Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/08/2010 10:08 # 1
trai đất vĩnh
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 15/30 (50%)
Kĩ năng: 45/50 (90%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 45
Được cảm ơn: 145
Cảm nhận về đêm nhạc " Gọi ước mơ xanh"


      "Nhịp vang câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành,bạn bè tôi siết tay ấm nồng,chào mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng," Đó là lời bài hát " Khúc Yêu thương" do bạn Võ Thị Kim Loan trình bày  trong đêm nhạc gâyquỹ từ thiện cho các em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên thành phố Đà Nẵng ,với sự  liên kết  tổ chức của Hội chử thập đỏ quận Hải Châu và câu lạc bộ Búp Sen Hồng diễn ra vào tối ngày 21.8.210 tại Hội trường Trường THPT Phan Châu Trinh - ĐN, Với những nổ lực vượt qua những vết thương về thể xác, Họ đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với niềm tự tin vượt qua mọi hoàn cảnh,bằng lới ca, tiếng hát đã làm ngây ngất biết bao nhiêu con tim yêu thương, biết sẽ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, như đạo lý muôn đời của dân tộc" lá lành đùm lá rách", Họ đã khẳng định một mong muốn được hòa nhập cộng đồng, muốn đóng góp thật nhiều cho xã hội,tuy tàn nhưng không phế
    Đã có những giọt nước mắt  rời trên gò má một ngưòi cha của một em bị di chứng chất độc màu da cam, đấy là kết quả những năm tháng vì cuộc trường tồn của đất nước người cha phải tạm xa quê hương yêu dấu , tạm gác tình duyên đôi lứa để cùng bao thế hệ cha anh khác để vào chiến trường gìn giữ từng tấc đất cho đất nước, tạo nên thiên bản hùng ca bất khuất của dân tốc, Ngày trở về, cứ ngở rằng một cuộc sống yên bình, hạnh phúc đến với ông, khi ông kết duyên, xe tóc cùng một cô dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, nhưng rồi bóng mù của mây đen cuộc đời  lại đến ông bà, lần lượt từng đứa sinh ra với nhưng hình hài dị dành và rồi cũng là lần lượt từ dã thế gian, từ biệt ông bà về với thế giới bên kia, em là niềm hi vọng lớn nhất của ông bà vì sinh ra với những hình hài bình thương, những ngày đầu tiên đến trường của em cũng là những ngày ông bà vui nhất, đã bao lần ông đừng ngoài ô cửa lớp học nhìn đứa con thân yêu với những giọt nước mặt trong niềm vui mừng, niềm hi vọng cho cuộc đời em và cả cuộc đời ông nữa, em là tất cả những gì của ông bà, rồi như một định mệnh của cuộc đời, một hôm em ôm đầu kêu khóc và các bác sĩ đã kết luận do di chứng của chất độc màu da cam em sẽ viễn viễn mất đi ánh sáng của đôi mắt, cả một thế vừa mới mở ra hôm nào của ông, dường như vút tắt đối với ông, ông đã khóc như một đứa trẻ , những với tình thương của người cha, bản lĩnh của một người cựu chiến bình trên sa trường, ông đã cầm nén những giọt nước mặt trong lòng cùng bà nuôi nấng chăm sóc em , em chữ pơ rai , học hát học đàn tại trung tâm khuyết tật , em trở thành một trong những học sinh xuất sắc của trường bằng một nghị lực phi thường, ông mừng lắm. Hôm này em đứng trước sân khấu và đã lay động khán giá hội trường bằng tiềng đàn tơ rưng  mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên - Nơi ông và đồng đội đã hi sinh một phần máu thịt ở đó, đem nó về với thành phố sông Hàn, những tiềng vô tay, tiềng hô hào tán thưởng của khản giả, làm cuộc đời ông một lần nữa hồi sinh, một niềm vui khôn xiết, mặc dù ông vừa mất một người bạn đời cũng gánh vác gánh nặng cùng ông.Bà đã về nơi xa cùng các con!

Thắp sáng những ước mơ xanh
(Ảnh do  CLB Fire Fly cung cấp)
   Mặc dù chương trình đã khép lại những ấn tưởng của chuơng trình chắc chắn vẫn còn đọng trong lòng khản giả, Chúng tôi , những thành viên đến từ Câu Lạc Bộ FIREFLY - Đà Nẵng , rất may mắn được trở thành khách mới đến tham dự đêm cả nhạc đặc biệt này,  cũng thấy lòng mình thêm trân trọng những gì mà cuộc sống đã ban tặng và cảm thấy  bản thận mỗi thành cần phải làm thêm  nhiều  nhiều hoạt động ý nghĩa hơn cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, mang lại niềm vui cho xã hội. Mong sao sẽ có thật nhiều chương trình thật ý nghĩa như thế này nữa. Biết đâu được trong một tương lai rất gần Câu Lạc Bộ FIREFLY - Đà Nẵng,chúng tôi sẽ làm một chương trình như vậy!

Hãy cùng với  " FIREFLY  thắp sáng ước mơ"



C
on người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

 
Các thành viên đã Thank trai đất vĩnh vì Bài viết có ích:
22/08/2010 12:08 # 2
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Cảm nhận về đêm nhạc " Gọi ước mơ xanh"





ui ! mí em bữa ni nhìn dễ thương ghê đó , lâu rùi chưa lên trung tâm thăm mấy e nữa  :(




 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
23/08/2010 14:08 # 3
takin15
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 36/80 (45%)
Kĩ năng: 63/70 (90%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 316
Được cảm ơn: 273
Phản hồi: Cảm nhận về đêm nhạc " Gọi ước mơ xanh"


chương trình cũng hay nhưng chưa thấy PR trên các diễn đàn, search google mà chẳng thấy bài nào cả



                     

 
               Cùng FireFly thắp sáng lên những ước mơ nhỏ bé nhất        

 
Các thành viên đã Thank takin15 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024