Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/10/2016 08:10 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Độc thân không phải là cô đơn!


Là một đứa con gái 22 tuổi nhan sắc bình thường, công việc ổn định và chưa có người yêu mình đã quá quen với việc cách vài ba hôm lại có người hỏi "có người yêu chưa?". Haiz! Đây là một vấn đề nan giải muôn thủa của những người đồng cảnh ngộ như mình.

22 tuổi không còn quá trẻ con như cái hồi 17,18 mà cũng chưa đủ già dặn chững chạc như mấy chị 27,28. Mình nghĩ cái tuổi 22 của mình nó như một trái ngọt vừa chín tới, là cái tuổi cũng một vài lần trải nghiệm với cuộc sống đủ để hiểu nhưng vẫn còn cái gì đó hồn nhiên yêu đời. Cái giai đoạn này cũng là một giai đoạn đẹp. Nhưng thôi, bỏ qua mọi vấn đề đó. Bây giờ mình sẽ nói về vấn đề "có người yêu chưa?" hay "sao chưa có người yêu?" hay "bao giờ mới có người yêu?".... đại loại như thế.

Độc thân không phải là cô đơn!

 

Nhiều khi mình bị hỏi tới phát bực, lúc đó mình chỉ muốn hét vào mặt họ rằng "người yêu là cái quái gì vậy? người yêu có ăn được không? không có người yêu thì chết à?"....và chắc là cũng không ít người từng rơi vào hoàn cảnh giống như mình đâu nhỉ? Những người mà hỏi mình đó, họ thường hay tự trả lời rằng chắc do mình kén chọn, yêu cầu cao quá nên nhìn ai cũng không vừa mắt, gặp ai tốt thì yêu đại đi khỏi phải cảnh một cõi đi về. Như thế nào gọi là yêu đại chứ? Là quơ bừa một anh nào đó cho bằng dân chúng rồi dăm bữa nữa tháng lại chia đôi cơn mơ bởi vì không hiểu nhau ư??

Bản thân mình cũng từng trải qua một vài mối tình, và đối với mình, yêu là yêu thật, không có chuyện yêu đại, mất thời gian. Điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ yêu hết mình, yêu tới mức tưởng chừng như chỉ còn thiếu nước moi hết tim gan ra để trao cho họ. Nhưng kết quả rồi vào một ngày đẹp trời họ vẫn dứt áo ra đi mặc dù đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn không biết mình sai vì điều gì.

 

Độc thân không phải là cô đơn!

 

Có người bảo rằng mình dại, ai yêu nhiều hơn thì người đó buồn nhiều hơn. Nhưng đối với mình nếu đã gọi là yêu sao phải toan tính nhiều như vậy làm gì? Đã yêu là phải yêu như thế. Đến là tùy duyên thì đi là tất nhiên cho nên nhân duyên thì không thể cưỡng cầu được. Yêu dài, yêu ngắn không quan trọng miễn là sống trọn từng giây phút đó.

Chính vì vạn sự tùy duyên cho nên dù đi hay ở thì mình cũng không oán trách một ai cả và cũng không giận hờn một ai hết. Bởi vì, sau cơn mưa trời sẽ sáng, nếu không sáng ắt hẳn là mưa đêm. Mình để mất họ không phải vì mình không xứng mà là vì mình xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn, phù hợp hơn.

Giống như một đôi giày vừa chân thì sẽ đi được xa hơn. Không có người yêu thì sau giờ làm mình sẽ cùng hội cạ cứng la cà quán xá, ăn uống thỏa thích và kể cho nhau nghe về hàng tá những chuyện trên trời dưới đất. Không có người yêu thì buổi tối cuối tuần mình sẽ dành thời gian xem ti vi cùng gia đình, kể cho bố mẹ mình nghe về ông sếp của mình khó tính như thế nào. Không có người yêu thì những dịp nghỉ mình sẽ lại cùng lũ bạn thân xách balo lên và đi đến những vùng đất mới. Ở đó chúng mình sẽ hòa vào thiên nhiên và cùng nhau ca hát hò hét quên đi những tất bật của cuộc sống thường ngày mỏi mệt.

Độc thân không phải là cô đơn!

 

Không có người yêu thỉnh thoảng mình sẽ tham gia vào những hoạt động tình nguyện,giúp đỡ những số phận khó khăn để mình thấy rằng bản thân mình còn may mắn và có ích. Không có người yêu mình sẽ dành thời gian chiều chuộng cảm xúc của bản thân, mình tự mua cho mình món đồ mình thích mà chẳng cần đợi ai tặng cả. Không có người yêu cũng sẽ có những nốt thăng nốt trầm, lúc đó mình đơn giản chỉ là một mình thưởng thức tách trà nóng và đọc hết những cuốn sách hay để trau dồi kiến thức và nghiệm ra nhiều điều.

Mình nhận ra cuộc sống của mình chẳng hề cô đơn gì cả. Cũng không hề đáng sợ như mọi người vẫn nói. Mình vẫn luôn tươi trẻ yêu đời. Và mình tin rằng vào một ngày nào đó, bất kể là mưa hay nắng khi một nửa hoàn hảo của mình xuất hiện mình nhất định sẽ thấy, đó là một ngày đẹp trời! Cho nên, những cô gái độc thân của tôi. Đừng sợ cô đơn

Theo: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024