Sông Chao Pharaya- Thủ đô Bangkok
Sông Chao Phraya (tiếng Thái:แม่น้ำเจ้าพระยา, Menam Chao Phraya) là một con sông lớn ở Thái Lan, với đồng bằng phù sa vùng hạ lưu tạo nên phần thuộc đại lục của quốc gia này.
Con sông này bắt đầu tại nơi hợp lưu của các sông Ping và Nan tại Nakhon Sawan (cũng gọi là Pak Nam Pho) ở tỉnh Nakhon Sawan. Sông Nan và hợp lưu lớn nhất của nó, sông Yom, chảy gần như song song từ Phitsanulok cho đến Chumsaeng ở phía Nam của tỉnh Nakhon Sawan. Hợp lưu lớn nhất của sông Ping là sông Wang chảy vào gần huyện Sam Ngao ở tỉnh Tak. Hệ thống sông Chao Phraya cung cấp nước tưới cho một diện tích khoảng 160.000 km², trong đó sông Ping đóng góp nhiều nhất với 35.000 km².
Sông Chao Phraya chảy từ phía Bắc đến phía Nam với chiều dài 372 km từ các đồng bằng Trung bộ đến Bangkok và vịnh Thái Lan. Tuy nhiên ở tỉnh Chainat sông này chia ra đôi thành dòng chính và sông Tha Chin chảy song song với dòng chính và đổ vào vịnh Thái Lan cách Bangkok khoảng 35 km về phía tây, tại Samut Sakhon. Ở vùng đồng bằng phù sa thấp bắt đầu dưới đập Chainat có nhiều con kênh đào (khlong) chảy ra từ sông chính, tạo thành hệ thống thủy lợi cho các đồng lúa. Các thành phố ven sông này có Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Singburi, Ang Thong, Ayutthaya, Pathum Thani, Nonthaburi, Bangkok và Samut Prakan.
Các bản đồ cũ gọi tên con sông này là Menam hay Mae Nam, trong tiếng Thái nghĩa là sông. Chao Phray cũng là một danh hiệu phong kiến Thái Lan, có thể dịch là "tướng" hay "lãnh chúa".
Sông Chao Phraya (sông của các vị vua) và các kênh còn tồn tại đến ngày nay phác thảo những họa tiết đáng nhớ về lối sống truyền thống phát sinh từ vùng sông nước vẫn còn lưu giữ được sau hàng thế kỷ.
Cảnh ven sông Chao Phraya là điểm thu hút nhất của thủ đô này, đặc biệt vào ban đêm khi trời mát hơn và ánh sáng phản chiếu biến sông Chao Phraya thành cảnh tượng lung linh thật lãng mạn và huyền bí. Cách tốt nhất để kết hợp ăn tối ngắm cảnh sông là thưởng thức chuyến đi trên tàu nhà hàng.
Đến với sông Chao Phraya, Thái Lan, nơi mà một vùng sông nước nuôi dưỡng hàng vạn con người, bạn sẽ được thả mình trên dòng sông nên thơ, ngắm những ngôi chùa có kiến trúc cổ kính, những tòa lâu đài của vua, tòa nhà quốc hội, những đàn cá dày đặc sẽ bơi theo con thuyền của du khách một hiện tượng vô cùng kỳ thú.....
Con sông Chao Phraya nơi khơi nguồn cảm xúc để làm nên những bài thơ của khách du lịch:
Tôi du thuyền trên sông Chao Phraya
qua những ngôi chùa xưa, cung điện cổ
Có thể những triều vua mấy trăm năm cũ
cũng du thuyền tắm mát nước sông xanh
Sông chầm chậm chảy qua thành phố
chảy qua xóm làng qua thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt sẽ ra sao?
Trái đất mang khuôn mặt gì? Ai biết
qua bao thăng trầm sông vẫn chảy sông ơi
Sông vẫn đắp bồi thịt da cho đất
nhịp mùa đi tươi tốt cánh đồng
Trái chanh chua, trái ớt cay, chùm xoài ngọt
tiếng nói con người pha tiếng nói dòng sông
Có thể nghìn năm sông còn cất giữ
những cuộc chiến tranh thù hận đã qua rồi
Lửa tan vào trời máu tan vào nước
dưới phù sa còn mấy lớp tên người
Có nhiều nhà thơ trên con thuyền mến khách
các anh sẽ viết lời chi về khúc sông này
Kìa: mặt trời, vòm mây, ngôi chùa, ngọn tháp
Cùng ta bồng bềnh sông nước sớm mai nay...