Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/07/2010 17:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Đội hình 11 ngôi sao gây thất vọng nhất World Cup 2010...



World Cup 2010 là giải đấu của vô số những bất ngờ không chỉ vì các ứng cử viên cho chức vô địch bị loại sớm mà cả những ngôi sao được kỳ vọng cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Trang Eurosport đã lựa chọn ra 11 cái tên gây thất vọng nhất trên đất Nam Phi.


* Thủ môn: Julio Cesar (Brazil)

Julio Cesar thất thần sau bàn thua trong trận gặp Hà Lan - Ảnh: Getty
Thủ thành của Inter Milan đến Nam Phi với biết bao sự kỳ vọng khi được đánh giá là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sai lầm nghiêm trọng trong trận tứ kết với Hà Lan khi phán đoán sai điểm rơi từ đường chuyền của Sneijder đã khiến Brazil bị gỡ hòa và sau đó chịu thua với tỷ số 1-2.

* Hậu vệ phải: Jonas Gutierrez (Argentina)

Thật khó để tưởng tượng được rằng một tiền vệ phải vừa trải qua một mùa bóng ở giải hạng Nhất Anh trong màu áo Newcastle như Gutierrez lại được HLV Diego Maradona bố trí chơi ở vị trí hậu vệ phải ở một giải đấu lớn như World Cup. Kết quả: Gutierrez đã chơi rất tệ trong hai trận đấu với Nigeria và Hàn Quốc trước khi đánh mất vị trí cho Nicolas Otamendi.

* Hậu vệ trái: Patrice Evra (Pháp)

Không chỉ gây thất vọng trên sân cỏ, Evra còn là người đứng đằng sau "vụ nổi loạn" của các cầu thủ để phản đối quyết định trục xuất Nicolas Anelka khỏi đội tuyển, khiến ĐT Pháp trở thành "trò cười" cho cả thiên hạ. Ở giải đấu đầu tiên được trao băng đội trưởng ĐT Pháp, Evra đã khiến người hâm mộ đánh mất hình ảnh của một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới trong màu áo M.U.

* Trung vệ: Fabio Cannavaro (Italia)

Có lẽ Cannavaro đang ước rằng mình đã từ giã ĐTQG ngay sau vinh quang trên đất Đức cách đây 4 năm. Chậm chạp, già nua, và không còn động lực thi đấu, Cannavaro chính là gánh nặng của ĐT Italia ở World Cup 2010 và góp phần khiến các nhà VĐTG năm 2006 bị loại ngay từ vòng bảng mà không giành được một chiến thắng nào. Thậm chí, Azzurri còn xếp chót bảng F, sau cả New Zealand!

* Trung vệ: Aleksandr Lukovic (Serbia)

Hàng thủ của Serbia đã chơi rất tệ tại World Cup 2010 bất chấp sở hữu những tên tuổi đáng giá và người bị quy trách nhiệm nhiều nhất chính là Lukovic. Trung vệ của Udinese đã phải nhận thẻ đỏ ngay trong trận mở màn khiến Serbia trắng tay trước Ghana.

* Tiền vệ: Marek Hamsik (Slovakia)

Dù là ngôi sao sáng nhất của ĐT Slovakia tại giải đấu lần này, nhưng Hamsik không đóng góp được gì nhiều cho đội bóng của HLV Vladimir Weiss. Điều người ta chú ý nhất ở tiền vệ của Napoli trên đất Nam Phi là mái tóc dựng ngược của cầu thủ này chứ không phải phong độ trên sân cỏ. Robert Vittek và Miroslav Stoch mới là những người chơi hay nhất giúp Slovakia giành quyền lọt vào vòng 2 thay vì thủ quân Hamsik.

* Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất giải đấu, nhưng tất cả những gì Ronaldo làm được chỉ là một bàn thắng trong trận thắng CHDCND Triều Tiên 7-0 của BĐN. Chính phong độ nghèo nàn của Ronaldo khiến BĐN sớm bị loại ngay từ vòng 2 bởi TBN. Dù vậy, tiền vệ của Real Madrid vẫn kịp trở thành tâm điểm của truyền thông, nhưng theo một cách không đẹp đẽ cho lắm khi "phun mưa" vào máy quay sau trận thua TBN.

* Tiền đạo: Samuel Eto'o (Cameroon)

Đến Nam Phi với hành trang là một mùa giải thành công rực rỡ cùng Inter Milan, Eto’o được HLV Paul Le Guen tín nhiệm đeo băng thủ quân của ĐT Cameroon. Nhưng đổi lại, cựu tiền đạo của Barca ghi được 2 bàn trong trận thua Đan Mạch và Hà Lan và không đủ giúp Cameroon tránh bị loại ngay từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua.

* Tiền đạo: Fernando Torres (Tây Ban Nha)

Tây Ban Nha đã lần đầu tiên giành quyền chơi một trận chung kết World Cup sau khi đánh bại ĐT Đức ở trận bán kết, nhưng đóng góp của Torres chỉ là con số không. Thậm chí, ngôi sao của Liverpool còn bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận đấu với Đức để nhường chỗ cho tài năng trẻ Pedro và thực tế đã chứng tỏ rằng đây là một quyết định sáng suốt của HLV Vicente Del Bosque. Nhiều khả năng trong trận chung kết với Hà Lan, Torres sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị, một điều không ai nghĩ tới trước khi World Cup khởi tranh.

* Tiền đạo Wayne Rooney (Anh)

Không thể đổ lỗi cho chiến thuật của ĐT Anh đã khiến Rooney không phát huy được hiệu quả bởi tiền đạo của M.U đã chơi quá tồi trên đất Nam Phi. Khi nói về thất bại của ĐT Anh ở World Cup lần này, không thể không nói đến màn trình diễn đáng quên của Rooney. Từ chỗ được hết sức kỳ vọng, chân sút của M.U đã tịt ngòi trong cả 4 trận, góp phần khiến “Tam Sư” sớm về nước ngay từ vòng 2.

* Tiền đạo Ayegbeni Yakubu (Nigeria)

Yakubu đã làm nên một trong những pha bóng khó quên nhất trên đất Nam Phi, nhưng đó không phải là một bàn thắng đẹp mà là một tình huống bỏ lỡ cơ hội vô duyên đến khó tin. Phút 66 trong trận đấu với Hàn Quốc khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội bóng châu Á, từ đường căng ngang dọn cỗ bên cánh trái của Ayila, bóng tìm đúng đến vị trí của Yakubu trong tư thế không bị ai kèm và cách khung thành đã bỏ trống chừng 2m, nhưng tiền đạo của Everton lại đệm bóng đi chệch cột dọc rất khó tin.

Theo Thể thao & Văn hóa Online


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024