Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/06/2017 12:06 # 1
NguyenThao9X
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/01/2017
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 0
Nhạc thiếu nhi tổng hợp hay nhất 2017 cho bé yêu về tình bạn


Bạn thân tôi trong nhóm 8 người thì có 3 người học cùng tôi từ nhỏ. Từ cái hồi vẫn còn cùng nhau nghe nhạc thiếu nhi, cùng nhau hát hò ở lớp nữa. Vì trong nhóm chỉ có tôi là hát gọi là tốt hơn nên thường được đi biểu diễn, các bạn tôi luôn là những người phía sau đi cổ vũ mỗi khi tôi đi diễn, nhất là cái Quyên. Những bạn khác là tôi quen từ khi học cấp 3, trước đây hầu hết là đã biết nhau nhưng không mấy ấn tượng. Nhưng bạn biết đấy, thoạt nhìn chúng ta rất dễ hiểu sai về người khác, chỉ khi tiếp xúc nhiều ta mới  hiểu hết được họ, chúng ta mới cảm nhận được sự đồng cảm với nhau. Vậy là tôi đã có những người bạn thân, dù ít khi tụ tập, không có nhiều thời gian bên nhau nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau là lại hò reo sung sướng. Trong 9 đứa thì mỗi đứa đều có con đường riêng mà giờ nghĩ kĩ, thấy chọn nghề khá hợp. Cái  Quyên thì theo sư phạm đúng tính cách của nó, nó lúc nào cũng tươi cười, là người lạc quan, yêu đời dù khó khăn đến mấy. Nếu cần sự thoải mái, thỉnh thoảng về quê tôi lại ra chơi với nó, bởi chúng tôi ở cùng làng, đi vài trăm mét là đến nhà nó. Cạnh nhà Quyên là Hà. Hà tính ra gần gũi tôi hơn bởi chúng tôi cùng ở trên Hà Nội, không như cái Quyên nó học ở Vĩnh Phúc. Hà và tôi thì thân thiết hơn, hay gặp gỡ hơn, deep cùng nhau nữa mà đa số là tôi tâm sự với Hà. Hà sau khi trải qua những vấp ngã đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, thứ mà tôi chắc không bao giờ học được. Hà có cái đầu lạnh, ít khi chịu khuất phục vì vậy mà Hà theo con đường học Luật. Sau khi sống trên thành phố với bao nhiêu khó khăn, Hà ngày càng trở thành người lý trí, sống vật chất hơn (thực ra có từ gì cơ nhưng tự dưng tôi quên mất tiêu rồi). Bạn thân thứ ba đó là Thảo, đang học bên xã hội. Thảo thì tôi không mấy thân, chỉ có thỉnh thoảng hiếm lắm mới nhắn tin cho nhau thôi. Bạn quen năm cấp 3 cũng tên là Thảo, mà chúng tôi hay gọi là Thảo khỉ. Con bé này nhanh nhẹn, thông minh và cảm giác như cái gì nó cũng làm được hết, học được, chơi được và tôi rất ngưỡng mộ nó, hơn cả cái Dung. Dung thì khôn ngoan hơn, giỏi giang và nói chuyện rất khéo, nên Dung theo bên kinh tế là quá chuẩn. Còn có Hằng đang làm bên công an, Hằng rất giỏi vì tự lực hết, còn được học bổng nữa.  

Không có văn bản thay thế tự động nào.



Được chỉnh sửa bởi nguyenquynhtran vì:xóa link ẩn
11/01/2022 08:01 # 2
cuong1578
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/01/2022
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Nhạc thiếu nhi tổng hợp hay nhất 2017 cho bé yêu về tình bạn





 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024