Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/07/2010 12:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
21h00 ngày 2/7, Hà Lan vs Brazil: Khiêu vũ trong giông tố...


(BongDa.com.vn) - Hà Lan và Brazil đều có những điểm mạnh khác nhau khiến bất cứ đối thủ nào của họ cũng phải dè chừng, do vậy cuộc đọ sức giữa hai đội chắc chắn sẽ là một trận cầu đỉnh cao và kịch tính. Chỉ có một cái tên được quyền đi tiếp và khán giả hâm mộ đang chờ đợi xem liệu Cơn lốc màu da cam có đủ sức mạnh để khiến các vũ điệu Samba phải lạc nhịp hay không?

Hà Lan đã trải qua 4 chiến thắng trọn vẹn ở World Cup 2010 và dù cho phong cách tấn công tổng lực truyền thống của họ chưa được thể hiện nhiều do phải đề cao sự hiệu quả và chắc chắn ngay từ tuyến phòng ngự nhưng rõ ràng là những khoảnh khắc thăng hoa của hàng công vẫn đủ sức để tạo nên những dấu ấn riêng biệt cho sức mạnh của Cơn lốc màu da cam.

 
Robben, Sneijder vẫn là những nguồn cung cấp ý tưởng tuyệt vời và trong một ngày đẹp trời thì cả hai gương mặt này đều có đủ sức để tạo nên những kiệt tác bàn thắng mê hoặc bất cứ ai. Lối chơi hiện tại của Hà Lan đề cao sự chắc chắn và nếu như hệ thống phòng ngự tiếp tục hoạt động một cách kín kẽ thì càng tạo nên những cơ sở vững chắc để cho các mũi nhọn của hàng tấn công phô diễn khả năng.

Sự chắc chắn và hiệu quả cũng chính là triết lý mà Dunga đang áp dụng ở đội tuyển Brazil. Điều này đã khiến các vũ công Samba bị chỉ trích khá nhiều những rõ ràng là khi Brazil chưa thất bại thì Dunga vẫn có đủ lý do để tin vào hướng đi của mình và tiếp tục áp dụng nó. Mục tiêu của Brazil lúc này chính là chức vô địch World Cup 2010 và người ta cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng hơn với họ nếu như vượt qua được chướng ngại vật Hà Lan ở vòng tứ kết. Chính vì thế, đây có thể được coi là trận đấu mang tính chất then chốt quyết định thành công hay thất bại của cả chiến dịch chinh phục mà người Brazil đang theo đuổi.

 
Do cả hai đội đã không còn ưa chuộng phong cách tấn công hoa mỹ truyền thống nên trận đấu sắp tới sẽ là một tập hợp của các màn so kè căng thẳng trên từng vị trí về cả sức mạnh, sự tinh quái và chính xác. Mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là ai tấn công hay hơn sẽ giành chiến thắng và phải là ai lạnh lùng và bản lĩnh hơn để giành vé đi tiếp.

Sẽ rất khó để dự đoán về kết quả của cuộc đọ sức lần này, dù Brazil được đánh giá cao hơn đôi chút nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đội bóng nào giành quyền đi tiếp đều sẽ rất xứng đáng và dù kết quả có ra sao thì chắc chắn sự tiếc nuối sẽ xuất hiện ở đâu đó bởi cả hai đội đều nằm trong số những tập thể được yêu mến và ủng hộ nhất.

Đội hình dự kiến:


Hà Lan: Stekelenburg, Mathijsen, Heitinga, Wiel, van Bronckhorst, De Jong, Bommel, Sneijder, Kuyt, Robben, van Persie

Brazil: Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos, Gilberto Silva, Josue, Daniel Alves, Kaka, Robinho, Fabiano
Trung Dũng...


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024