Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2010 09:10 # 1
Bút Tre
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 33/40 (82%)
Kĩ năng: 37/60 (62%)
Ngày gia nhập: 22/08/2010
Bài gởi: 93
Được cảm ơn: 187
Thư gửi miền trung


Kính gửi các tấm lòng hảo tâm trong cả nước !

 

Chúng tôi, những người con Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên giữa mảnh đất miền Trung, Nay trưởng thành và lập nghiệp ở nhiều nơi trên dải đất hình chữ S cũng như đi ra muôn phương khắp quả địa cầu. Dù ở đâu và đã xa bao lâu, chúng tôi vẫn không quên nơi chốn sinh ra. Vẫn đau đáu nổi lòng hướng về nơi chôn rau cắt rốn.

 

Những ngày đầu tháng mười vừa qua, quê hương chúng tôi bị nhấn chìm bởi trận đại hồng thủy chưa từng diễn ra trong lịch sử. Cả tỉnh  Hà Tĩnh không chỗ nào nước lũ không quét qua. Thiệt hại không thể tính bằng những con số mà chỉ có thể nói rằng từ mức độ hoang tàn đến san phẳng.

 

Thắt lòng trước tình cảnh bi thương của quê hương, nhìn lũ cuộn trôi và người dân chạy nạn, chúng tôi không ai có thể cầm lòng. Nước trời càng đổ xuống, nước mắt những đứa con miền Trung chúng tôi càng tuôn rơi. Ở ngoài kia bà con dáo dác chạy lũ, ở nơi này chúng tôi cuống cuồng tìm đến nhau để làm gì đó sẻ chia với quê nhà.

 

Thông qua mạng internet và các hội đồng hương, chúng tôi khẩn trương hình thành ban cứu trợ khẩn cấp với nhiều điểm cầu trong và ngoài nước. Thư này gửi đến tay của quý vị là lời ngỏ chân thành của chúng tôi với mong muốn quí cá nhân, tổ chức, đơn vị hãy ủng hộ và chia sẻ với người dân vùng lũ. Chúng tôi cam kết sẽ bằng nhiều cách và thông qua nhiều con đường để chuyển tấm lòng, sự sẻ chia của quý vị đến đồng bào vùng lũ một cách kịp thời.

 

Kèm theo thư ngỏ này, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản kế hoạch triển khai cứu trợ và thông tin về Ban tổ chức cứu trợ, những người sẵn sàng công bố danh tính và đem danh dự của cá nhân mình làm cam kết thực hiện chương trình.

 

Chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đối với sự sẻ chia của các bạn. Hà Tĩnh quê hương chúng tôi xin mãi tri ân đối với những tấm lòng cao cả hướng đến miền Trung.Chúng tôi, những người con Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên giữa mảnh đất miền Trung, Nay trưởng thành và lập nghiệp ở nhiều nơi trên dải đất hình chữ S cũng như đi ra muôn phương khắp quả địa cầu. Dù ở đâu và đã xa bao lâu, chúng tôi vẫn không quên nơi chốn sinh ra. Vẫn đau đáu nổi lòng hướng về nơi chôn rau cắt rốn.Những ngày đầu tháng mười vừa qua, quê hương chúng tôi bị nhấn chìm bởi trận đại hồng thủy chưa từng diễn ra trong lịch sử. Cả tỉnh  Hà Tĩnh không chỗ nào nước lũ không quét qua. Thiệt hại không thể tính bằng những con số mà chỉ có thể nói rằng từ mức độ hoang tàn đến san phẳng.Thắt lòng trước tình cảnh bi thương của quê hương, nhìn lũ cuộn trôi và người dân chạy nạn, chúng tôi không ai có thể cầm lòng. Nước trời càng đổ xuống, nước mắt những đứa con miền Trung chúng tôi càng tuôn rơi. Ở ngoài kia bà con dáo dác chạy lũ, ở nơi này chúng tôi cuống cuồng tìm đến nhau để làm gì đó sẻ chia với quê nhà.Thông qua mạng internet và các hội đồng hương, chúng tôi khẩn trương hình thành ban cứu trợ khẩn cấp với nhiều điểm cầu trong và ngoài nước. Thư này gửi đến tay của quý vị là lời ngỏ chân thành của chúng tôi với mong muốn quí cá nhân, tổ chức, đơn vị hãy ủng hộ và chia sẻ với người dân vùng lũ. Chúng tôi cam kết sẽ bằng nhiều cách và thông qua nhiều con đường để chuyển tấm lòng, sự sẻ chia của quý vị đến đồng bào vùng lũ một cách kịp thời. Kèm theo thư ngỏ này, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản kế hoạch triển khai cứu trợ và thông tin về Ban tổ chức cứu trợ, những người sẵn sàng công bố danh tính và đem danh dự của cá nhân mình làm cam kết thực hiện chương trình.Chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đối với sự sẻ chia của các bạn.  Hà Tĩnhh quê hương chúng tôi xin mãi tri ân đối với những tấm lòng cao cả hướng đến miền Trung.

Thể hiện tấm lòng “thương người như thể thương thân”, tinh thần "tương thân tương ái", “lá lành đùm lá rách”, CLB FireFly  tổ chức đợt quyên góp giúp đở bà con bị thiên tai, Chúng tôi kêu gọi toàn thể các bạn cùng hướng về các tỉnh miền Trung bằng những hành động cụ thể quyên góp quần áo cũ, đồ dùng, sách vở… cho những hoàn cảnh khó khăn và đồng bào miền trung bị lũ lụt.

Ngay từ bây giờ, các bạn hãy cùng bạn bè gói đồ và tham gia chương trình.


Các bạn tham gia chương trình bằng cách:

· Nhắn tin hoặc gọi điện đến các số điện thoại sau đây để báo với chúng tôi về địa điểm nhận đồ. Chúng tôi sẽ đến trực tiếp nhận đồ từ các bạn.

SDT Liên hệ: 01266566068 ( Gặp Trung Thành).

                      0906440442 (Công Thịnh).
Thời gian: từ nay  đến 19h00 ngày 7 /11/2010

 Tri ân những tấm lòng hảo tâm!

                 




*******************
Chiến trường thử thách người dũng cảm
          Cơn giận thử thách người khôn ngoan
          Còn khó khăn thử thách bạn bè
*******************

 
Các thành viên đã Thank Bút Tre vì Bài viết có ích:
01/12/2010 11:12 # 2
KhanhDN
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 12/20 (60%)
Kĩ năng: 5/30 (17%)
Ngày gia nhập: 30/11/2010
Bài gởi: 22
Được cảm ơn: 35
Phản hồi: Thư gửi miền trung


Ôi thương quá miền trung, năm nào cũng gặp thiên tai biết lúc nào cho hết khổ


Khi một cánh cửa đóng lại luôn có một cánh cửa khác mở ra.

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024