Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/08/2010 16:08 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Gia đình, mảnh đất màu mỡ để đơm hoa kết trái


GIA ĐÌNH MẢNH ĐẤT MÀU MỠ ĐỂ NHỮNG

 

HẠT MẦM ĐƠM HOA - KẾT TRÁI

 

         Trong truyền thống văn hoá của dân tộc ta, gia đình là một vấn đề lớn, thời nào cũng được coi trọng. Từ ngàn xưa cụ Khổng Tử đã chỉ rõ rằng người anh hùng là phải có khả năng: “Tề gia - Trị quốc – Bình thiên hạ” quan niệm của ông đặt gia đình lên hàng đầu vì gia đình không êm ấm, không được tổ chức tốt thì làm sao bàn đến việc quốc gia đại sự.

 

 

         Trong gia đình con người phải sống với nhau bằng trái tim nhân hậu, bằng tình cảm yêu thương, đồng cảm vì chính tình cảm yêu thương nhân hậu ấy đã làm cho trở thành đơn vị giáo dục nhỏ nhất, một đơn vị kinh tế nhỏ nhất. Rồi cũng từ tình cảm gia đình mà con người mở rộng ra tình làng nghĩa xóm, tình yêu Tổ quốc, tình yêu nhân loại.

 

         Có người nghĩ rằng tiền bạc và danh vọng sẽ làm nên hạnh phúc gia đình. Chúng ta không phủ nhận yếu tố kinh tế là quan trọng nhưng không phải chỉ có thế. Rất nhiều gia đình danh vọng, quyền thế, giàu có vẫn phải sống trong nổi bất hạnh, cô đơn, con cái nghiện hút, cờ bạc…ngược lại có rất nhiều gia đình cuộc sống còn khó khăn nhưng con cái biết kính trọng yêu thương cha mẹ, anh ch ị em hy sinh cho nhau. họ sống trong một mái ấm gia đình hạnh phúc mà những gia đình giàu có quyền cao chức trọng không có được từ đó người ta đúc kết nên một câu danh ngôn là: “Có tiền mua gì cũng đựơc trừ hạnh phúc”.

 

         Trong cuộc sống hiện nay của chúng ta có hiện tượng gần như trái ngược có những gia đình quá lo lắng chiều chuộng con cái. họ hằng ngày đưa con đến trường đón con về, đầu tư cho con đủ thứ” quần áo, giày dép… toàn hàng đắt tiền hơn hẳn bạn bè. về nhà được ăn uống sung sướng đồ ch ơi đắt tiền, tiện nghi sinh hoạt hiện đại và đựơc cho nhiều tiền tiêu xài, thuê gia sư về nhà vừa dạy vừa dỗ…Nhưng chúng ta cần hiểu không phải “Cho con ăn sung mặc sướng” l à thượng sách vì quá nuông chiều con, muốn gì được nấy thì chỉ đổ c ủa xuống sông có khi còn rước phải tai vạ. Bạn cung cấp cho con không chỉ năng lượng, vật chất là đủ mà quan trong hơn hết là phải tạo cho con ý chí phấn đấu, niềm mơ ước, rèn luyện cho con tinh thần đoàn kết, sự chăm chỉ.

 

Muốn dệt lụa phải học se tơ, muốn giàu phải học, muốn sướng phải chăm. Phải cho con trẻ học hành để tiếp thu kiến thức, phải có tình yêu thương con người, biết quan tâm, hy sinh cho người thân, bạn bè, gia đình. Chúng ta phải nhẹ nhàng khuyên giải khi con mắc lỗi, phải nêu tấm gương tốt cho con cái học tập. trong xã hội ta hiện nay không ít người có quan niệm “Hy sinh đời bố củng cố đời con”. họ sức vơ vét tài sản của nhà nước, của nhân dân để dành lại cho con cái sau này. Nhưng các con họ có thành người hay không? Họ làm sao có thể dạy cho chúng chăm chỉ học hành, siêng năng lao động khi mà chứng được tài sản của cha mẹ chúng ăn cắp của công đểlại cho chúng.

 

Tôi xin kết thúc bài viết bằng câu kết của một nhà giáo dục đã đúc kết trong nhiều năm hoạt động của mình: “Lần thứ nhất đứa trẻ được cha mẹ sinh ra như một con người còn lần thứ hai đứa trẻ tự sinh ra mình, nó tự đứng vững và bước đi bằng đôi chân của nó, suy nghĩ bằng đầu óc của nó, rung cảm bằng chính trái tim của nó”. Nhà trường và xã hội là hai yếu tố quan trọng nhưng gia đình mới chính là ngôi trường đầu tiên và suốt đời của mỗi con người, là mảnh đất màu mở để những hạt mầm nẩy nở và đơm hoa kết trái.

 

Lâm Ngọc Tường Nguyên



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
16/08/2010 09:08 # 2
Kem_ngot
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 37/50 (74%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 14/08/2010
Bài gởi: 137
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: Gia đình, mảnh đất màu mỡ để đơm hoa kết trái


Gia đình cho ta tất cả :)


Tuổi Mười Tám Mộng Trong Như Gương ^^


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024