Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/06/2016 22:06 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Chẳng phải phụ nữ có hạnh phúc hay không là ở người đàn ông của mình sao?


Mấy hôm nay cứ thấy mọi người share nhau về những vụ việc đánh ghen, và đọc được những dòng comment bênh vực người vợ, chê trách người chồng, đại loại như: "cô vợ thật đáng thương, người chồng thật quá đáng.... và bênh vực cô bồ:" có chồng không biết dạy, làm mất mặt như vậy, người gì không biết chưng diện, ăn nói cộc cằn, là vợ phải có bãn lĩnh ko cho thằng chồng đụng đến phở mới là hay".....vvv.. và vân vân...

Thường thì người ta đồng cảm với nhau khi người ta cùng trong hoàn cảnh hay trường hợp ấy. Có khi đồng cảm vì cùng là phận phụ nữ với nhau.

Riêng tôi chỉ thấy là phụ nữ thật đáng thương. Phụ nữ mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, không ai giống ai. Người đẹp nết, người được ưu ái ngoại hình. Hoặc may mắn hơn vừa đẹp người đẹp nết.

Trước khi làm vợ, làm mẹ, họ cũng từng là những người phụ nữ xinh đẹp, biết chăm sóc bản thân đó thôi. Sau khi làm vợ, làm mẹ rồi họ lại hi sinh nhiều thế? Lo lắng cho gia đình đến quên cả bản thân đi thế?

Vì gia đình là điều quan trọng.

Nếu chúng tôi yêu bản thân nhiều hơn, thì chắc cảnh "gà trống nuôi con " sẽ nhiều mất. Vì sinh xong chúng tôi sẽ mất dáng, sẽ xấu đi, chúng tôi không còn thời gian để đi spa, làm đẹp, mua sắm vì phải nghĩ đến cái mục tiêu chung.

Gia đình nào đôi lúc cũng sẽ có mâu thuẫn, quan trọng là cùng ngồi lại giải quyết vấn đề, cùng nhau cố gắng. Chứ không phải cái kiểu suy nghĩ " ở nhà ngột ngạt, ra ngoài nhiều niềm vui thoải mái, mới lạ hơn "

Và đàn ông tốt sẽ không để người phụ nữ của mình phải tổn thương, phải suy nghĩ. Biết đâu là điểm dừng cho những cơn say nắng, đâu là quan trọng để quay về. Còn nếu bản chất đã lăng nhăng thì dù vợ có đẹp,có giỏi đến thế nào thì ngoại tình vẫn cứ là ngoại tình thôi.

"Đàn ông thích hợp nhất là tìm 1 người con gái không yêu mình

Vì cô ấy sẽ không ghen tuông, không kiếm chuyện, không soi mói,càng không gây sự vô cớ, không bám dính bạn

Bạn muốn đi tìm cô ấy hay không cũng chẳng sao, bạn muốn đi đâu thì đi, cô ấy cũng chẳng quan tâm

Dù có bạn hay không cũng như nhau cả thôi. Người con gái như thế mới là người bạn cần nhất

Vừa hiểu chuyện lại vừa phóng khoáng, ngoại trừ việc không yêu bạn ra thì chẳng còn tật xấu nào."

Vì thế phụ nữ ơi, lo lắng và yêu thương cho gia đình là đúng, nhưng bên cạnh cũng cần yêu thương bản thân mình nữa, gì không đáng thì buông bỏ. Hi sinh ít thôi.

Là phận phụ nữ với nhau, không đồng cảm được thì đừng làm nhau đau vì những thứ không đáng. Khi mà chúng ta làm vợ, làm mẹ rồi sẽ hiểu hi sinh là gì? Không phải lúc nào cũng ngọt ngào được. Hay cứ biết nghĩ cho bản thân mà bỏ mặc chồng con được.

Tình yêu thật lòng và toan tính là khác nhau..........

Chung quy cũng là phận đàn bà.

Theo: Guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024