Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/08/2010 16:08 # 1
vangiang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 29/100 (29%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 479
Thơ Cho Ta


Trong dòng đời hối hả ngược xuôi, con người ta dần trở thành một người năng động; Làm Việc – Học Tập – Vui Chơi – Ăn Ngủ, dần trở thành một thói quen, một công thức rất quen thuộc với mỗi chung ta. Nhưng chợt một sớm mai thức dậy, hay trong bất chợt của một chiều mưa, ta bỗng dưng không hành động theo công thức của cuộc sống nữa, mà dừng lại trong một khoảnh khắc ở một nơi nào đó. Một chút, chỉ một chút thôi, để lơ mơi như lạc vào một thế giới khác, một thế giới ngay bên mình mà lâu nay vẫn tưởng rất xa xăm. Và rồi, những thôn thức lại trào dâng, Những bâng khuâng ập đến đánh thức con tim ta đã lâu ngày hóa đá. Cảm nhận rồi thăng hoa khiến ta cất lên một đôi điều ji đó, không phải văn chương cũng chẵng phải thơ ca, mơ hồ tựa như sương khói, đến rồi đi rất nhanh.

Để lưu lại nhưng khoanh khắc bất chợt đó. Vân giang lập cái topic này, ai có nhu cầu thì vào đây ghi lại. Với tiêu chí; không nhất thiết là thơ, cũng chẵng phải văn chương gì, chỉ là một chút trải lòng nghe có chút vần, điệu mà thôi. Không cần hay, dở. Cũng chẵng để ý sự khen chê. Đơi giản chỉ là những dòng của ta và viết cho ta.

 

Không phải là thơ..... chẳng phải văn

Chỉ là thổn thức .....một đôi lần

Trải lòng một chút .....nơi đâu đó

Lắng lại suy tư..... phút tình cờ…
                                              (Vân giang)



ĐỌC SÁCH TRIỆU TRANG MÀ BẤT LỰC
NGẨNG ĐẦU LÊN MỚI THẤY THẾ GIAN!

 
Các thành viên đã Thank vangiang vì Bài viết có ích:
14/08/2010 17:08 # 2
spy_xinh
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 150
Phản hồi: Thơ Cho Ta


Đời có bao lâu mà hờ hững, hững hờ ...
Ăn chơi hết mình, cười thật nhiều, khóc thật nhiều ...
Lắng nghe để tìm ra 1 điểm xuyến của cuộc đời mình ...
Viết vu vơ ko đầu ko cuối chẳng ai hiểu chỉ cần mình hiểu là được rồi ...
Thân !




 
Các thành viên đã Thank spy_xinh vì Bài viết có ích:
15/08/2010 12:08 # 3
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
Phản hồi: Thơ Cho Ta


 trên bờ môi và trên tiếng nói 
ta yêu hết những gì ta bắt gặp 
xiết chặt bàn tay ... cố nắm giữ 
một chút yêu xót lại trong.... trái tim


gieo gió gặp bão .....
                                                               ......ác giả ác báo !!...........

 

 
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
15/08/2010 12:08 # 4
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Thơ Cho Ta


Một chút yêu thuơng ... một chút buồn.
Vấn vương chi mãi ... một nụ hôn.
Ta đương say mãi ... một lần tỉnh.
Thương kiếp trai tài ... một chút vui.
                                             (Thơ: Ngẫu hứng zero910)




Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
15/08/2010 17:08 # 5
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Thơ Cho Ta


 Góp vui cùng anh em, sáng tác lâu hoắc rồi mà đọc lại vẫn thấy zui :)
Tôi tên Tiến

Tôi tên Tiến, cha mẹ tôi đặt thế

Một niềm tin vươn tới tương lai

Mọi người gọi tôi bằng tên gọi thân thương:

Thằng cu Mèo .Chao ôi nghịch lắm!

 

Tôi không đô con, không trắng trẻo

Không giống Đan Trường, không giống Bi Rain

Nhưng tôi đẹp trai, lịch thiệp và ga lăng

Tôi hay hát những bài không ai hát

 

Mỗi sớm mai chú gà chưa thức giấc

Rời khỏi giường là tôi hát thật to

Hàng xóm gọi tôi là “chiếc đồng hồ”

Con gà trống phải chịu thua tiếng gáy

 

Mẹ sinh ra tôi khi mùa xuân vừa tới

Bánh tét,bánh giầy tất cả hãy còn nguyên

Tôi chào đời ngày “hai tám tháng giêng”

Một cậu bé ,chao ôi kháu khỉnh!

 

Không giống người ta phải đủ ngày đủ tháng

“Tám tháng mười ngày” tôi nhất quyết đòi ra

Tôi chào đời bằng tiếng khóc thật to

Cha mẹ tôi rộn ràng lòng vui sướng

 

Con gà trống gáy chào tôi buổi sớm

Đàn én xinh mang xuân đến muôn nơi

Chim ríu rít xôn xao làn nắng mới

Giữa mầm xanh, thắm nở cánh hoa mai

 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
16/08/2010 08:08 # 6
Đaica
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 1/30 (3%)
Kĩ năng: 2/40 (5%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 31
Được cảm ơn: 62
Phản hồi: Thơ Cho Ta


Em biết không? trời sang thu rồi đó...
Tím màu hoa xen lẫn sắc lá vàng.

                                                        (vân giang)
                                    


GIANG HỒ ĐẪM MÁU ANH KHÔNG SỢ
CHỈ SỢ ĐƯỜNG VỀ VẮNG BÓNG EM!

 
Các thành viên đã Thank Đaica vì Bài viết có ích:
20/09/2010 18:09 # 7
rockwar205
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
Phản hồi: Thơ Cho Ta


Trích:
Em biết không? trời sang thu rồi đó...
Tím màu hoa xen lẫn sắc lá vàng.

                                                        (vân giang)
                                    
     để gọt sương rơi đọng lại trên lá
     cũng ngượng ngùng vương vấn sắc thu xưa
     lá vẫn thế cứ rơi rụng theo gió 
     để hồn ta sao mãi cứ băng khuâng 


gieo gió gặp bão .....
                                                               ......ác giả ác báo !!...........

 

 
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024