Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/01/2013 15:01 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Những điều con trai nghĩ một đằng, con gái nghĩ một nẻo


 

Tiin.vn - Bạn đừng nghĩ rằng khi yêu lúc nào người ta cũng nhìn về cùng một hướng.

Có những lúc, những hoàn cảnh, con trai và con gái có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Chính điều này đã châm ngòi cho những mâu thuẫn hoặc đẩy tình yêu đến bờ vực thẳm. Bạn hãy xem với những trường hợp cụ thể, họ suy nghĩ ngược nhau ra sao nhé!

Đang trong thời gian tán tỉnh

Con trai nghĩ rằng: Mình phải thật nghiêm túc, từ bỏ thói lăng nhăng trước đây và tỏ ra chân thành hết mức có thể để cô ấy tin rằng mình đến với cô ấy bằng tình cảm chân thành. Phải hạ mình một tí, mặt dày một tí và kiên trì nữa.

Con gái lại nghĩ: Hình như anh ta đang có ý tán tỉnh mình, mình phải cho anh ta thấy mình có nhiều người theo đuổi đến thế nào và anh ta phải cạnh tranh với bao nhiêu “tình địch” nếu anh ta muốn đến với mình. Phải nâng giá lên chứ!

Những điều con trai nghĩ một đường con gái nghĩ một nẻo

Khi tán tỉnh, con trai sẽ hạ mình còn con gái lại muốn "nâng giá" (Ảnh minh họa)

Khi đang hẹn hò

Con trai nghĩ rằng: Mình phải dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy, phải cho cô ấy thấy sự quan tâm và chăm sóc cô ấy thật nhiều. Khó khăn lắm mới quen được nhau, phải cố gắng nắm giữ cơ hội này, tìm được người mình yêu đâu phải dễ.

Con gái lại nghĩ: Gặp nhau nhiều như thế mình sẽ mau chán mất, lúc nào cũng ở cạnh nhau thì làm sao mà nhung nhớ, ngóng đợi nhau. Phải để người ấy xa mình một chút để nhớ thương mình nhiều hơn.

Khi giận nhau

Con trai nghĩ: Mình làm hoà mãi rồi, cô ấy cũng nên mềm dịu và tự nhìn ra lỗi lầm của mình đi chứ, cứ cứng đầu mãi thế ai mà chịu được. Nếu mình chiều cô ấy quá, cô ấy sẽ leo lên đầu lên cổ mình mất.

Con gái lại nghĩ: Mình cứ làm mình làm mẩy lên chút nữa, thế nào mà anh ấy chẳng lại xin lỗi mình. Biết là mình có lỗi đấy nhưng là con trai thì cũng nên nhường nhịn con gái chứ. Nếu anh ấy không làm lành với mình trước tức là anh ấy chẳng còn yêu mình nữa.

Những điều con trai nghĩ một đường con gái nghĩ một nẻo

Khi giận dỗi, ai cũng muốn đối phương là người nhận lỗi (Ảnh minh họa)

Khi đi chơi cùng bạn khác giới

Con trai nghĩ: Con gái đúng là chúa lăng nhăng, mình có bao giờ đi với cô gái nào khác ngoài cô ấy đâu. Mình là chúa ghét cái kiểu cười dễ thương của cô ấy trước mặt những tên con trai khác. Mình phải thể hiện thái độ ngay mới được!

Con gái lại nghĩ: Suốt ngày chỉ có người yêu và người yêu thì chán lắm, mình phải ra ngoài và giao lưu bạn bè. Bạn khác giới cũng tốt mà, chơi với họ mình vừa thoải mái lại vừa được chăm sóc. Thỉnh thoảng mình lại hay kể cho bạn khác giới nghe về người ấy của mình nữa. Mình yêu anh ấy thế cơ mà.

Khi yêu nhau được một thời gian

Con trai nghĩ: Bây giờ mình có tình yêu rồi, mình phải lo xây dựng tương lai thôi, một chàng trai mà không có sự nghiệp thì bị coi thường lắm. Mình cũng nên bớt dành thời gian cho cô ấy lại vì dù sao cũng không còn những sôi nổi, nhiệt tình như lúc mới yêu nữa. Cô ấy cũng còn đó chứ mất đi đâu mà sợ!

Con gái lại nghĩ: Mình phải cố gắng để anh ấy phải yêu mình nhiều hơn nữa. Mình không chịu được việc anh ấy bỏ lơ mình mà đi lo những công việc khác, anh ấy có mình rồi nên chẳng còn trân trọng nữa. Con trai đúng là những kẻ cả thèm chóng chán. Mình phải làm cho anh ấy nghĩ có thể mất mình bất cứ lúc nào để anh ấy yêu mình nhiều hơn mới được.

Trên đây chỉ là một trong số ít những điều trái ngược của con trai và con gái mà thôi. Dù mâu thuẫn đấy nhưng lại đều có cùng mục đích là để có được tình yêu chân thành, tuyệt đối từ đối phương. Thế nên, nếu con trai và con gái chịu hạ cái tôi của mình xuống một tí là bạn đã có thể đạt được điều đó còn nhanh và dễ hơn nửa, thật đấy!



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024