Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2016 20:06 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Gửi những cô gái tuổi mười mấy. Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nhất là thanh xuân của con gái!


Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nhất là thanh xuân của con gái. Hãy thật trân trọng nó em nhé! Trân trọng không có nghĩa là mãi ôm khư khư nó, mà là cháy hết mình vì nó. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì, bất kì ai.

Nói với các cô gái tuổi mười mấy.

Tuổi này là tuổi để cố gắng. Về nhiều thứ.

Nếu vẫn còn mài mông trên ghế nhà trường thì hãy cố gắng học tập thật tốt, giành được một chỗ ở trường đại học mình mơ ước, mục tiêu trước mắt chỉ thế thôi, nhưng đến được đấy rồi em sẽ thấy, thật ra cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều điều mới mẻ, nhiều loại người khác nhau, có thể tốt cũng có thể xấu. Cơ mà dù là gì đi nữa, nếu em không cho phép nó ảnh hưởng xấu đến mình thì hiển nhiên nó sẽ tác động tốt đến quá trình trưởng thành của em thôi. Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng lại là con đường dễ đi nhất. Nếu đủ điều kiện thì đừng nên từ bỏ.

Bây giờ em không cần phải làm mình trở lên lộng lẫy đâu. Hãy là chính mình, luôn tươi cười mỗi ngày vì vốn dĩ em đã rất xinh đẹp rồi. Cũng không được để mình khó coi quá, em biết đó, tuổi này như nụ hoa vừa chớm, nếu muốn sau này nở thật đẹp thì trước tiên nụ hoa ấy phải tươi tốt cái đã.

Đừng vội yêu. Trừ phi em gặp được người thật sự thích hợp, mà, chưa chắc chắn thì cũng đường nên yêu. Đoạn đường phía trước còn rất dài, ai xuất hiện, chuyện gì xảy ra tiếp theo, hoàn toàn không lường trước được. Nếu em không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua bất kì nỗi khổ đau nào của tình yêu mang lại, thì, đừng yêu. Trưởng thành rồi người ta sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm tình yêu hơn tình bạn. Càng lớn những thứ na ná như tình yêu xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng tình bạn thì không như vậy. Em chẳng thể tiếp xúc với một số người nhất định trong khoảng thời gian lâu như thế, người ta cũng không đến với em chỉ muốn làm bạn với em đâu.

Cuộc sống của người trưởng thành, không đơn thuần như thời của mấy cô cậu học trò như em bây giờ. Vậy nên, nếu có thể hãy xây dựng cho mình những tình bạn đúng nghĩa, không cần nhiều nhưng phải dài lâu. Vì rất có thể, sau này em không thể tìm thấy những người có cùng sở thích từ bình dị đến kì dị giống như mình, cũng không một ai từng chứng kiến và trải qua thời niên thiếu cùng em như thế đâu. Hãy trân trọng lũ bạn mà em có thể là chính mình trước mặt chúng nó, thoải mái cười nói hay chửi thẳng mặt nhau mà không hề biết giận nhé!

Hãy làm những gì mình thích. Ăn những thứ mình muốn ăn, đi đến nơi mà mình muốn đến. Thích người nào thì cứ việc thích vì về sau có thể em không còn được vô tư làm những việc ấy nữa, cũng không có một người đánh thức được những rung động đầu đời giản đơn ấy. Đặc biệt hãy tận dụng khoảng thời gian độc thân của mình mà điên cuồng hâm mộ ai đó. Trong tuổi đẹp nhất đời mình, hãy một lần làm fan girl! Mê mệt thần tượng mà em yêu mến, tham gia fandom, theo dõi từng bước chân của họ. Mười năm sau nhìn lại, em sẽ phải tự cười vào mặt mình vì đã từng làm một con fan cuồng, thế nhưng em cũng sẽ cảm thấyhạnh phúc vì tuổi trẻ của mình đã có những trải nghiệm không thể nào quên. Không lúc nào em được tự do như lúc này đâu. Thật đó! Thoải mái nói thích anh đẹp trai này, thương chị đẹp gái kia mà không nặng gánh trách nhiệm với ai, không cần bận tâm ai sẽ soi mói, ai sẽ chỉ trỏ, ai sẽ ghen.

Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, nhất là thanh xuân của con gái. Hãy thật trân trọng nó em nhé! Trân trọng không có nghĩa là mãi ôm khư khư nó, mà là cháy hết mình vì nó. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì, bất kì ai.

Theo: Guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024