Đêm 12, rạng sáng ngày 13/8/2010, CLB Thiên văn Bách khoa đã tổ chức thành công buổi quan sát mưa sao băng PERSEIDS, là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm.
Dựng trại chuẩn bị cho đêm quan sát mưa sao băng
Mặc dù không được thời tiết ủng hộ, nhưng BTC cũng đã kịp tranh thủ hướng Kính thiên văn đến Sao Mộc trong khoảnh khắc vừa ló dạng cho hơn 50 người tham gia cùng chiêm ngưỡng. Thay thế cho chương trình quan sát, BTC đã tổ chức các trò chơi đố vui thiên văn, đốt lửa trại...
Sau 11h30, bầu trời đột nhiên trở nên trong vắt, bữa tiệc mưa sao băng chính thức bắt đầu với những tiếng reo mừng rỡ của mọi người khi vừa thấy những ngôi sao băng.
Bữa tiệc sao băng còn tiếp tục cho đến khi trời sáng, trong thời gian quan sát mưa sao băng, các thành viên PAC cũng tranh thủ dùng bút laser hướng dẫn mọi người nhận biết một số sao và chòm sao trên bầu trời, đó là các ngôi sao Ngưu Lang, Chức Nữ, tam giác mùa hè, các chòm sao Thiên Nga, Thiên Ưng, Thiên cầm, Thiên Vương, Thiên Hậu,Kim Ngưu, cụm Thất Nữ,...
Đông đảo các bạn trẻ ngóng chờ mưa sao băng
Kính thiên văn lần lượt được mọi người thay nhau quan sát Sao Mộc
Để chuẩn bị cho chương trình ngắm mưa sao băng này, các thành viên CLB Thiên văn Bách khoa đã có mặt từ sớm trên đỉnh núi Phước Tường, dọn dẹp sân bãi, căng dây giới nghiêm và tiến hành dựng trại. Trong suốt buổi tối quan sát mưa sao băng, BTC cũng liên tục cử người thay ca xuống chân núi bảo quản xe cho những người tham gia.
An ninh được bảo đảm, các trò chơi và hoạt động được tổ chức linh hoạt, thêm vào đó là màn mưa sao băng rực rỡ đã đánh dấu sự thành công ngoài mong đợi của chương trình.
Đến 7h sáng ngày 13, bữa tiệc kết thúc bằng cảnh đón bình minh rực rỡ.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại đêm 12, rạng sáng 13/8/2010:
Thành phố Đà Nẵng lung linh trong đêm
Đốt lửa trại và chơi các trò chơi thiên văn thú vị
Kiểm tra dụng cụ kỹ càng trước khi mang ra ngắm Sao Mộc
Giao lưu văn nghệ lúc chờ mưa sao băng
Đón ánh bình minh rực rỡ
Thu dọn "bãi chiến trường" sau đêm quan sát, quyết không để sót một mẩu rác nào
Các thành viên CLB Thiên văn Bách khoa chụp ảnh lưu niệm, kết thúc một đêm quan sát mưa sao băng đáng nhớ