thế nà mì tôm (1500d/goi) trở thành một sự lựa chọn cấp thiết. Với mì tôm bạn có ăn sống hoặc chín, đập vụn hay để từng miếng, có thể nhúng nước sôi để thành mì dai, có thể thêm 1 quả trứng hoặc ăn với rau, đôi khi nó có thể là món canh để ăn chung với cơm (gạo đem từ quê lên ;)) và trên hết trong những cuộc nhậu = rượu pha cồn (2500/xị) mì tôm là món mồi không thể thiếu. Và như các bạn thấy đấy, mì tôm trở thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống của 6 tên sinh viên thời đại. Có thể nói mì tôm đã chui sâu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể của mấy tên này. Da bắt đầu vàng như mì tôm, máu bắt đầu phai dần màu đỏ, những nếp nhăn ở não cũng bắt đầu quăn lại như sợi mì (tại vì luôn phải nghĩ cách chống đói =)) ) các bó cơ cũng nhão nhoẹt như tô mì tôm. Mì tôm trở thành phương châm sống, sáng mì tôm, trưa mì tôm, tối mì tôm, khuya nhậu với mì tôm. Câu slogan được chọn để đại diện cho băng đảng sinh viên thời đại đó là "Tôi yêu mì tôm" =)). Và cứ thế ngày qua ngày và sau khoảng 2 tháng, dần dần nạn đói cũng đi qua, mọi người đã trở nên nhẹ nhõm và khi họ nhìn lại căn phòng ... ôi cha mẹ ơi, mấy thùng mì tôm chất làm 2 dãy kín một bức tường từ sàn nhà lên đến trần la phông =)). Và đó là kỉ lục "ghi xờ nét" made in BK và sẽ không bao giờ bị phá hay lập lại. Giờ mỗi lần băng đảng này họp lại, đứa thì vào ngân hàng, đứa đi học cao học, đứa vào khu công nghiệp, đứa vào một cty ME tư nhân,đứa vào truyền tải ... nhưng tất cả mỗi khi nhắc lại chiến công hôm nào đều phải lè lưỡi lắc đầu =))
Và vâng đó là câu chuyện mì tôm đại diện cho một thời ăn chơi trác táng cuối tháng mì tôm của bọn sinh viên chúng tôi. Và bây giờ tôi không hề đụng vào một cọng mì tôm nào cả bởi vì mùi vị của nó đã xốc lên đến tận não của tôi, không cần ăn tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được =)) Hãi hùng
Một thời để nhớ ^_^


ĐỜI SINH VIÊN
Đời sinh viên có mấy thùng mì tôm
Còn mỳ tôm chúng ta còn hòa ca
có anh bạn xa nhà
có cô bạn nhớ cha
xơi bát mỳ tuyệt quá!

Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi anh đói lòng, tui ngâm bát mỳ
Tích tang tịch tình tang
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên

Đời sinh viên có khi sạch mì tôm
Nhờ mỳ tôm mới quen nàng mời ăn
Bên bát mỳ, đôi lòng chung tiếng
Hát lên bài nhớ thương
Thương mến tình đồng hương

Rồi mai đây chốn danh lợi phồn hoa
Mỗi lúc nhớ nàng, ta nhớ bát mỳ
Những lúc đói lòng, khi còn nghèo khó
Rồi nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều
Và nhớ nhau nhớ hương vị mỳ tôm!

Nếu lọt tai xin một tràng pháo tay??!!

....ặc ặc...

định nghĩa mì tôm của wiki :

Trích:

Mì ăn liền (tên gọi quen thuộc là mì tôm) là món khô chiên trước với dầu cọ, thường ăn 3–5 phút sau dội nước sôi lên. Nó được gọi mì gói hay mì cốc, tùy cách đựng mì. Gói mì ăn liền thường có một gói gia vị nhỏ, thường bao gồm bột ngọt, nhưng cũng có loại không có bột ngọt. Có thể ăn sống sản phẩm này, tại vì mì đã được chiên; thường phải bẻ mì trước khi ngâm nước. Nếu dội nước nguội, cần phải hâm nó lên 3 phút trong lò vi ba.

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AC...n_li%E1%BB%81n


Thâm chí có cả 1 facebook như thế này đây :
TÔI YÊU MÌ TÔM | Facebook

HỘI NHỮNG ĐỨA HAY ĂN MÌ TÔM VÀO ĐÊM KHUYA | Facebook

thậm chí có cả các mon ngon chế biến từ mì tôm :

Các món ngon chế biến từ mì ăn liền

Mì ăn liền là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống... nhiều lúc rất hữu dụng cho mình khi không có thời gian làm đồ ăn hoặc do... lười :">

Không biết ở đây có ai biết nhiều cách chế biến mì gói không nhỉ ??? Thử chia sẻ cho mọi nguời cùng xem với.

Riêng mình thì chỉ biết làm mi theo cách thông thường, sau đó cho thêm rau với thịt vào để ăn


MỲ XÀO

Mỳ trụng quá nước sôi cho mềm ( nhưng chỉ cần đủ mềm là vớt ra nhé, mỳ mềm quá ăn không ngon ). Vớt mỳ ra, cho vào chậu nước lạnh để giữ cho sợi mỳ giòn, vớt ra rổ, cho vào 1 ít dầu ăn, trộn đều.
Rau cải ngọt, hoặc cải thảo rửa sach, cắt khúc.
Thịt bò ướp gia vị
Cho tỏi vào phi thơm, cho thịt bò vào xào nhanh tay, lửa lớn, trút ra bát
Cho rau cải ( hoặc cải thảo ) vào xào, chín trút ra bát
Cho Mỳ vào đảo nhanh tay. KHi thấy sợi mỳ săn lại thì trút thịt bò, rau cải vào, đảo đều, nêm gia vị, mỳ chính cho vừa miệng.
Trút ra đĩa và măm
Chúc mọi người ngon miệng
P/S: nếu muốn cầu kỳ hơn, co thể cho thêm cà rốt thải chỉ, hành tây bổ múi cau, vừa ngon, vừa đẹp mắt

Nguồn: Diendan.Eva.Vn
.


Ngoài việc ăn mì nấu, bạn cũng có thể trần (trụng) qua mì rồi xào thịt, trứng, cũng ngon lắm á. Tuỳ sở thích mà lúc xào sẽ xào koo, hay cho 1 tí nước vào cho mềm

túm lại 1 câu , đời người không ai là chưa từng ăn mì tôm
và đời sinh viên thì mì tôm là 1 món sơn hào hải vị

đối với anh em sinh viên tỉnh lên thành phố học thì mì tôm là món ăn gắn bó vào dịp cuối tháng , mà cũng nhờ cái tô mì tôm đó mà có bao nhiêu cái chuyện tình lãng mạn giữa nam thanh nữ tú sinh viên với nhau .....

chuyện mì tôm là 1 câu chuyện dài , 1 câu chuyện nhức nhói trong tầng tầng lớp lớp sinh viên
 

( lượm lặt)




       ...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....



 
Các thành viên đã Thank zaizai810 vì Bài viết có ích:
08/11/2010 15:11 # 2
kakachu
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 18/40 (45%)
Kĩ năng: 11/30 (37%)
Ngày gia nhập: 19/04/2010
Bài gởi: 78
Được cảm ơn: 41
Phản hồi: Sinh viên và câu chuyện mì tôm ..................


mì tôm là một loai thức ăn rất có giá trị đối với sinh viên khi cuối tháng nó là người bạn thân thiết nhất, đầu tháng ta ko cần nó nhưng cúi tháng thì nâng niu nó...một ngày 2 tô mì tôm chỉ có sinh viên mới ăn dc ...nhưng càng sống khổ sở khiến ta biết sống hơn biết tiết kiệm hơn, để mãi mãi mì tôm là bạn đồng hành của sinh viên việt nam



 
Các thành viên đã Thank kakachu vì Bài viết có ích:
08/11/2010 18:11 # 3
zaizai810
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 89/130 (68%)
Kĩ năng: 57/130 (44%)
Ngày gia nhập: 04/04/2010
Bài gởi: 869
Được cảm ơn: 837
Phản hồi: Sinh viên và câu chuyện mì tôm ..................


Trích:
mì tôm là một loai thức ăn rất có giá trị đối với sinh viên khi cuối tháng nó là người bạn thân thiết nhất, đầu tháng ta ko cần nó nhưng cúi tháng thì nâng niu nó...một ngày 2 tô mì tôm chỉ có sinh viên mới ăn dc ...nhưng càng sống khổ sở khiến ta biết sống hơn biết tiết kiệm hơn, để mãi mãi mì tôm là bạn đồng hành của sinh viên việt nam
 
khúc trên thì đồng ý
khúc dưới nói câu nghe buồn ghê...mong sớm lãnh lương..kiếm dc nhiều xiền mau chóng thoát cảnh mì tôm...hứt hứt...



       ...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....



 
09/11/2010 05:11 # 4
Nohack Kim
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 38/40 (95%)
Kĩ năng: 47/50 (94%)
Ngày gia nhập: 04/09/2010
Bài gởi: 98
Được cảm ơn: 147
Phản hồi: Sinh viên và câu chuyện mì tôm ..................


Đứa nào dám qua mặt anh đấy.


●๋• [N]ohack [K]im ™ ●๋•

 
26/07/2012 00:07 # 5
meobeo001
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/07/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Sinh viên và câu chuyện mì tôm ..................


Trích:

sau khi ăn xong 2 gói mì tôm em chợt nghĩ mình phải làm một cái gì đó để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đến cô ấy..tên cô ấy là mì tôm.....ặc ặc
sau một hồi lục lọi trên google em bắt gặp nhiều bài viết sau đó em tổng hợp lại để chia sẻ với mọi người về những ngày tháng mang tên '' mì tôm''



1 phút quảng cáo mì tôm iu thích nhất của em , vừa ngon vừa rẻ









{chú ý : vừa ăn mì tôm vừa viềt bài này.khakha}
MÌ TÔM MUÔN NĂM !!!!!!!!!!!!!!!
đây là chủ đề không lạ j với Sinh Viên cả. bà con vào chia sẻ nha chắc sẽ có nhiều câu chuyện sinh động , hấp dẫn đây.
câu chuyện đầu tiên nè : cô nương mi tôm
một có bé ( phái đẹp đó nha) hơi bị đẹp vào năm nhất thấy mấy cô bạn chung phong trọ ăn mì thì bảo: trời ! ăn mì sẽ lên mụn đó. vậy là cả phòng bò ra cười..........
1 tuân sau cô bé này tậu về 1 thùng mì tôm luôn kaka. tiếp theo cày thùng mí đó. biết bao lâu hết thùng mì đó hok ?,,,,,,,,,chi co 10ngày là đi hết luôn. cả phòng trọ dặt tên là CÔ NƯƠNG MÌ TÔM. ( ăn mì nó hợp hay sao đó đẹp hơn lúc mới vào nhiều )
cuối năm hỏi có được cty mì tôm nào tặng lịch hok ?

Câu chuyện để đời, được kể bởi một nạn nhân của nạn đói sinh viên.
Chuyện là thế này. Ở một căn phòng nhỏ, trong một căn nhà nhỏ ở một con kiệt nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt. Nơi đó là hang ổ của 2 tên Công nghệ thông tin và 1 tên điện. Khách mời thân thiết của phòng đó còn có 2 tên điên nặng và 1 tên quản lý công nghiệp nữa. Và từ đây mọi chuyện bắt đầu. Sau những ngày huy hoàng nhậu nhẹt cafe cà pháo, vào một ngày đẹp trời trung tuần tháng 3 năm 2005 bỗng nhiên cả bọn phát hiện ra rằng chả thằng nào còn xiền >"<. Kế hoạch được vạch ra, bao gồm cả ăn nợ ăn quịt ăn hôi ăn ké ... để chống giặc đói. Nhưng mọi thứ đều vô hiệu. Thế nà mì tôm (1500d/goi) trở thành một sự lựa chọn cấp thiết. Với mì tôm bạn có ăn sống hoặc chín, đập vụn hay để từng miếng, có thể nhúng nước sôi để thành mì dai, có thể thêm 1 quả trứng hoặc ăn với rau, đôi khi nó có thể là món canh để ăn chung với cơm (gạo đem từ quê lên ;)) và trên hết trong những cuộc nhậu = rượu pha cồn (2500/xị) mì tôm là món mồi không thể thiếu. Và như các bạn thấy đấy, mì tôm trở thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống của 6 tên sinh viên thời đại. Có thể nói mì tôm đã chui sâu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể của mấy tên này. Da bắt đầu vàng như mì tôm, máu bắt đầu phai dần màu đỏ, những nếp nhăn ở não cũng bắt đầu quăn lại như sợi mì (tại vì luôn phải nghĩ cách chống đói =)) ) các bó cơ cũng nhão nhoẹt như tô mì tôm. Mì tôm trở thành phương châm sống, sáng mì tôm, trưa mì tôm, tối mì tôm, khuya nhậu với mì tôm. Câu slogan được chọn để đại diện cho băng đảng sinh viên thời đại đó là "Tôi yêu mì tôm" =)). Và cứ thế ngày qua ngày và sau khoảng 2 tháng, dần dần nạn đói cũng đi qua, mọi người đã trở nên nhẹ nhõm và khi họ nhìn lại căn phòng ... ôi cha mẹ ơi, mấy thùng mì tôm chất làm 2 dãy kín một bức tường từ sàn nhà lên đến trần la phông =)). Và đó là kỉ lục "ghi xờ nét" made in BK và sẽ không bao giờ bị phá hay lập lại. Giờ mỗi lần băng đảng này họp lại, đứa thì vào ngân hàng, đứa đi học cao học, đứa vào khu công nghiệp, đứa vào một cty ME tư nhân,đứa vào truyền tải ... nhưng tất cả mỗi khi nhắc lại chiến công hôm nào đều phải lè lưỡi lắc đầu =))
Và vâng đó là câu chuyện mì tôm đại diện cho một thời ăn chơi trác táng cuối tháng mì tôm của bọn sinh viên chúng tôi. Và bây giờ tôi không hề đụng vào một cọng mì tôm nào cả bởi vì mùi vị của nó đã xốc lên đến tận não của tôi, không cần ăn tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được =)) Hãi hùng
Một thời để nhớ ^_^


ĐỜI SINH VIÊN
Đời sinh viên có mấy thùng mì tôm
Còn mỳ tôm chúng ta còn hòa ca
có anh bạn xa nhà
có cô bạn nhớ cha
xơi bát mỳ tuyệt quá!

Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi anh đói lòng, tui ngâm bát mỳ
Tích tang tịch tình tang
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên

Đời sinh viên có khi sạch mì tôm
Nhờ mỳ tôm mới quen nàng mời ăn
Bên bát mỳ, đôi lòng chung tiếng
Hát lên bài nhớ thương
Thương mến tình đồng hương

Rồi mai đây chốn danh lợi phồn hoa
Mỗi lúc nhớ nàng, ta nhớ bát mỳ
Những lúc đói lòng, khi còn nghèo khó
Rồi nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều
Và nhớ nhau nhớ hương vị mỳ tôm!

Nếu lọt tai xin một tràng pháo tay??!!

....ặc ặc...

định nghĩa mì tôm của wiki :

Trích:

Mì ăn liền (tên gọi quen thuộc là mì tôm) là món khô chiên trước với dầu cọ, thường ăn 3–5 phút sau dội nước sôi lên. Nó được gọi mì gói hay mì cốc, tùy cách đựng mì. Gói mì ăn liền thường có một gói gia vị nhỏ, thường bao gồm bột ngọt, nhưng cũng có loại không có bột ngọt. Có thể ăn sống sản phẩm này, tại vì mì đã được chiên; thường phải bẻ mì trước khi ngâm nước. Nếu dội nước nguội, cần phải hâm nó lên 3 phút trong lò vi ba.

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AC...n_li%E1%BB%81n


Thâm chí có cả 1 facebook như thế này đây :
TÔI YÊU MÌ TÔM | Facebook

HỘI NHỮNG ĐỨA HAY ĂN MÌ TÔM VÀO ĐÊM KHUYA | Facebook

thậm chí có cả các mon ngon chế biến từ mì tôm :

Các món ngon chế biến từ mì ăn liền

Mì ăn liền là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống... nhiều lúc rất hữu dụng cho mình khi không có thời gian làm đồ ăn hoặc do... lười :">

Không biết ở đây có ai biết nhiều cách chế biến mì gói không nhỉ ??? Thử chia sẻ cho mọi nguời cùng xem với.

Riêng mình thì chỉ biết làm mi theo cách thông thường, sau đó cho thêm rau với thịt vào để ăn


MỲ XÀO

Mỳ trụng quá nước sôi cho mềm ( nhưng chỉ cần đủ mềm là vớt ra nhé, mỳ mềm quá ăn không ngon ). Vớt mỳ ra, cho vào chậu nước lạnh để giữ cho sợi mỳ giòn, vớt ra rổ, cho vào 1 ít dầu ăn, trộn đều.
Rau cải ngọt, hoặc cải thảo rửa sach, cắt khúc.
Thịt bò ướp gia vị
Cho tỏi vào phi thơm, cho thịt bò vào xào nhanh tay, lửa lớn, trút ra bát
Cho rau cải ( hoặc cải thảo ) vào xào, chín trút ra bát
Cho Mỳ vào đảo nhanh tay. KHi thấy sợi mỳ săn lại thì trút thịt bò, rau cải vào, đảo đều, nêm gia vị, mỳ chính cho vừa miệng.
Trút ra đĩa và măm
Chúc mọi người ngon miệng
P/S: nếu muốn cầu kỳ hơn, co thể cho thêm cà rốt thải chỉ, hành tây bổ múi cau, vừa ngon, vừa đẹp mắt

Nguồn: Diendan.Eva.Vn
.

 


Ngoài việc ăn mì nấu, bạn cũng có thể trần (trụng) qua mì rồi xào thịt, trứng, cũng ngon lắm á. Tuỳ sở thích mà lúc xào sẽ xào koo, hay cho 1 tí nước vào cho mềm

túm lại 1 câu , đời người không ai là chưa từng ăn mì tôm
và đời sinh viên thì mì tôm là 1 món sơn hào hải vị

đối với anh em sinh viên tỉnh lên thành phố học thì mì tôm là món ăn gắn bó vào dịp cuối tháng , mà cũng nhờ cái tô mì tôm đó mà có bao nhiêu cái chuyện tình lãng mạn giữa nam thanh nữ tú sinh viên với nhau .....

chuyện mì tôm là 1 câu chuyện dài , 1 câu chuyện nhức nhói trong tầng tầng lớp lớp sinh viên
 

( lượm lặt)

Thêm một chút đồ ăn ngon nhé

Để mì dai ngon và ăn không thấy nóng bạn nên chuẩn bị thêm một số nguyên  liệu có xuất xứ từ thiên nhiênnhư hành tây, hành ta, rau cải xoong hoặc cải ngọt.

Dùng mì hảo hảo chua cay, mì cung đình hay mì gấu đỏ
01  quả cà chua rửa sạch thái lát mỏng xào với thịt (lơn hoặc bò) nếu bạn có ý định làm món mỳ thịt. bạn nên xào tái thịt với cà chua cho chín trước khi cho vào mì.
Với rau bạn cũng làm tương tự như vậy rau khi ăn sẽ mềm hơn và đậm đà hơn là khi bạn cho vào nấu.
Bạn có thể lựu chọn hai hình thưc vắt mì để có tô mi như ý:

nấu mì không nóng

  • vắt mỳ trực tiếp hoặc ăn ngay bằng cách ủ nước sôi vào tô mì. sau đó đổ thịt bò đã tái và rau lên mặt trên đợi chừng dăm phút và thưởng thức thành quả của mình.
  • lăn mỳ qua nước sôi chừng 30 phút để loại bỏ một số yếu tố ko cần thiết như độ cay, độ mỡ khi chiên mì. chừng 1 phút bạn vớt mì ra một cái tô sau đó đổ nước sôi , thịt và rau. Nêm gia vị vừa đủ và thưởng thức công trình của mình

@@: kèm theo nửa quả chanh để tạo độ cuốn hút cho bát mì và một cốc trà đá nếu có thể vì là ăn mì lúc đó khá nóng đấy.

bạn xem thêm một số món làm từ mì ở đây nhé. chúc cả nhà ngon miệng

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024