THƯ CẢM ƠN!
Kính gửi: Các tổ chức, tập thể, cá nhân, các bạn Sinh viên và toàn bộ các thành viên câu lạc bộ tình nguyện DTU
Ngày 19/09/2010 vừa qua, Câu lạc bộ Tình nguyện DTU đi công tác từ thiện tại Xã Quế Minh, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam. Chuyến đi này đã thành công tốt đẹp. Sự thành công đó là nhờ sự đồng lòng, kết nối, chia sẽ, sự nhiệt tình và tình tương thân tương ái của các thành viên Câu lạc bộ, các tập thể cá nhân gửi đến Nghĩa trang liệt sĩ X.Quế Minh, trẻ em mồ côi, nghèo và các gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn tại xã Quế Minh. Xin thay mặt Câu lạc bộ tình nguyện DTU, chúng tôi xin gửi đến các tập thể, cá nhân lời cảm ơn chân thành nhất!
Trong suốt thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này, Câu lạc bộ đã nhân được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường, phòng Đào Tạo, Trung tâm TT&TT Đại học Duy Tân - TP Đà Nẵng, các anh chị đang làm việc tại MobiFone, các tập thể: K14QTM, T14TMT, C15TCD, đoàn khoa kiến trúc trường Đại học Duy Tân và rất rất nhiều các Cộng tác viên, các Thành viên trong và ngoài Câu lạc bộ.
Không có gì hơn ngoài lời cảm ơn các thầy cô, các tổ chức, tập thể và cá nhân đã chung tay xây dựng Câu lạc bộ Tình nguyện Đại học Duy Tân cùng với chúng tôi, chúng tôi xin trân trọng những nghĩa cử cao đẹp và sự tận tâm mà các bạn đã dành cho chương trình tình nguyện tháng 9 năm 2010 – Chương trình trung thu cho các em mồ côi nghèo và tu bổ nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, từ việc quyên góp vật chất, ủng hộ sức người, những tấm lòng cao cả, đến việc góp phần hỗ trợ tổ chức cho chuyến đi thành công.
Tuy chương trình còn nhiếu thiếu sót, nhưng thật sự để đi đến được thời gian này, CLB Tình nguyện DTU đã có những cố gắng không ngừng, trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tổ chức những hoạt động góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Câu lạc bộ sau này, đưa tình thương, sự đồng cảm, sẻ chia của những trái tim biết nói đến với toàn bộ cộng đồng đang sống và hiện hữu xung quanh chúng ta. Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của các tập thể, cá nhân và các bạn trong câu lạc bộ trong những bước đi tiếp theo, hãy cùng chúng tôi nắm chặt tay kết nối yêu thương, sẽ chia ước vọng!
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!
Câu lạc bộ tình nguyện DTU