Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/06/2016 19:06 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
"Săn ngay" chuyến du lịch Đà Lạt 4N3Đ chỉ 2tr500k của 4 cô gái xinh đẹp


Đà Lạt có gì nhỉ? cái lạnh thích thích, có những ngôi làng cổ, có vườn hoa rực nắng, có kem bơ, sữa đậu nành...và với Tina Trịnh, xứ sở sương mù còn có rất rất nhiều điều khiến bạn chẳng thể rời bước khi một lần chạm đến.

Trong chuyến du lịch lần này, cô gái xinh đẹp Tina Trịnh đã khám phá Đà Lạt 4N3Đ cùng 3 người bạn của mình với tổng chi phí là: 2tr500k/người.

Xe khách:

Xuất phát từ Đà Nẵng với xe Phương Trang: giá 265k/lượt. Xe chạy tới bến xe liên tỉnh và có xe trung chuyển của Phương Trang nếu bạn có nhu cầu đi thẳng về khách sạn. Lưu ý thêm: Nên đặt vé xe tuyến về lại Đà Nẵng luôn và nhờ xe đến đón tại khách sạn để đỡ tốn chi phí thuê taxi ra bến xe nhé.

Các chuyến xe đi Đà Nẵng - Đà Lạt thường là: 1h:30, 2h:30, 3h:30, 4h:30 mỗi ngày. Nhưng mình chọn chuyến 4h30 và đến Đà Lạt tầm 6h30 sáng. Còn chuyến ngược lại có các chuyến vào buổi chiều ( 2h:00, 3h:00, 4h:00 từ Đà Lạt).

Khách sạn:

Do không có nhiều nhu cầu, nên mình chỉ cần book phòng sạch sẻ, có tắm nước nóng là ok. Mình book phòng online trên trang agoda.com ( hoặc booking.com ) với giá rẻ lại tiện lợi. Khách sạn mình chọn Nguyen Minh Guest House, khá gần chợ Đà Lạt, giá 440k/1 phòng ( 2 giường đôi, 4 người ngủ). Như vậy, 1 người chỉ tốn 330k/3đêm.

Thuê xe máy:

Để dễ dàng trong việc di chuyển và tiết kiệm chi phí. Nhóm thuê xe máy tại khách sạn mà không phải đặt cọc gì hết (xe số 80k/1 ngày, xe ga 100k/1 ngày)

Ăn uống: 

- Ăn sáng: Có khá nhiều quán ăn...nhưng mình sẽ review từng quán mà tụi mình đã ghé qua nhé!
+ Bún thịt nướng & bún bò huế gánh : 25k/tô ( đường Phan Đình Phùng đối diện Beer pub là cf Windmills, có cái hẻm và cô bán đầu ngõ )

+ Bánh mì chảo : nhất định phải ăn cái này nha, quán này ăn ngon nghiền luôn, giá 22k - 39k ( 300 Phan Đình Phùng ) 

+ Bánh mì xíu mại : mình thì thấy hơi nhiều dầu, nhưng mấy đứa ăn khen ngon, dù sao cũng phải thử tại vì một chén với ổ bánh mì có 12k, rẻ ( 26 Hoàng Diệu )

- Ăn trưa : 

+ Cơm tấm Thuỷ : đối diện bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có cái kiệt, đầu hẻm có đề cơm tấm Thuỷ quẹo phải là thấy liền, giá cho 1 dĩa cơm sườn bình thường là 30k, nói chung rẻ, uống thêm ly nước dứa ép có 18k là tuyệt vời luôn...quán không gian thoáng mát, rất thích.(Vì ngon, nên ăn tận mấy lần).

- Ăn tối : 

+ Quán nướng ngói Cu Đức : Quán rất đông, mà trời Đà Lạt ban đêm se lạnh ăn này là đúng bài, tìm mãi mới có chỗ ngồi, 4 người ăn, một món tầm 100k. Ăn 3 món thôi mà no nê luôn (6A Nguyễn Lương Bằng).

+ Bánh ướt lòng gà : bán từ 1h:30 chiều đến 8h:00 tối. Đi Đà Lạt nên ghé nha, giá từ 30k-66k (quán Trang - 15F Tăng Bạt Hổ)

+ Ốc nhồi thịt & lẩu đuôi bò : không ăn là hối hận à. Quán này nổi tiếng với 2 món này thôi, vì thế bạn có thể gọi 1 ốc nhồi thịt 110k có nước chấm lạ lạ ngọt ngọt ngon nhức răng, 1 lẩu đuôi bò từ 130k-150k, (số 33 Hai Bà Trưng)

Ăn vặt:
+ Súp và bánh canh nui : đang đi đường thấy ng ta ăn đông quá ghé thử, tô súp cũng bình thường, hơi nhiều nấm 12k/ tô. Bên cạnh là cô bán bánh canh nui, 1 tô ứ ự có 15k, (địa chỉ 25 khu Hoà Bình, nằm ở ngã ba Nguyễn Văn Trỗi, trước Ngân hàng Vietcombank).

+ Bánh căn : 1 dĩa khá nhiều, nước chấm có đậu phộng đập dập, xoài, mắm là lạ cộng 2 cục xíu mại, 30k/1 dĩa (số 1 Nhà Chung)

+ Bánh tráng nướng : ở Đà Lạt lắm chỗ ăn, nhưng chỗ này ngon có tiếng...nhưng tiếc là chưa được thưởng thức vì quá đông, không chờ nổi. Nên đi 4h là đẹp khỏi chờ ai hết, giá khoảng 10k/cái bánh (61 Nguyễn Văn Trỗi) 
+ Kem bơ : nếu đã tiện đường ăn bánh tráng nướng rồi thì tiếp tục đi tới quán Thanh Thảo - 76 Nguyễn Văn Trỗi ăn kem bơ, yaourt, trái cây các loại, vẫn chưa đc thử, đi đúng hôm rằm ng ta nghỉ bán (thấy giá từ 15k-33k).
+ Sữa đậu nành : gồm nhiều loại sữa như: đậu phộng, nành, mè đen, xanh... 5k -11k, có bán bánh ngọt ăn kèm, 64 Tăng Bạt Hổ, đa số Đà Lạt người ta rất thích uống sữa nóng, nhưng chỗ này nghe nói đông nhất, mình cũng trải nghiệm thử, xếp hàng ngồi chờ rồi khi thưởng thức thấy không ngon lắm. 

+ Sữa đậu nành Hải Thượng : gần nhà đi ngang thấy cũng đông, ghé lại mua, bánh tiêu ngon, sữa cũng thơm lắm í, có sữa bắp nữa, có anh chủ quán tính dễ thương vui tính (đường Hải Thượng, đối diện FPT shop là Thắng Lợi, bên hông có cái kiệt và quán nằm ngay đầu kiệt, bánh đồng giá 4k, sữa 6k-10k).

+ Chợ đêm Đà Lạt : bán cực nhiều món ngon như: ốc các loại, bún bò, bún riêu, hủ tiếu, mỳ, bánh tráng nướng, yaourt, bắp nướng, trứng nướng, sữa nóng ...và còn có thể mua các thử khác ở khu chợ này như đồ len ( mũ, áo, tất, quần... ), quà đem về ( dâu tây, mứt, trái cây sấy, trà atiso... ).

Vui chơi: 

Đà Lạt có nhiều điểm đẹp các bạn nên check-in. Nhưng để tiện khám phá mình chia làm 2 loại, 1 chỗ là free, 1 chỗ là có phí tham quan ( nhưng đa số đều giá thấp yên tâm), và chỗ nào xa thì sẽ tốn đến gần 1 buổi tham quan. Vì vậy, các bạn nên sắp xếp lịch trình tham quan hợp lý trong ngày với 1 chỗ xa, 2 chỗ gần...

Free : 


+ Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt : toạ lạc trong thành phố, nếu mà đang đi vườn hoa thành phố xong nhìn chéo qua sẽ thấy, 29 Yersin, đến nơi tắt máy dắt xe vào cổng chỉ tốn 5k tiền xe gởi thôi nha. ( gần ) 

+ Nhà thờ con gà : nằm trên đường Trần Phú, ngay ngã ba với Lê Đại Hành. ( gần ) 
+ Làng chè Cầu Đất : đi theo quốc lộ 20, cái này mọi ng nên dùng google map, hỏi người dân, và nên đi vào sáng sớm nha. ( xa ) 
+ Vườn hoa hướng dương : trực thuộc cty Dalat Milk, cũng nằm trên quốc lộ 20, đèo Prenn chạy thẳng xuống hướng đường cao tốc, chạy thẳng tới Finom, bỏ qua chợ Finom chạy thêm 400m, để ý bên tay trái có thôn văn hoá Bồng Lai, quẹo vào đó đi thẳng mãi sẽ có bảng chỉ dẫn cty Dalat Milk, nằm phía bên tay phải. Tới nơi xuất trình CMND, vào cửa miễn phí, có 1 điều lưu ý là bạn phải chắc chắn mùa mình đang đi có hoa hướng dương không nhé.

+ Hồ Xuân Hương : nằm trong trung tâm thành phố, đi kiểu nào cũng gặp được. Ra đây đi dạo rồi ngắm cảnh, đạp vịt các kiểu mà có 60k/1 thuyền/1h ( Nếu ai không thích đạp vịt có thể ghé qua nhà hàng - coffee Thanh Thủy số 2 Trần Quốc Toản vừa uống cafe vừa ngắm cảnh Hồ quá đẹp nha ( giá thức uống ở đây từ 40k trở lên ).

+ Chợ đêm Đà Lạt : bán tất tần tật như mình đã nói ở trên nha, mà chỉ nên đi vào dịp cuối tuần mới đông vui thôi nhé.

Thu Phí :

+ Thung Lũng Tình Yêu : giá vé 40k/người, số 7 Mai Anh Đào, tới đây cực kì thơ mộng, đồi thông bạt ngàn rồi còn có hồ nước để đi đạp vịt, có cả mê cung tình yêu ( đi thử thấy cũng vui mà chụp hình là chính), có cả cây ước nguyện ( cái cây mấy bác thấy người ta hay cột dải dây hồng hồng lên đó ), nói chung là tới Đà Lạt thì đừng bao giờ bỏ qua điểm này.

+ Vườn hoa Thành Phố : 30k/người, địa chỉ nằm trên đường Trần Quốc Toản chạy bọc quanh Hồ Xuân Hương. Vô đây thì hoa không là hoa, rất đẹp.

+ Khu du lịch Đồi Mộng Mơ : 40k/ người , chỗ này nếu đi cho biết chứ nó cũng hơi giống thung lũng tình yêu. Trong đây, có cây điều ước siêu bự và cả vạn lý trường thành mini.

+ Làng Cù Lần : 30k/1 vé cách Đà Lạt 20km đi theo hướng Suối Vàng, trên đường đi đảm bảo "bị mê" vẻ đẹp của con đường toàn đồi thông bao bọc 2 bên, mà đi đường lại chỉ có nhóm tụi mình, cảm giác như bá chủ khu rừng vậy á haha. đi đường cứ để ý bảng chỉ dẫn hình con cú, cứ đi theo miết là tới...chỗ này chụp hình cực đẹp, không gian mát rượi...

+ Lang Biang : chỗ này tụi mình chưa được đi nữa...
+ Vườn dâu tây : vé vào là 10k/người. Mấy bạn thích tự hái dâu đem về làm quà tặng thì xác định nha, dâu tự hái lúc nào cũng mắc hơn, sau đem ra cân kg chắc phải tầm 150k/1kg đó. Còn ngoài chợ người ta rẻ hơn nhiều.

Kết thúc chuyến đi 4N3Đ ở Đà Lạt chỉ với mức tổng chi phí là 2tr200k/người. Nhưng thêm chi phí lặt vặt, mua chút quà là tầm 2tr500k nhé.

Tinzon ( H/ả + thông tin Tina Trịnh)




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024