Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/06/2014 10:06 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
GỬI CÁC BẠN SINH VIÊN NHÂN NGÀY RA TRƯỜNG


GỬI CÁC BẠN SINH VIÊN NHÂN NGÀY RA TRƯỜNG

Các bạn sinh viên yêu quý!

Thời gian này là lúc các bạn sinh viên của cô nhận bằng tốt nghiệp - một kết thúc có hậu cho quãng đường khá dài miệt mài đèn sách. Những ngày gần đây cô Quỳnh cảm thấy rất bồi hồi khi xem hình của các tân cử nhân, kĩ sư, kiến trúc sư trong bộ đồ tốt nghiệp mà trước đây là những sinh viên cô đã từng dạy. Mới ngày nào các bạn còn chập chững bước vào ngôi trường hoàn toàn mới lạ với tư cách là sinh viên năm một – đàn em út của tất cả các khóa trước. Cô thì mới ra trường và đi dạy luôn nên khoảng cách tuổi tác giữa các bạn và cô là rất ít, vì lẽ đó mà cô có trong người sự giao thoa về cảm xúc giữa sinh viên và giảng viên, đây cũng là cơ hội giúp cô hiểu các bạn hơn.

Các bạn à!

Cô không biết rằng các bạn lâng lâng ở mức độ nào khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, chứ bản thân cô khi được chạm vào nó, được nhận nó trong một thời khắc thiêng liêng, lòng cô cảm thấy ý nghĩa vô cùng. Vui sướng hơn cả là có người thân của mình ngồi phía dưới chứng kiến sự kiện này và chụp lại những tấm hình dễ thương để ghi dấu. Chắc sự vui sướng của các bạn đã lên đến đỉnh điểm khi những cảm xúc tích cực cứ liên tục ùa đến, thể hiện rõ nét trên từng gương mặt ngô nghê này. Người thì thích chụp hình với thầy cô hướng dẫn, thầy cô chủ nhiệm, với bạn bè cùng nhóm bảo vệ hay với người thân thì cảm xúc vui sướng cũng chưa thể diễn tả được bởi lẽ nó cứ chồng chéo lên nhau. Giá như nơi nhận bằng là một cánh đồng cỏ rộng bao la thì các bạn cũng sẽ hét to lên rằng: “TÔI ĐÃ TỐT NGHIỆP RỒI!”.

Các bạn biết không?

Cô rất thích những ai liên tục theo đuổi việc học hoặc là nghiên cứu, có thể là sự không cần thiết với một ai đó trong một khoảnh khắc nào đó nhưng cực kì có ích khi chúng ta có những kiến thức bổ ích trong thời đại hiện nay. Để nhận được tấm bằng đại học, cô nghĩ đó là sự khó khăn nhất trong tất cả các bậc học. Nó là sự chuyển giao rõ nét nhất giữa sự gắn bó của gia đình và sự tự lập về suy nghĩ cũng như về kinh tế của các bạn. Đây gọi là bước ĐỘT PHÁ trong cuộc đời của một con người. Nếu các bạn có điều kiện học lên những bậc học tiếp theo thì theo cô đó là “VƯỢT NGƯỠNG CÁ NHÂN” (Mình làm những chuyện mà người khác cho rằng mình không làm được, cô thật sự thích thú với điều này). Tuy nhiên, cô vẫn muốn các bạn không ngừng học, học chữ cũng như học cách sống, trước tiên nó có lợi cho mình là hoàn thiện bản thân, tiếp theo thì mới là để giúp đỡ gia đình (giúp đỡ ở đây có nghĩa là bớt gánh nặng cho gia đình chứ chưa nói đến việc giúp đỡ vật chất gì cho gia đình cả.)

Các bạn sinh viên à!

Đây là lúc các bạn có cơ hội trở thành người lớn thực sự với những công việc yêu thích cũng như chưa được yêu thích cho lắm. Dù cho các bạn có làm bất cứ công việc gì đi chăng nữa thì cũng phải làm tốt công việc đó, giỏi một nghề còn hơn là lơ tơ mơ nhiều nghề. Để có được một nghề đúng với sở thích thì là một diễm phúc nhưng sở dĩ các bạn nhận được một công việc trái ngành thì đây cũng là cơ hội để mình được học thêm một nghề mới hoàn toàn miễn phí. Các bạn nên vui vẻ đón nhận những điều bất ngờ đến với mình. Có thể nghề này chỉ là đòn bẩy để giúp cho nghề chính của các bạn được nổi bật. Bản thân cô trước đây cô cũng làm rất nhiều nghề, trong đó có nghề về du lịch, tổ chức sự kiện…và đương nhiên nó đều giúp ích trong công việc giảng dạy của cô. Nếu mình xâu chuỗi lại thì những gì diễn ra xung quanh mình đều rất có ý nghĩa.

Các bạn sinh viên ơi à!

Cuối cùng, cô chúc các bạn sinh viên của cô tìm được một công việc vừa ý (có thể chưa phù hợp với chuyên môn nhưng cũng đủ làm cho các bạn thỏa mãn ở khía cạnh khác). Cô mong các bạn sớm gieo hạt để gặt quả càng sớm càng tốt nhé!
P/s: Nhưng lúc này đây, các bạn cần dành ra một tuần để xả stress trước khi bước vào công cuộc xin việc nhé: đi đâu đó ngoài thành phố một tí để refresh lại bản thân, bù đắp lại những ngày gian nan đèn sách. Chúng ta cần hưởng thụ sau một thành quả tuyệt vời như thế này nhé!

Love you!

 

Nguồn: https://www.facebook.com/luatotam/posts/10203881312933678



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024