Chia sẻ về bộ ảnh, Kỳ Anh cho biết, Hội An những ngày đợt dịch thứ 3 hệt như nàng thơ đang say giấc, vẻ vắng lặng càng khiến ta cảm nhận được một Hội An rất rất yên bình, cổ kính và nên thơ.
Trải qua "năm Covid thứ hai", Hội An trở nên vắng lặng hơn nhiều.
Ghé Hội An những ngày đặc biệt này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh đã ghi lại những hình ảnh bình yên nơi đây.
Anh nói: "Hội An những ngày này vắng khách, hàng quán đóng cửa và trả mặt bằng nhiều, đường phố khá vắng. Cũng đang dịch, nên rất ít khách du lịch, các hoạt động bán lẻ vẫn diễn ra, hàng quán của những người lâu năm vẫn còn mở cửa".
Nhưng cũng chính sự vắng lặng đó đã khiến anh cũng như những người yêu cái đẹp có cơ hội cảm nhận được sâu sắc những cái đẹp, cái hay, thả hồn lãng đãng phiêu du nơi đây.
Thấm được cái đẹp của từng ngóc ngách, mái ngói rêu phong, những bông hoa giấy xinh đẹp, những con người chất phác,...
Hãy cùng Du lịch Việt Nam chiêm ngưỡng bộ ảnh phong vị hoài cổ của nhiếp ảnh gia Kỳ Anh.