Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/10/2010 21:10 # 1
wind2291
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 43/90 (48%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 30/11/2009
Bài gởi: 403
Được cảm ơn: 271
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


Vi sao giáp mặt buổi đâu tiên
Tôi đã đày thân giữa sứ phiền
Ko thể vô tình qua trước cửa
Biêt rằng gặp gỡ đã vô duyên
Em hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước đứng sau sưa
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay thế cũng vừa :)

Mấy bài lâu lắm rùi..thuộc trong đầu..h chả bít từ đâu mà có
^_^




my blog                                                                                my web

 
Các thành viên đã Thank wind2291 vì Bài viết có ích:
31/10/2010 11:10 # 2
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


hay lắm anh win.. bài không có tựa đề à anh ....^_^





†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
02/11/2010 22:11 # 3
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


bài của ai lâu rồi nằm trong máy quên mất rồi post lên tham khảo cho vui nhà :d


Đôi khi chỉ đơn giản là cần 1 bờ vai để dựa....
Đôi khi chỉ là cần 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình....
Đôi khi chỉ cần 1 khoảng thời gian để sống trong tình yêu...
Đôi khi chỉ là cần 1 tin nhắn yêu thương........
Đôi khi chỉ muốn có ai đó để được quan tâm chăm sóc......
Đôi khi chỉ muốn có 1 người để gọi 2 tiếng '' anh yêu ''.......
Đôi khi chỉ là muốn thương nhớ 1 ai đó.......
Đôi khi chỉ là cần 1 người sánh bước tối thứ 7......
Đôi khi chỉ ước bây giờ có ai đó xuất hiện và tặng cho mình cả trái tim........
     

 Có thể đó không phải là yêu....
Có thể đó chỉ là 1 giấc mơ.......
Có thể chỉ là 1 lần thôi trong đời.......
Có thể làm tất cả chỉ để được 1 giây thôi.......
Có thể vì quá khát khao yêu thương nên thấy buồn và vô vọng....
Có thể sẽ chẳng có ai.....................
st




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
03/11/2010 10:11 # 4
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


cám ơn nha Ga_tay ! bài đời mình làm lâu rồi năm 2006 kia , giờ mới có dịp đăng đó . có gì sai sót thì nói cho mình biết nha !
bài bạn mới đăng cũng làm cho mình nhớ lại nhiều kỉ niệm lắm ! nhưng không phải chỉ muốn là được đâu bạn , tự mình nỗ lực tìm kiếm và vun đắp thì mới bền vững được , đã không ít lần dang dỡ nên kinh nghiệm bản thân được rút ra .



nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
Các thành viên đã Thank huytaquang vì Bài viết có ích:
03/11/2010 10:11 # 5
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


Lại một lần nữa ta là người cô đơn , ôi ! cuộc đời sao ngang trái đến vậy !buồn........!

Chờ

Điếu thuốc vàng tay khói phủ mờ
gương mặt gầy gò kẻ bơ vơ
ly rượu cay đắng trong nhung nhớ
canh thâu im bóng một gã khờ
kỉ niệm còn đâu tình đã lỡ
giây phút chia ly ai nào ngờ
giọt lệ tràn mi sầu muôn thuỡ
khóc người sang sông khóc người chờ !


nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
Các thành viên đã Thank huytaquang vì Bài viết có ích:
03/11/2010 11:11 # 6
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


hihi thanks mấy you đả góp thơ.
trời bắt đầu lạnh rồi.. buồn chi cho ta thêm lạnh lẽo. vui tý nha mấy ông.

gió mùa phương bắc tràn về
lạnh buốt cơn gió lìu dùi đầu đông
gòng mình đón chút hơi lạnh
làm điếu thuốc ấm xởi môi thổi vời
Một tô cơm nóng vào lòng
no nê. ấm bụng.cần chi phải buồn
đầu đông lạnh hồn góc phố
người cứ vui nhộn sôi động đấy thôi
mặc gió mặc trời lạnh thương
để chút ấm áp suy nghỉ tương lai


hì không được hay mấy you chém nhẹ nhẹ cho em vui nha.....thanks







†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
03/11/2010 15:11 # 7
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


chào các you ! bài này mình viết hồi tháng 8 , các you chém nha !

Dang dỡ

Đêm nay gác trọ buồn vợi
trăng tàn theo gió bóng lơi lơi
ngươi yêu lỡ hẹn sao chẳng tới
để ta ngồi ngóng hạt mưa rơi
đêm nay gác trọ buồn vời vợi
canh dài thao thức lệ đầy vơi
gió mang trăng đi phương trời mới
mai nắng lên rồi tình ta ơi !
mai nắng lên rồi tình ta hỡi !
chẳng buồn làm chi chẳng rối bời
đâu phải ta , chính người thay đổi
tiếc lần dang dỡ nhớ muôn đời !



nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
Các thành viên đã Thank huytaquang vì Bài viết có ích:
04/11/2010 19:11 # 8
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


thank thơ anh hay quá chẳng buồn chẳng rối bời , chỉ tiếc là dang dở làm nhớ 1 tâm hồn

ăn theo a huy nhé..mình làm bài cho mấy you chém thêm cho cho có không khí 
lạnh quá sao mà lạnh thế nầy .....hu hu


Đà nẳng hôm nay lạnh sao
gió đâu vi vút thổi ào ào 
lạnh run hơi thở a cồn cào 
bồn chồn nhịp đập sao cứ nao nao

trời đâu cứ buồn sầu não
làm lòng thắt lạnh trong hư ảo
tìm quanh đâu đó chiếc áo 
khoác vào cho hết nổi ước ao 




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
06/11/2010 18:11 # 9
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


chém bài của ga_tay này !

Mấy bận em đi , trời hiu quạnh
nghe sầu bao nỗi , nhớ vây quanh
bồn chồn nhịp đập , đến mong manh
lòng dưng ngập lệ , chốn đô thành
lữ thứ còn đây , miền đất lạnh
Đà Nẵng bao ngày , xót tàn canh
tìm đâu hơi ấm , dù mong manh
sưởi ấm con tim , em đã hành



nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
Các thành viên đã Thank huytaquang vì Bài viết có ích:
07/11/2010 22:11 # 10
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


cái mác mang chử Em sao toàn mang chừ sầu trong đó nhỉ.. có đáng không khi hi sinh cho 1 người mang cái mác là "Em.."
mong là ty trên thế giới này điều đẹp cả .thanks nha anh huy ..mong anh sớm tìm được hp riêng mình,gạt bỏ cái cô đơn bấy lâu.
hôm nay em mệt mỏi quá không làm nổi bài nầu thui để kh khác tiếp nha hihi



†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
09/11/2010 01:11 # 11
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


hôm nay tự thấy mình điê. tự thấy không phải chính mình ,,, làm bài cho mấy you đoc chém cho vui
tuy hong hay nhưng nó làm mình vui.. hì hi thanks mấy bạn ủng hộ thơ cho topic có thêm tiếng nói nhé

tìm ai khi chỉ ,cơn gió lạ
tìm đâu khi chỉ ,có mây tà
tìm trong mắt biết trời xa
tìm trên cát bụi........
tìm sao thấy người..........
tìm chốn cho lòng,chút thanh thản
tìm ngàn nắng ,ấm hơi ta
tìm lại chút củ,buồn nơi xa
tìm chi nổi nhớ.ta thêm buồn
tìm muôn nụ cười, ngày mai
tìm cho ta thấy cuộc đời nên vui




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
12/11/2010 01:11 # 12
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


say !

Nâng ly ta uống với đời
Say rồi quên hết mọi lời dối gian
Tình ơi ! sao lại nặng mang
Để yêu rồi khổ trái ngang bàng hoàng
Ngày ngày nhung nhớ vô vàn
Đêm về thao thức hai hàng lệ rơi
Một mình lạc lõng chơi vơi
Thề rằng suốt kiếp sống đời độc thân
Rượu ơi ! ta hãy lân lân
Quên đi hình bóng bước chân dịu dàng
Xe hoa chờ đón gót nàng 
Còn ta
 với rượu say càng say thêm

Hình du lịch


nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


Được chỉnh sửa bởi shinichi vì:Lỗi chính tả
Các thành viên đã Thank huytaquang vì Bài viết có ích:
14/11/2010 00:11 # 13
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


Ta lại tiếp tục làm thơ nào....bác nào có hứng thú thì vào chém thêm đi làm ...các bạn cần tôi củng cần các bạn mà
. chém bài SAY của a nè, 
có nên tìm không nụ cười quanh ta... người ta cười chả nhẻ mình lại không ?
có nên cố gắng làm cho ai đó..... người ta làm chả nhẻ mình bỏ cuộc ?
cố gắng lên nào .. làm đúng bằng lòng chân thành của trái tim chả nhẻ ông trời nở nhìn mình không có nửa trái tim nào bù đắp cào khoảng trồng cố gắng bấy lâu

cười

nhắm mắt ta thở với đời
cười cho quên hết bao lời xót xa
vui ơi !sao lại tránh ta
yêu rồi khổ nổi nát tan cỏi lòng
ngày ngày nhớ nhung vô vàn
đêm về thao thức lệ buồn cùng ai
một mình ta bỏ cơn say
quên đi kiếp sống độc thân phủ phàng
người ơi !nắm lấy tim tan
quên đi ngày tháng lạnh nhạt tình đau
về đây giử lấy tình ta
giẩu là khó nhọc ta cùng bước qua

1chút .1 chút ..thêm chút nửa ..thêm chút nửa .chút nửa thêm tới khi nào trái tim không thể còn thêm được nửa mới thôi   .....


một chút thoáng qua khẻ chút
một chút tan biến, rồi chút khẻ lay .
một chút ấm thổi hồn xa
một chút nổi khổ chút niềm thướt tha
một chút hôn lắng tự ta
một chút chân thật chút lòng cố qua
một chút một chút nơi xa
một chút có thế chân thành cùng em






†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
16/11/2010 10:11 # 14
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


Đoạn đường đêm mưa

Thèm sao sức sống đêm mưa
đường loang loáng nước tôi đưa em về
không gian rét mướt ê chề
chúng mình mắt ướt môi tê bên đường
chiếc xe đạp cũng chán chường
xì hơi tuộc xích thất thường lắm khi
thèm sao hơi ấm tô mì
ngượng ngùng buổi tối còn gì nữa đâu
thương mình tự nhũ lần sau
rồi lần sau nữa biết bao nhiêu lần
đời sinh viên quá túng bần
yêu em tôi chỉ có ngừng ấy thôi
đường khuya lướt thước mưa rơi
hong nhau bằng những làn hơi não nề
thương em ước đẫm tóc thề
thương tôi lóng ngóng vụn về đón đưa
bàn tay em chẳng hứng mưa
thì eo tôi đấy đâu thừa vòng ôm
lưng tôi áp đoá môi hôn
áo tôi dẫu ước vẫn thơm hương tình !

xin mời các bạn tham gia vào chương trình thơ sáng tác của " thơ thành viên FDTU " để góp phần tăng sự phong phú cho thơ ca Việt Nam . xin chân thành cảm ơn !


nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
Các thành viên đã Thank huytaquang vì Bài viết có ích:
17/11/2010 12:11 # 15
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


đoạn đường đêm mưa hay lắm bạn Huytaquang... lời thơ bình dị nhưng mà mộc mạc
thật ý nghĩa khi đọc bài .hihi.... thanks  bạn
  khuyến khích các bạn thành viên góp thơ cho topic nhé thanks




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
20/11/2010 09:11 # 16
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


thơ của 1 người ...................


cô bé ơi ! vô tình đến thế

đâu phải do anh lỗi hẹn thề

giận hờn mà oan , người tử tế

làm lại từ đầu mình cặp kê

tình cũ em đi chẳng trỡ về

nhớ nhung chi nữa nghĩa sơn khê

chỗ vắng tim em , anh vào thế

lấp khối sầu đướm lệ tái tê




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
22/11/2010 20:11 # 17
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


cảm ơn nhiều ! shinichi


nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
26/11/2010 13:11 # 18
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


Ga_tay , Shinichi ! cần phải thay đổi chủ đề thôi , 1 tháng nữa là noel rồi , cần phải có những bài thơ về mùa noel ! ai có sáng kiến gì ko ?........! nhớ là thêm 1 chút ,,,,1 chút ,,,,,, 1 chút lạnh lẽo nha !


nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
Các thành viên đã Thank huytaquang vì Bài viết có ích:
30/03/2013 02:03 # 19
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


 

Sinh Lão Bệnh Tử

 

Hôm qua lọt lòng rồi mai

già nua bạc tóc có ai không già

ngày kia ngã bệnh thế là

chết đi để lại món quà bụi tro



nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
30/03/2013 02:03 # 20
huytaquang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 11/20 (55%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 28/10/2010
Bài gởi: 21
Được cảm ơn: 26
Phản hồi: Tổng hợp sáng tác thơ thành viên FDTU


Hãy yêu thương đừng ganh ghét

Sống vui vẽ,, chớ buồn sầu

Để lạc quan, bớt lo lắng

niềm tin, ít nghi ngờ

Ý thức đến, mặc cả đi

Nghĩa cử đẹp , hơn hận thù

Cho sự sống, trên cái chết

Đời vinh quang, không thất bại

 

 

HÃY SỐNG ĐỂ CÓ Ý NGHĨA CHO ĐỜI ,,,,,,,,,,,,!



nếu không có em , anh chỉ là pho tượng !!!


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024