Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/07/2010 15:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Thôi chào nhé, World Cup thân yêu!...





Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã tròm trèm một tháng trời ròng rã. Những vòng quay nhộn nhịp của ngày hội lớn nhất hành tinh đã và đang lao về những đoạn cuối cùng.



Sau niềm vui bất tận và những khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh cùng các thần tượng sân cỏ, các đội bóng yêu mến, giờ đây mọi thứ lại sắp trở về cuộc sống thường nhật.


Bao nhiêu bộn bề lo toan lại sắp kéo đến dồn dập. Những ông bố bà mẹ đau đầu với những gánh nặng mưu sinh, từ cơm áo đến gạo tiền. Những chàng sinh viên trẻ trở lại với những kì thi dang dở, những điểm số đầy áp lực và cả nỗi lo đau đáu về tiền học phí cho năm tiếp theo. Những buổi tối đêm thâu vui vẻ đầy bình dị của người công nhân, bác bảo vệ giờ đây cũng đã sắp trở thành hoài niệm... Ai cũng có nỗi niềm, mối lo riêng cho bản thân, gia đình.

Nam Phi rực rỡ trong mắt người hâm mộ

Mùa hè World Cup là như vậy đấy. Nó mang đến cho người ta những cảm xúc rạo rực tưởng như kéo dài bất tận. Nhưng không, rồi một ngày nó cũng phải dừng. Và khi ấy, người ta lại trở về cùng cuộc sống đời thường. Bỏ lại những pha bóng kì diệu, những bàn thắng đẹp, những hình ảnh ấn tượng trong cả tháng hè đáng nhớ đã qua. Hụt hẫng thật đấy, nhưng dòng đời vẫn chảy và bất kì ai sống cùng nó đều phải tuân theo mà thôi. Phía trước là là bầu trời, là cuộc sống, là cuộc chiến sinh tồn. World Cup đến rồi đi nhưng cuộc sống thì kéo dài bất tận nếu bạn muốn tận hưởng nó thật sự.

Với bản thân tôi, World Cup cũng như một cột mốc trong đời vậy. Nó mang đến cho ta những động lực, khát khao, niềm tin và cả hoài bão. Cứ bốn năm một lần, ta lại gặp nó và tự nhìn lại những quãng thời gian đã qua. Mình đã làm được gì và cần phải làm gì tiếp theo? Nhưng trước khi tìm ra câu trả lời chuẩn xác nhất, bạn hãy cứ tận hưởng một tháng đẹp đẽ ấy theo những cách riêng của mình đi đã. Khi niềm hạnh phúc đời thường ấy trôi qua, có thể ta sẽ luyến tiếc nhưng ít nhất trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Thôi chào nhé, World Cup thân yêu! Hẹn gặp lại ngày không xa...

Theo NLD.com.vn


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024