Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/09/2010 08:09 # 1
helloyou
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 3/50 (6%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 28/12/2009
Bài gởi: 103
Được cảm ơn: 118
Ngày không anh


       Lại 1 buổi sáng nữa, em thức dậy và như mọi ngày việc đầu tiên em làm là tìm cái điện thoại và kiểm tra tin nhắn, không hề có tin nhắn mới nào cả. Chẳng biết bao lâu rồi anh nhỉ, cái điện thoại luôn nằm đó 1 cách lạnh lẽo. Em thèm được nghe tiếng báo hiệu có tin nhắn hay bản nhạc chuông “in the morning” quen thuộc.

  Em chẳng biết mình còn sống với cái quá khứ ấy bao lâu nữa, có thể là mãi mãi chăng? Chỉ biết em không thể từ bỏ, có người đã nói rằng “mối tình đầu giống như vết chân trên cát, dù đi nhẹ nhưng lún rất sâu”. Dù em đã cố quên, cố quên nhưng sao hình ảnh của anh vẫn còn đó, em tìm kiếm mãi 1 câu trả lời nhưng chỉ thấy toàn đắng cay và đau khổ. Em thèm được đọc tin nhắn mỗi đêm, 1 tin nhắn chúc em ngủ ngon, và mỗi sáng dậy mỉm cười thật tươi chào đón 1 ngày mới khi biết chắc rằng có 1 người đã dậy trước em và chúc em có 1 ngày vui vẻ.

  Giấc mơ chỉ là giấc mơ đúng không anh, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa cũng như em sẽ chẳng bao giờ có được anh nữa. Nhiều lúc gặp chuyện buồn, theo thói quen em lại gọi cho anh nhưng rồi chợt nhận ra mình đâu còn như trước nữa, để rồi em lặng lẽ tắt máy và ngồi khóc 1 mình, giờ thì em sẽ phải tự mình mà cố gắng, tự mình mà đứng lên khi không có anh bên cạnh.

  Trời hôm nay thật đẹp, nếu là trước đây thì trong 1 góc nhỏ của 1 quán café nào đó sẽ có 2 người ngồi nói đủ thứ chuyện và cười thật vui vẻ xóa tan đi hết mệt mỏi của 1 tuần bận rộn nhưng giờ thì không còn như vậy nữa đúng không anh? Em tự thưởng cho mình 1 ly café sữa quen thuộc, 1 bản nhạc nhẹ nhàng và tự mình rũ bỏ những mệt mỏi của 1 tuần. Chắc chắn giờ đây sẽ mãi mãi là như thế khi anh không còn bên em nữa, buồn, đau khổ, chắc chắn sẽ có nhưng chẳng có vết thương nào không lành đúng không anh, em sẽ quên được dù là 1 chút rất nhỏ. Hình ảnh của anh sẽ nằm vào 1 góc khuất trong trái tim em.

  Bắt đầu những ngày không anh.

 




   Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu


 
Các thành viên đã Thank helloyou vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024