hôm nay vô tình đọc đc mẫu tin nhắn của con bạn bảo vào xem tin trục vớt xe khách gặp nạn. Chẳng để tâm đến chỉ vào xem vì tò mò. Nhưng rồi lại khóc, chẳng biết vì sao cứ đọc đến dòng chữ thêm xác 1 nạn nhân đc vớt lên là nước mắt lại trào ra. Có ng hy sinh cả bản thân để cứu ng. Nhưng ng may mắn sống xót cũng k hề thấy vui mừg khi ng thân vẫn còn nằm dưới dòng sông lạnh lẽo, đục ngầu... Thiết nghĩ sống sung sướng thế này sao hiểu đc nỗi đau khổ đó. Dù 1 chút thôi cũng muốn san sẽ nổi đau đó. Tâm trạng khắc khoải mong sao những nạn nhâncòn lại đc tìm thấy sớm, đc về với gia đình và người thân. Những con ng còn quá trẻ, ra đi quá sớm. Khi đọc đến đoạn xác ng mẹ trẻ ôm đứa con 7 tháng tuổi nổi lên mặt nước t ko thể khóc đc nữa, ng lặng đi, 1 cảm giác.....k biết nói thế nào. Cảm giác buồn bao trùm cả không khí....Mong sao mọi linh hồn đc siêu thoát!!!!!
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nước chảy hoa rơi........