Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/02/2022 21:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
DO TÌNH YÊU XA XỈ HAY DO BẢN THÂN NGHĨ NÓ XA XỈ?


Mọi người hay nói e: sao lại kén chọn thế, ai cũng k vừa ý

Người ta lại nói e: khó tính quá ai mà dám tiến tới.

Mỗi lần nghe những câu như thế e đều cười cho qua. Thặc ra bản thân e k khó tính cũng chẳng kén chọn gì cả. Mà mỗi một người đi qua e đều k cảm giác được sự thoải mái và an toàn mặc dù họ tốt. Đôi lúc e cũng tự hỏi: có phải mình cũng quá kén chọn k? Nhưng e luôn biết câu trả lời là không. E muốn tìm một cảm giác an tâm thặc sự khi ở bên, bởi tuổi thơ của e có quá nhiều vết nứt. Có lẽ do tâm hồn tổn thương từ bé nên e khá dè dặt trao yêu thương cho người khác. E sợ, sợ bị tổn thương rồi lại là hành trình chữa lành vết thương. Bởi vết thương sẽ lành nhưng vết sẹo thì cả 1 đời. E k đủ mạnh mẽ cũng chẳng đủ tự tin rằng bản thân có thể chịu thêm vết thương.

Người ta cũng hỏi e: đã từng yêu thương ai chưa?

Có chứ! E đã từng, nhưng rồi hành trình đó ngắn và kết thúc. Lỗi thì k của ai cả, có lẽ gặp nhau k đúng lúc. Thời điểm đó còn quá trẻ để đủ hiểu cho đối phương, còn quá trẻ để bao dung cho cái tôi của mỗi người. Còn quá trẻ để học cách trao yêu thương đúng cách. Nên lựa chọn tốt nhất là kết thúc mối quan hệ đó. Nhưng cũng rất vui vì chúng ta vẫn là bạn đến bây giờ.

Mọi người cũng hay hỏi e: có thấy cô đơn k? Có muốn quen ai đó k?

Nếu nói k cô đơn, k muốn tìm hiểu ai nữa là nói dối. Những ngày cô đơn nhất là những ngày nghỉ, lễ, tết. Xung quanh bạn bè ai cũng có người bên cạnh ngoài bản thân mình ra. Cảm giác như mình đang sống ở một thế giới khác vậy. Khi đó chính bản thân lại nghĩ: có lẽ nào là do bản thân tệ nên xung quanh chẳng có mối quan hệ tình cảm nào nữa cả. Nhưng rồi qua những ngày nghỉ như thế thì k còn cảm giác đó nữa, bị xoay theo công việc đến quên luôn cảm xúc của bản thân.

E thà chọn cô đơn còn hơn tạm bợ, để tâm hồn bình yên hơn. Bởi e hiểu cái gì tạm bợ thì cũng dễ vỡ, dễ phá hủy.

Bài viết khá lộn xộn do cảm xúc hiện tại cũng lộn xộn k kém, cám ơn mọi người đã đọc nha

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024