Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/02/2010 00:02 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
365 con gấu bông và 1 lời yêu!!!!


Linh là 1 chàng trai nhút nhát, ít nói. Trái ngược với anh là Ngọc, cô bạn gái bạo dạn và có chút gì đó menly... Linh và Ngọc đã quen nhau đc 3 năm nhưng họ chỉ mới yêu nhau đc 1 năm 1 ngày. Linh rất quan tâm đến Ngọc, anh thường rủ cô đi chơi, làm những điều cô thích và đặc biệt Linh luôn tặng Ngọc 1 con gấu bông nho nhỏ vào mỗi buổi sáng. Ngọc cũng rất yêu bạn trai mình nhưng cô luôn không hài lòng về tính ít nói của Linh và cô luôn thắc mắc tại sao Linh không bao h nói" anh yêu em".
Mỗi khi đi chơi với nhau cô thường hỏi anh:" tại sao anh không nói anh yêu em với em bao h hả Linh?". Và mỗi lần như vậy anh chỉ im lặng, mặt chợt buồn. Nhìn thấy anh như vậy cô cũng không muốn hỏi mà chỉ giấu sự buồn tủi trong lòng. Cô buồn mỗi khi thấy những đôi yêu nhau nắm tay đi trên đường, buồn mỗi khi xem 1 bộ phim mà nhân vật nam tỏ tình với ng` yêu, mỗi lần như vậy cô lại muốn khóc...
Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày và số gấu bông cũng ngày một nhiều thêm. Ngọc không thể hiểu tại sao Linh lại có thể kiên nhẫn tặng cô như vậy. Sức chịu đựng của con ng` có hạn và Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Vào ngày kỉ niệm 1 năm ngày 2 ng` chính thức yêu nhau, Linh đã tặng Ngọc 1 con gấu bông lớn hơn bình thường với vẻ mặt hân hoan. Ngọc đã giằng lấy con gấu bông từ tay Linh và ném thẳng nó xuống dường. Cô nói như gào vào mặt Linh:" Anh hãy vứt con gấu bông này đi em không cần nó, cái em cần là 1 lời nói của anh cơ anh hiểu không?". Mặt Linh tái đi, mắt anh nhoè lệ, lần đầu tiên Ngọc nhìn thấy anh khóc và Ngọc cũng không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô đc nhìn thấy Linh khóc. Linh bước ra giữa đường nhặt con gấu bông lên và quay lại nhìn Ngọc = ánh mắt buồn tủi đầy trách móc trc khi 1 chiếc ô tô tải lao đến...
3h sáng, Ngọc cùng gia đình Linh mệt mỏi túc trực bên giường bệnh của Linh sau ca cấp cứu. Không ai nói với ai 1 lời nhưng mọi ng` đều biết khả năng sống sót của Linh là rất ít. Ngọc ngồi cạnh Linh, cô khóc và tự giằn vặt mình. Giá như...
4h30, Linh bỗng tỉnh nhưng rất yếu ớt, mọi ng` biết điều tồi tệ sắp xảy ra. Ai cũng khóc, nhưng Ngọc thì không, cô nín thở nhìn theo từng hành động của Linh. Linh đảo mắt yếu ớt và dừng lại khi nhìn đến Ngọc, anh dường như cố hết sức và mấp máy môi. Tiếng nói của Linh khàn khàn:" Anh yêu em!!!!" rồi anh tắt thở. Ngọc bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ, cô khóc như chưa từng đc khóc.
Sau đám tang của Linh, Ngọc về nhà, vào căn phòng nhỏ của cô và bắt đầu nhặt những con gấu bông Linh tặng rơi dưới sàn nhà. Cô ôm ghì lấy 1 con gấu bông, áp mũi nó vào ngực mình, bỗng có tiếng Linh phát ra:" Ngọc, anh yêu em!". Không thể tin đc, cô lấy các con khác và thử, con nào cũng như vậy. Cuối cùng, Ngọc vồ lấy con gấu bông Linh tặng cô hôm qua ấn mũi nó vào ngực mình, tiếng Linh lại phát ra nhẹ nhàng:" Ngọc ah`! vậy là đã tròn 1 năm 2 đứa mình yêu nhau. 1 năm qua, tối nào anh cũng tự dằn vặt mình, tại sao anh hèn thế? đến 1 câu nói yêu em cũng không nói đc mà phải nhờ tới gấu bông... Em ah`! nếu em còn đủ kiên nhẫn để nhận con gấu bông này thì ngày mai anh sẽ nói yêu em!!!!". Nghe đến đây Ngọc oà khóc. Cô khóc vì hối hận, khóc vì anh và khóc vì hạnh phúc khi đc nghe 366 lời yêu trong 1 ngày.....:021_002:

bongda.24h.com.vn


Bởi vì truyện hay, và bởi vì Car cũng có một người bạn là GB!



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024