Trích:
GHớm...
ANH thì đầu vàng như ổ quạ!
EM gái thì bê bối đến góc ăn nằm...Ghớm!
No table |
anh ơi. sao anh nói wa" vậy. em thấy e ấy cũng đâu tệ.
1st: mỗi người có cách sắp xếp đồ đạc khác nhau anh thấy bê bối nhưng miễn sao người ta cảm thấy thoải mái là được hơn nữa biết đâu cách sắp xếp của anh đối với người khác là bê bối thì sao?
2nd: đầu vàng như người ta là style hết đó anh. mà có lẽ anh chưa có điều kiện tiếp thu mấy cái đó nên nghĩ là tổ quạ cũng nên.
3rd:Đâu có ai kêu anh nêu ý kiến đâu mà la gớm"""
stop đưa ý kiến chủ wan đi anh.