Chuyện kể rằng
, sau chiến thắng vĩ đại của dân tộc, nước ta đã hoàn toàn thống nhất, viết nên một trang sử hào hung mới cho dân tộc ta. Sau chiến thắng vĩ đại đó 14 năm và cách đây cũng khoảng 22 năm về trước. Tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành Quảng Trị
, có cặp Vợ Chồng , sống rất hòa thuận với nhau, tiếng cười luôn trà ngập ngôi nhà, người vợ đã có thai nên chẳng bao lâu sau đó đã sinh hạ được 1 bé gái kháu khỉnh, ngày đó là ngày 18/09/1989. Ngay từ nhỏ, Cô đã tỏ rõ cho mọi người thấy khả năng thiên bẩm của mình, như phi rào trộm ổi
, vượt chướng ngại vật bắt gà…. Không có gì có thể làm cô chùn bước được. Và ngày hôm nay, Cô đã có mặt tại đây, ngay tại FDTU này, đã đem lại một luồng sáng mới cho môn “Nghệ Thuật Nhảy Cầu”
, với vùng đất Địa linh Nhân kiệt toàn cầu là cầu này, một lần nữa lại khẳng định lại cho ta thấy khả năng thiên bẩm của Cô, Với nhiều cố gắng không ngừng cùng với khát vọng đạt đến tầm cao mới, đã giúp Cô đạt được nhiều chiến tích hiển hách trong sự nghiệp của mình, như : Santo 4 vòng cầu Thuận Phước
, 3 vòng rưỡi cầu Tuyên Sơn và mới đây nhất là tiếp nước bằng đầu sau 3 vòng santo trên cầu Sông Hàn.
Để tưởng nhớ đến người khai sáng cho môn nghệ thuật này, hôm nay nhận ngày cô tròn 22 tuổi, bước qua tuổi 23, tôi thay mặt cho FDTU nói chung và Hội Chém Gió nói riêng xin được chúc mừng sinh nhật đồng chí Tugumi.
