Các tiếng huýt sáo chế giễu chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục vang lên sau khi thủ môn Adan bị đuổi khỏi sân ngay từ phút thứ 6. Tuy nhiên, thái độ thù địch của các Madridista không khiến Mourinho nao lòng.
Thậm chí, Mou còn chỉ trích người hâm mộ Madrid thiếu tôn trọng với Adan, người được cho là “thủ môn số 1” của Kền kền trắng hiện tại.
“Sẽ tuyệt vời hơn nếu các CĐV huýt sáo phản đối và chế giễu tôi trước trận đấu và sau đó ủng hộ đội bóng trên sân cỏ.” Mourinho nói trong cuộc họp báo sau chiến thắng 4-3 trước Soceidad.
“Tôi đã nói với Adan trước đó rằng các tiếng huýt sáo không nhằm vào cậu ấy. Các CĐV và giới truyền thông không có vấn đề với cậu ấy, mà là với tôi.”
“Theo quan điểm của tôi, họ đã thiếu tôn trọng Adan. Cậu ấy là một Canterano và đã ở CLB này suốt 16 năm qua.”