Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/09/2016 21:09 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Đừng khóc nhé, cô gái. Mọi chuyện sẽ tốt thôi!


Mạnh mẽ lên nào, cô gái của tôi. Tôi biết trong cuộc đời chúng ta đều phải chia tay vài ba mối tình. Có mối tình vu vơ, có mối tính sâu đậm. Nhưng mối tình nào thì cũng không phải là mãi mãi. Cô có thấy mãi mãi là rất xa không? Đau đấy! Buồn đấy, tổn thương đấy! Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cô:" Chia tay một người rồi người ta có thể đau lòng như thế sao? Chỉ cần nghe đến tến cũng cảm thấy nhói lòng và bật khóc! Chỉ cần nghĩ đến chuỗi ngày sau không có sợ thì thấy thật ngột ngạt. Tôi rất muốn biết cảm giác sau khi chia tay như nào mà lại khiến một người không bao giờ khóc trước mặt người khác, lại chạy ngay vào lòng tôi và nói rằng:" Tao mệt, cho tao khóc một lúc nhé!

Đừng khóc nhé, cô gái.

Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Chẳng phải cô mạnh mẽ lắm hay sao? Chẳng phải cô luôn tự dặn lòng là mọi chuyện sẽ ổn hay sao? Nhưng sao bây giờ chỉ một chuyện nhỏ như thế mà cô lại khóc bi thương như vậy!

Tôi đã từng chứng kiến cô gặp nhiều chuyện đau lòng hơn, tệ hơn. Nhưng cô vẫn ngoan cường, mạnh mẽ. Tại sao lại chỉ vì một người không tốt. Cô lại trở nên đáng thương thế này? Tôi còn nhớ cô nói với tôi rằng:" Nước mắt là thứ không đáng đồng tiền nhất". Vậy mà, bây giờ ngày nào nói về người ấy cô cũng khóc ngon lành.

Đừng khóc nhé, cô gái. Mọi chuyện sẽ tốt thôi!

Đừng khóc nhé, cô gái của tôi.Cô hãy cho tôi thấy cô mạnh mẽ đi nào. Chẳng phải cô vẫn nói nếu mà khóc người ta quay lại với mình cô mới khóc hay sao. Nhưng người ta đi rồi. Sao mắt cô còn ướt? Tôi vẫn muốn cô hãy gạt hết nước mắt mà đứng dậy. Tôi biết chia tay một người thật sự rất đáng sợ. Khi hai người đã ở bên nhau rất lâu. Mọi chuyện của cô đã quen có sự giúp đỡ của người đó. Tất cả những thứ nhỏ nhặt đều có hình bóng người đó. Tôi biết, cô rất buồn, rất đau. Người mà cô yêu lại làm cô tổn thương như thế. Nhưng tôi vẫn muốn thấy cô cười như hôm qua đấy. Nụ cười rất tươi, rất đẹp như ánh mặt trời vậy.

Đừng khóc nhé, cô gái. Mọi chuyện sẽ tốt thôi!

 

Mạnh mẽ lên nào, cô gái của tôi. Tôi biết trong cuộc đời chúng ta đều phải chia tay vài ba mối tình. Có mối tình vu vơ, có mối tính sâu đậm. Nhưng mối tình nào thì cũng không phải là mãi mãi. Cô có thấy mãi mãi là rất xa không? Đau đấy! Buồn đấy, tổn thương đấy! Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cô:" Chia tay một người rồi người ta có thể đau lòng như thế sao? Chỉ cần nghe đến tến cũng cảm thấy nhói lòng và bật khóc! Chỉ cần nghĩ đến chuỗi ngày sau không có sợ thì thấy thật ngột ngạt. Tôi rất muốn biết cảm giác sau khi chia tay như nào mà lại khiến một người không bao giờ khóc trước mặt người khác, lại chạy ngay vào lòng tôi và nói rằng:" Tao mệt, cho tao khóc một lúc nhé!"

Đừng khóc nhé, cô gái. Mọi chuyện sẽ tốt thôi!

Cô biết tôi, đau lòng bao nhiêu không? Cô biết tôi đã muốn chạy đến bên người con trai đó và chửi bới anh ta không?

Mạnh mẽ lên nào cô gái. Việc của cô bây giờ là sống thật tốt - sống cho chính bản thân mình trước. Tôi biết bây giờ, có nói gì cô cũng không thể ổn ngay được. Nhưng mỉm cười lên. Mỉm cười cho chính mình, cho người yêu quý cô. Hãy cho những người phụ bạc cô thấy rằng họ đã sai khi đánh mất một cô gái như cô.

Đừng khóc nhé, cô gái!

Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi... Chỉ là có lẽ sẽ hơi lâu một tý, phải không?

 

Theo:guu.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024