Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/07/2011 11:07 # 1
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Hạnh phúc là cái đuôi


 


Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa
 
Heo Con tinh nghịch lại ưa biết nhiều
Một chiều nọ chợt đăm chiêu 
Băn khoăn "Hạnh phúc là điều gì ta?"
Lân la hàng xóm quanh nhà
Chẳng ai giải đáp chỉ xoa đầu cười
Bôn ba khắp chốn cùng nơi
Hỏi bao nhiêu cũng trả lời lặng thinh!
Chán chường thất vọng sự tình
Ngả mình lòng mẹ yên bình khóc to 
“Mẹ ơi, con quá ngu ngơ
Gần xa tìm hiểu đến giờ chưa ra!”
Vỗ về lời mẹ thiết tha
“Này con, hạnh phúc như là đuôi con.”
Heo Con nghe thế mừng tơn
Vội ngưng tiếng khóc lon ton đuổi vồ
Miệt mài mải miết hàng giờ
Không chi bắt được dù cho gắng nhiều
Bực buồn quay hỏi mẹ yêu
“Vì sao hạnh phúc con theo trượt hoài?”
Nhẹ nhàng từ tốn khoan thai 
Dịu dàng mẹ lại bên tai trao lời
“Heo Con à hỡi con ơi
Nào đâu bắt được cái đuôi của mình!
Cớ chi đuổi bóng bắt hình
Kiếm tìm hạnh phúc đuôi mình sẵn thân?
Sao con không thử một lần
Để cho hạnh phúc tự gần theo con ...”




“Hạnh phúc là cái đuôi” thoạt nghe có vẻ lạ lẫm với những ai chưa từng đọc qua lời mở đầu bất hủ ở trong bản tuyên ngôn sáng tạo năm Big Bang của vũ trụ: “Tất cả mọi loài sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho chúng và ta những thứ và những quyền không ai có thể xâm phạm được. Một trong những thứ ấy là cái đuôi và một trong những quyền ấy là quyền được mưu cầu hạnh phúc.” Đọc đến đây hẳn không ít người sẽ giật mình ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi chỉ trích bởi lẽ có nhìn thấy cái đuôi nào của mình đâu! Thực ra theo những di khảo để lại của tổ tiên đã xác thực “có đầu thì phải có đuôi”, chẳng qua bởi lý do này hay lý do nọ mà cái đuôi mới bị thuyết tiến hóa của Darwin nhũng nhiễu làm cho biến dạng. Tuy nhiên, có một sự thật mà dẫu không nói ra thì ai trong chúng ta cũng phải đôi lần mặc nhiên thừa nhận cho sự tồn tại của cái gọi là “đầu xuôi đuôi lọt”. Đến như gần đây, phù thủy James Cameron đã làm xôn xao cả thế giới khi trình chiếu những thước phim hoành tráng về chủng tộc Na'vi da xanh có đuôi kì bí nơi hành tinh Pandora xa xôi. Thế nên, dù bạn đẹp, hay bạn giàu, bạn duyên dáng bạn quyến rũ, lúc bạn vui, khi bạn buồn thì hãy nhớ cho là bạn luôn có một cái đuôi bên mình và vì vậy bạn chắc chắn có được hạnh phúc nếu như bạn tin rằng … “Hạnh phúc là cái đuôi”.
 




“Hạnh phúc là cái đuôi” thế nên hạnh phúc cũng muôn màu muôn vẻ. Bên cạnh những hạnh phúc quyền quý cao sang như “đầu rồng đuôi phượng” thì vẫn còn đâu đó thứ hạnh phúc đậm chất dân dã mộc mạc kiểu … “Cô kia bỏ tóc đuôi gà. Nắm đuôi kéo lại, hỏi nhà ở đâu?” Hạnh phúc cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải xuất phát từ những giống nhau theo kiểu “đầu heo đuôi lợn” hay “đầu sao đuôi vậy” mà đôi lúc vẫn có thể hiện diện trong những khác biệt thậm chí đến mâu thuẫn đối lập như “đầu voi đuôi chuột” hoặc “đầu gà đuôi trâu”. Hạnh phúc cũng không phải là bất biến mà vốn mong manh thế nên nếu không khéo gìn giữ sẽ rơi vào tình cảnh “đầu hổ đuôi rắn” hay “đầu sư tử đuôi thằn lằn” để rồi một ngày “đứt đuôi con nòng nọc”. Lại có thứ hạnh phúc nông nổi thiếu kiểm soát trong phút chốc bị biến dạng thành “gà mọc đuôi tôm” hay nghiêm trọng hơn hóa ra “đầu trộm đuôi cướp” lúc nào mà chẳng biết. Thực ra, nếu “rồng rắn cắn đuôi nhau” thì ta đã thấy ngay rằng không có cái đuôi nào giống cái đuôi nào ngoại trừ một điểm chung là mọi loài (không tính đến loài Cửu Vĩ Thiên Hồ mang nhiều nét giả tưởng trong tứ đại kì thư Tru Tiên của Tiêu Đỉnh) đều chỉ có một cái đuôi duy nhất. À mà quên, phải thêm không tính đến những người vẫn khăng khăng nhất quyết là mình không có đuôi nữa! 





“Hạnh phúc là cái đuôi” mà cái đuôi lại là duy nhất thế nên việc cái đuôi được yêu thích khao khát chiếm đoạt và bảo vệ cũng là điều dễ hiểu. Giờ thì tôi chẳng còn băn khoăn thắc mắc tại sao các quý bà quý cô lại cứ hì hụp húp canh đuôi heo ngũ vị trong khi các quý ông thì lai rai hàng giờ với món lẩu đuôi bò. Thì ra tất cả cũng tại bởi … “Hạnh phúc là cái đuôi”. Hay như các anh các chị một thời áo trắng thích mộng thèm mơ có thêm vài ba cái “đuôi” để lâng lâng hãnh diện tự hào với chúng bạn, thì ra cũng là bởi tại … “Hạnh phúc là cái đuôi”! Rồi nhớ lại những trò dại dột thưở còn thơ bé. Không biết là có bạn nào trong đời đã từng vô tình hay cố ý túm buộc, dẫm đạp thậm chí cắt tỉa đuôi mèo chưa nhỉ? Nếu chưa thì thực tình khuyên các bạn thà mang tiếng “núp đuôi” hay “cụp đuôi” chứ đừng nên thử qua, nhất là khi còn chưa phân biệt rõ mèo hay cọp nhé. Thực ra thì không phải chỉ mèo hay cọp mới phản ứng lại mà loài nào chắc cũng vậy thôi, có chăng là mức độ liều lượng nặng nhẹ khác nhau, đơn giản cũng bởi vì … “Hạnh phúc là cái đuôi”! Liệu ai có thể ngồi yên khi mà cái đuôi duy nhất của mình bị người ta chọc phá hủy hoại kia chứ? Vì vậy, một khi đã nhận biết “Hạnh phúc là cái đuôi” thì thiết nghĩ ngoài trân quý nâng niu gìn giữ cái đuôi của chính mình, ta cũng nên vuốt ve chăm sóc và đừng bao giờ làm tổn thương đến những cái đuôi khác kẻo có ngày “rắn cắn đuôi mình”. 





Tình cờ đọc lại câu chuyện cũ trong lúc lòng ngổn ngang tâm trạng nên lan man chia sẻ với mọi người sẵn dịp ngày Chúa Nhật của em luôn. Riêng các nàng Heo Sữa, các chàng Heo Thịt, các bạn Heo Quay thì thấy lời khuyên dạy của mẹ Heo Con thế nào vậy? Liệu Dương Cưu có nên như Heo Con nghe lời mẹ không nè? Vì Dương Cưu không là heo nên không tỏ tường hết được, dẫu biết rằng cừu hay dê thì cũng giống như Heo Con không thể nào bắt được cái đuôi của mình. Chuyện này vốn dĩ tự nhiên là thế với muôn loài có đuôi rồi! À mà không, hình như vẫn có ngoại lệ, chẳng hạn như ... Cọp Dần Mèo Mão Mẹo gì đó! Ôi! Haizzz! Thì ra ... mọi việc không phải luôn như là ta vẫn thấy!
 




Thôi thì nói tóm lại, dù bạn có đuôi hay không tin là mình có đuôi và dù cho bạn có bắt được cái đuôi của mình hay không thì “Hạnh phúc là cái đuôi” cũng chỉ là lời khuyên nhủ vỗ về đầy yêu thương của người mẹ dành cho Heo Con đang mệt mỏi chán nản thất bại trong hành trình đuổi bắt hạnh phúc. Điều đó có nghĩa bạn hoàn toàn có thể không nghe theo khi thấy nó không phù hợp với bản chất, tính cách hay hoàn cảnh hiện tại của mình. Vì vậy, nếu như bạn có một quan điểm khác thậm chí nhiều khi trái ngược thì cũng đừng quá ưu tư lo lắng. Tuy nhiên, có một sự thật đến trần trụi đó là cuộc đời thực chẳng phải thơ phải nhạc mà vốn đầy toan tính, thế nên “Hạnh phúc là cái đuôi” tựa như một khoảng lặng cần thiết để ta tự soi mình. Đâu là thứ ta thích, đâu là điều ta muốn và đâu là cái ta cần. Vẫn biết “Hạnh phúc là cái đuôi” chỉ là một lựa chọn trả lời cho câu hỏi lớn “Hạnh phúc là gì?” nhưng dù đúng hay sai hoặc chưa hoàn thiện thì nó cũng là một cứu cánh trong lúc hỗn mang bất định không lời giải đáp. Nó xác tín niềm tin rằng hạnh phúc là có thật, là hiện hữu và không quá xa xôi. Xin đừng ai chối bỏ cái đuôi của mình hay vô tình làm tổn thương cái đuôi của những người mình yêu thương và thương yêu mình. Mong thay …
 




(s.t. Dương Cưu - 13/06/2010)
 


Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024