Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/07/2010 18:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Cuộc đua vua phá lưới: Những khát vọng riêng...............



Tưng bừng, thoải mái và nhiều bàn thắng là điều đang được chờ đợi ở trận tranh huy chương đồng. Khi sức ép không còn quá nhiều, người ta có quyền hy vọng vào một màn trình diễn đẹp của Đức và Uruguay. Đđây đồng nghĩa là một cơ hội vàng để các chân sút củng cố hy vọng trở thành “Vua phá lưới”.


David Villa (áo đỏ) đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới -Ảnh: Getty

Dẫn đầu danh sách này của World Cup 2010 đang là David Villa (Tây Ban Nha) và Wesley Sneijder (Hà Lan) với 5 bàn thắng. Họ sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết và đương nhiên, tính khốc liệt, căng thẳng của màn so tài đó cản trở Villa lẫn Sneijder không ít trong việc ghi tên mình lên bảng điện tử ở sân Soccer City.

Ngược lại, 3 cái tên đứng sau là Thomas Mueller, Miroslav Klose và Diego Forlan với 4 bàn thắng lại đang có quyền mơ một “cơn mưa” tại Port Elizabeth mà trong đó, họ lập cú đúp hay hat-trick chẳng hạn.

Danh hiệu “Vua phá lưới” mang ý nghĩa cá nhân. Và rõ ràng với hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay Villa và Sneijder, họ đang có giấc mơ lớn hơn là vinh quang tập thể. Trong khi đó, đây sẽ là sự tưởng thưởng lớn cho Mueller, Klose hay Forland, bộ ba bám đuổi phía sau.

Với Mueller, anh đang ở bước khởi đầu rực rỡ của sự nghiệp. Mới 20 tuổi, tiền đạo đa năng của Bayern Munich này đã trở thành một ngôi sao sáng và trụ cột ở ĐT Đức tại World Cup 2010. Chính HLV Joachim Loew đã nhận xét nếu như có Mueller trong trận bán kết, mọi chuyện có thể đã khác. Là một tuyển thủ Đức, lại mang cái tên Mueller, lại khoác đúng số áo 13, đó là những sức ép không nhỏ. Nhưng giờ thì ngay cả huyền thoại “Vua dội bom” Gerd Mueller của bóng đá Đức hẳn cũng hài lòng với Mueller “trẻ” kế vị.

Trong khi đó, đàn anh của Mueller là Klose lại đang ở World Cup cuối cùng trong sự nghiệp đầy tiếc nuối. Klose có mặt trong đội hình thất bại trước Brazil ở chung kết World Cup 2002, gục ngã trước Italia ở bán kết World Cup 2006. “Tôi không bao giờ vô địch thế giới nữa rồi”, chân sút 32 tuổi đã thốt lên cay đắng. Nhưng anh vẫn còn cơ hội để an ủi mình bằng “Chiếc giày vàng” rất đặc biệt ở đoạn cuối sự nghiệp ĐTQG này.

Bên kia chiến tuyến, Forlan cũng đang chung giấc mơ như Klose. Đã 31 tuổi, năm nay là năm đẹp đẽ nhất với anh khi Atletico Madrid vô địch Europa League còn Uruguay tiến sâu tới bán kết. Gây thất vọng trong màu áo M.U ở Premier League, Forlan hồi sinh tại Tây Ban Nha (2 lần đoạt “Chiếc giày vàng” châu Âu) và World Cup 2010 chứng kiến một chân sút hoàn hảo ở đỉnh cao phong độ.

Anh đang có một mục tiêu rõ ràng ở cấp độ ĐTQG: vượt qua kỷ lục 31 bàn của Hector Scarone trong lịch sử bóng đá nước nhà. Lúc này, Forlan đã 28 lần lập công. Mục tiêu trên nhiều khả năng không thành sự thực ngay ở Nam Phi nhưng Forlan đang đầy quyết tâm ra sân ngày thứ Bảy bất chấp một chấn thương bắp đùi. Thêm “Chiếc giày vàng” thế giới, đó sẽ là một bộ sưu tập “hat-trick” trong mơ của chân sút từng một thời là trò cười ở bóng đá Anh…

Theo Thể thao & Văn hóa Online


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024