Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/07/2010 18:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Tranh cãi về Fernando Torres: Tại sao không? Tại sao có?...



Những tranh cãi liên quan tới việc Fernando Torres có nên được đá chính trong đội hình TBN hay không thực ra đã xuất hiện từ lâu. Nhưng sau khi Del Bosque úp mở về khả năng để tiền đạo này ngồi ngoài, và nhất là khi đối thủ của TBN ở trận đấu tới là Đức, kẻ đã bị Torres "bắn hạ" hai năm về trước, thì những tranh cãi này mới thực sự bùng phát dữ dội. Liên quan tới vấn đề này, tờ El Mundo có một bài viết về những lý do nên và không nên đưa Torres vào đội hình xuất phát. Thể thao & Văn hóa xin trích đăng để bạn đọc cùng tham khảo.



* Tại sao có?

1. Sự đảm bảo từ Villa: Màn trình diễn của Villa ở World Cup 2010 là thực sự ấn tượng. Với 5 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn, "El Guaje" đã góp chân trong cả 6/6 bàn thắng của TBN từ đầu giải. Đó là một sự tương phản to lớn với phong độ của Torres. Tuy nhiên, theo Villa, thì nếu không có Torres thu hút hậu vệ đối phương và tạo ra các khoảng trống, anh khó mà đạt được thành tích như vậy. Như Dirk Kuyt ở Hà Lan, Torres đang đóng vai một người hùng thầm lặng ở "La Seleccion".

Del Bosque tuyên bố vẫn đặt niềm tin ở Torres, Ảnh Getty
2. Cơn ác mộng của người Đức: Trong bóng đá, sự tồn tại của những khái niệm như "khắc tinh", "dớp" đã và đang được công nhận rộng rãi. Và vì thế, sự có mặt của Torres, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận Chung kết Euro hai năm trước, có thể sẽ khiến các cầu thủ Đức không thể giữ được sự tập trung. Liệu Philipp Lahm có còn dám mạnh dạn lao lên tấn công khi thấy Torres cứ lởn vởn ở phía sau?

3. Hiệu ứng Casillas: Như Torres, Casillas bước vào giải đấu này trong những ánh mắt nghi kỵ với sai lầm ấu trĩ trong trận giao hữu với Saudi Arabia và "scandal" liên quan tới cô bạn gái làm phóng viên Sara Carbonero trong trận ra quân với Thụy Sỹ. Nhưng chính Casillas ấy đã trở thành người hùng trong chiến thắng đầy kịch tích trước Paraguay ở tứ kết. Như Casillas, Torres có thể cũng là một người đẹp đang ngủ quên chờ được đánh thức.

4. Biểu đồ phong độ: Chỉ trong năm nay, Torres đã phải lên bàn mổ tới 2 lần, và rõ ràng là anh cần nhiều thời gian hơn bình thường để có thể trở lại. Được ra sân liên tục trong những trận đã qua, Torres cũng đã phần nào lấy lại được thể lực và đang dần bắt kịp với tốc độ của các đồng đội. Biểu đồ phong độ của Torres đang có xu hướng đi lên, và vì thế, nếu đã tin tưởng anh trong các trận vừa qua, thì tại sao lại không tiếp tục làm điều đó?

* Tại sao không?

1. Villa không cần Torres: Villa nói thế. Del Bosque nói thế. Nhưng thực tế thì Villa không cần những pha di chuyển để thu hút hậu vệ và tạo khoảng trống từ Torres để có thể tỏa sáng. Cả hai bàn thắng quan trọng nhất của "El Guaje" ở World Cup lần này - vào lưới BĐN và Paraguay - đều được ghi sau khi Torres đã rời sân và có sự hỗ trợ của những cầu thủ khác.

2. Vấn đề thể lực: Biểu đồ phong độ và thể lực của Torres đều có xu hướng đi lên, nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ chạm tới ngưỡng 100% trong trận đấu với Đức. Có cái gì đó hơi phi lý khi cứ phải chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra trong khi anh có thể đặt niềm tin vào những thứ khác thực tế hơn. Với người Đức, cơ hội sửa sai sẽ không nhiều đâu.

3. Cơ hội cho những người khác: Như đã nói, thật phi lý khi cứ phải chờ đợi Torres tỏa sáng trong vô vọng, trong khi TBN đang có không ít những nhân tố có thể làm tốt hơn "El Nino". Đó có thể là Cesc Fabregas. Là David Silva, Jesus Navas, Pedro, Mata. Hay là Llorente, người đã chơi rất tốt ở đúng vị trí mà Torres bỏ lại trong trận gặp BĐN.

4. Vô duyên với chính đội tuyển: Torres là tác giả của một trong 6 bàn thắng vào lưới Ba Lan ở trận giao hữu trước World Cup, nhưng trong khuôn khổ một trận đấu chính thức, lần gần nhất anh nổ súng cách đây đã hơn 1 năm. Đó là ở trận thắng New Zealand tại Confed Cup 2009. Thành tích ghi bàn của Torres trong 1 năm qua thậm chí còn kém cả thành tích của trung vệ Pique (4 bàn).

Theo Thể thao & Văn hóa Online


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024