Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/01/2014 18:01 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
"Phát ngán" trước sự xuống dốc của bạn trẻ ngày nay


 

Những gì tôi chứng kiến khiến tôi mất hẳn niềm tin vào thế hệ trẻ của mình bây giờ.
 
Tôi hiện đang là một sinh viên sư phạm đến từ tỉnh nhỏ nên thực sự bị shock trước cuộc sống của thành phố nhộn nhịp này. Khi tôi viết bài tâm sự này thật sự tôi cũng không biết trong lòng mình như thế nào, không hẳn là ghét cay ghét đắng cũng không phải để châm chọc, lên án ai cả. Chỉ đơn giản là cảm giác hụt hẫng và thất vọng về một thế hệ trẻ ở Việt Nam, mà tôi cũng nằm trong số đó. Để tôi kể những gì mình chứng kiến và sự thất vọng ấy bắt đầu như thế này:
 
Đầu tiên, tôi ở ghép với một số bạn trong lớp không cùng quê. Lúc đầu rất là vui, nhưng càng về sau càng phát hiện nhiều điều rất bực. Mỗi lần tôi mua thêm một món đồ cá nhân, từ giày dép, quần áo,... tới bàn ghế, chăn nệm, họ đều tự tiện lấy dùng, không hỏi ý kiến ai cả. Thậm chí lục lọi cả sách vở của tôi. Và giới hạn cuối cùng trong sự chịu đựng đó là lần sau khi tôi về quê lên. Bước vào phòng mà tôi không nghĩ ở đó từng có sự hiện diện của mình, đồ đạt, chăn mền bị đem ra chưng dụng thành của chung, giấy bọc nilong đầy phòng. Hơn cả, hàng xóm còn phàn nàn chuyện mấy đứa ở lại nhậu nhẹt trên sân thượng mà không dọn dẹp. Sau đó, tôi dọn ra riêng, một phòng một người.
 
 
 
Tiếp theo, tại nơi mới dọn đến, có một bữa tiệc sinh nhật tại phòng kế bên, có rất nhiều người đến cả trai lẫn gái. Các bạn gái trẻ mặc áo cắt xẻ rất bạo không ngần ngại nốc bia rượu thả ra mặc dù trong phòng không chỉ có nữ. Nam sinh viên trong khu tôi ở lại có tật trộm cắp vặt, muối tiêu, đường, bột ngọt,.. sơ suất tí là bốc hơi. Ông bà ta có câu:"nghèo cho sạch rách cho thơm", "giấy rách phải giữ lấy lề",... dù đời sinh viên sống rất khó khăn nhưng đâu thể vì mấy lọ gia vị mà đánh mất danh phẩm của một kẻ mang danh là tri thức, ngồi ghế nhà trường hơn 12 năm. Tri thức thì đầy đầu nhưng danh phẩm thì không có.
Cuối cùng, tại trường đại học, có một lần tôi học lớp đại cương chung với nhiều khoa khác. Ngược lại với suy nghĩ mọi người sẽ kết bạn với nhau, họ khá thờ ơ và nhạt nhẽo. Nhóm trưởng thuyết trình của tôi còn không thèm họp nhóm làm bài. Cô ấy cùng ba cô bạn của mình tự làm bài thuyết trình và tự thuyết trình (người lên thuyết trình sẽ được cộng điểm) và để hơn phân các thành viên còn lại của nhóm không hay biết gì dù cô ấy có số điện thoại cả nhóm. 
 
Tôi thật sự rất thất vọng cho một nhóm trưởng không có tinh thần làm việc nhóm như vậy. Nếu một sinh viên sư phạm như vậy bước vào con đường giáo dục học sinh thì sẽ như thế nào? Một lần khác, tôi vô tình ngồi cạnh một nhóm nữ rất ưa nhìn. Họ thoải mái bàn bạc về ngoại hình của tôi, cuối cùng kết luận bằng những lời lẽ không hay. Điều khiến tôi buồn lòng chính là những lời lẽ không hay bước ra từ miệng của những cô giáo trẻ tương lai. 
 
Thật sự đó là điều rất đáng xấu hổ cho một thế hệ trẻ. Với những chủ nhân tương lai như thế này thì xã hội ta sẽ đi về đâu?
 
 
 
 
 
 
Nguồn: kenh14.vn


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024