Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/09/2013 12:09 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Tổng hợp DTU Confessions


Để confess, bạn làm như sau:
1. Click vào link: http://tinyurl.com/DTUConfessions và confess.
2. Đợi một lúc để admin post confession của bạn lên page. 

Admin xin tạm thời trích từ bài thứ 800 tới hiện tại, những bài cũ sẽ post sau đó.

 

#800

"Là 1 thèn con trai năm 3 rồi mà chưa dám 1 lần mở miệng nói thích Tr... 
Học chung lớp 2 năm rùi..., bạn bè gắn ghép cũng nhiều rồi..., Thế mà mình không thể nói...
Mình to cao, trông cũng được...  ,ấy thì nhỏ nhắn, hiền lành,ngây thơ như chú thỏ con ấy... 
""Tuy T không nỗi bậc nhưng cũng đủ làm anh điêu đứng...
Qua cái cfs này mình muốn hét lên thật to... T ơi ! Anh yêu Em...
Hy vọng e có thể đọc được cfs này và hiểu được lòng anh Tr nhé !

""Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ
Yêu hết mình và yêu thật mê say
Nhớ người ta quằn quại suốt đêm ngày
Nhưng không dám ngỏ lời khi đối mặt.
Yêu đơn phương - tình yêu không hò hẹn
Không một lần dù nhẹ bước bên nhau
Trót gặp nhau chỉ biết cúi đầu
Rồi ngơ ngẩn khi người ta khuất bóng.
Yêu đơn phương là mang nhiều hy vọng
Dựng lầu ngà, xây gác bạc tình yêu
Mơ rất nhiều, mà có được bao nhiêu
Vì tất cả chỉ là ảo tưởng...
Yêu đơn phương tình yêu nhiều tưởng tượng
Tựa con đường một lối đi thôi
Như con tàu không nhận vé khứ hồi
Cho thì có chứ chẳng mong nhận lại....""
P/s: Người luôn theo dõi em. Chúc Trang luôn vui vẻ và học tập tốt  
"
 

 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
18/09/2013 12:09 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#801


"Tình hình là lên 4rum của Garena thấy trong trường cũng có vài team LMHT tham gia các giải đấu thì phải :)) Mình ko bik là team của lớp nào, Khoa nào ... Nhưng mà rất muốn giao lưu vài trận cho vui !
Team bọn mình khóa K18 lớp Dược nhé ... Bạn nào leader muốn train vs giao hữu thì thêm acc LoL của mình là YDH.KidPanda 
Hi vọng phong trào LMHT trong trường sẽ phát triển ... :))
Tinh thần vui là chính thôi :))"

 

#802

"to quỳnh trang k17 CNTT CMU
cảm ơn em đã đưa tôi qua những ngày giôg bão, luôn cổ vũ tinh thần tôi, ít nhất em là người đã share với tôi mọi chuyện. thanks so much "

 

 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
18/09/2013 12:09 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#803

Em là K19-er. học ngành du lịch hệ cđ. Mai là buổi học đầu tiên của lớp GDCD 8. Mong sẽ gặp đc nhiều người quen . Cho e hỏi ở đây có ai học cùng ngành ko ạ ?



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#804

E là nữ khóa K19 học cntt, mấy ac khóa trên khoa cntt cho e hỏi học cntt mua lap cấu hình như thế nào ạ và năm nhất có cần thiết phải mua ko. E xin c.ơn 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 5
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#805

"Bản tin : 
Theo thông tin nhận được từ hiệp hội FA của DTU Còi tôi xin trân trọng chém gió qua một số tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn như sau:
1- Từ trước tới nay DTU ta nhiều gái xinh nhưng lại bị láng giềng nhòm ngó dẫn đến thất thoát một số lượng không nhỏ  Đáng buồn thay.
2. Tương tự với gái xinh là Trai tốt cũng không cánh nhưng tự động đục nước thả câu láng giềng- tuy thành quả là thu về số lượng khá lớn ""gái làng bên"" tuy nhiên lại là tin buồn với chị em DTU. 
3. Theo thống kê và dự đoán của hội cho biết: Số lượng KHÁ LỚN anh, chị ,em FA ở phải ở nhà vào ngày trung thu tới đây ( 19/9/2013) . Dẫn đến một số anh em đi ngoài đường mất cơ hội ngắm gái, một số chị em hết cơ hội ngắm trai.....
4. Một số phần tử cực đoan chống phát tinh thần của hội FA với những hành động đại loại như: kiếm bồ mới , cấm em gái đi theo hội. cấm anh trai tham gia hoạt động tập thể - việc đó dẫn đến mất đoàn kết của hội. 
-----------------------------
Chiếu theo những nhận định trên nay Còi tôi có đề xuất sau.
1. Trung thu tới đây đề nghị các đồng chí trong hội FA tập trung ở trường để tổ chức đi chơi trung thu chung. Việc này không những làm thắm tình đoàn kết của hội mà còn quảng bá thương hiệu hội. Ngăn chặn trai/gái láng giềng sang ve vãn --> ok
2. Tăng cường những confession mang tinh thành đoàn kết nội bộ. 
bỏ ngoài tai những comment vớ vẫn, kích động, thô tục của những đứa không đáng để chúng ta bận tâm. 
@@ Vậy thôi đã. gõ bàn phím mõi tay rồi.  
tạm biệt mọi người. 

Thay mặt chủ tịch hội FA DTU .
uỷ viên hội - Ký tên :
Thằng Còi "



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
18/09/2013 12:09 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#806


gửi cô e K17 gặp ở sảnh nộp hồ sơ vào năm học mới.. a dẫn đứa e đi nộp rồi ngồi nói chuyện với e. mới vài câu mà thấy vui vui rồi. chỉ liếc nhìn là e K17 thôi, đọc được cf này thì cm ở dưới dùm a nha.



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 7
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#807

"Anh là k17..anh có 1 số chuyện muốn nói với các em vào mới vào DTU:

1. Khi đã quyết định vào DTU thì các em ko việc chi phải hối hận
- Bởi DTU là ngôi trường có đội ngũ GV trẻ và tự trường Đào tạo ra là chính
- Tiền kiểu nào đạo tạo kiểu nấy.
- Cơ sỏ vật chất và có tiền đề hình thành khá lâu năm kinh nghiệm.
- Là trường Dân lập nhưng là lớn nhất miền trung cả về chất và lượng
- Thông qua thông tin đại chúng..chắc hẳn các em đã biết về trường nên mới gửi hồ sơ vào trường này.
- Trường mình mang tiếng dân lập nhưng chắc chắn 1 điều rằng hơn rất nhiều các trường đào tạo hệ công lập đấy.
- Trường mình có rất nhiều giải thường từ trong đến ngoài nước đó. (lên google seach)

2. Mấy em sinh ra ở QUẢNG NINH hay sao mà than nhiều quá..anh đọc cfs mà phát nãn..

- Có vấn đề gì không biết hay chưa hiểu..các em có thể liên hệ với các anh chị khóa trên để được hướng dẫn
3. Đừng có nghe người ngoài nói này nọ mà nãn lòng.
- Anh tin rằng sau 1 năm các em sẽ biết DTU như thế nào ..tự các em nhận xét..riêng anh thấy là ở mức khá đến tuyệt vời.
- Ai có nói chi đi nữa thì mặc kệ họ...
4. Còn 1 điều nữa là nếu các em muốn trú chân 1 năm tại DTU để thi lại ĐH thì cái đó là quyền lợi của các em..nhưng mong các em suy nghĩ chính đáng...
=> Chúc các em thành công nhé
=HT=



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 8
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#808

"Gửi cô bé tròn tròn, lúc nào cũng chỉ độc 2 màu áo trắng hoặc đen và luôn đeo ba lô trên lưng của k16nab(không rõ lớp 1 hay 2).
Một lần ngủ quên, đinh cúp học nhưng lương tâm trỗi dậy khiến mình vô lớp giữa giờ, ngồi ở bàn thứ 2 dãy bên kia, đột nhiên thấy ấy đang ngồi hí hoáy viết bài, chẳng biết sao nhưng tự nhiên mình có cảm tình với đằng ấy kinh khủng... Đối với người khác, môn kĩ năng xin việc là môn chán phát ngán nhưng đối với mình mỗi ngày đi học là 1 niềm vui.
Dù chỉ học chung với đằng ấy mỗi tuần có 1 buổi môn kĩ năng xin việc nhưng mình để ý thấy ấy rất chăm chỉ học hành, suốt ngày ngồi bàn đầu thôi, nhìn hiền hiền, giản dị và thùy mị khác hẳn những cô gái son phấn điệu đà bây giờ.. Mình thích con gái dịu dàng, thùy mị nhưng cũng phải biết đường chăm sóc bản thân một chút cơ, ấy thì giản dị quá mức luôn đó, mình nghĩ là nếu ấy đi học cột tóc cao hơn hoặc thay đổi nhiều kiểu áo hơn chắc là dễ thương lắm đo. hồi đầu năm học, tình cờ ngang qua lớp ấy sáng thứ 2, thấy ấy mặc váy, tóc cột cao, trông dễ thương lạ thường... Mong rằng thấy hình ảnh xinh xắn của ấy nhiều hơn nhé... ai có face bạn gái tròn tròn hay mang ba lô k16 cho mình xin face hoặc sdt với nhé"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 9
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#809

"Mình hỏi thật lòng nhé...
Nhất là những anh chị khóa lớn hơn ấy
Mình đang là giảng viên tại DTU
Các anh chị,các bạn nhận xét thế nào về các giảng viên của đại học duy tân trong quá trình giảng dạy
Nói xấu cũng được,nói tốt cũng được
Hãy cho chúng tôi biết những lời khuyên chân thành nhất của các bạn
"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 10
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#810

"gửi Tuấn k18PSU QNH1 
mình không biết phải nói thế nào về bạn nữa..vui tính nhiệt tình và có bài hát câu giờ dễ thương "" kết từ bữa đó "" năm ngoái mình vô tình được học cùng lớp Quản Trị học và nói tiếng việt với bạn mình còn biết thêm 1 tài lẻ của bạn là thuyết trình và rất tự tin khi nói trước đám đông nhưng có 1 điều mình không hiểu ở bạn là vì sao mọi người trong lớp QNH1 lại gọi bạn là Tuấn B ? năm nay lại được học cùng lớp Marketting với bạn vừa vào lớp thấy bạn mình nghĩ sẽ vui lắm đây sẽ náo nhiệt lắm đây nhưng bây giờ bạn là 1 con người hoàn toàn khác trầm lặng hẳn đi và không còn là 1 con người vui vẻ như năm ngoái mình biết nữa..mong bạn trở lại vui vẻ và nhiệt tình như ngày nào nhé ^^ mong có dịp sẽ được nói chuyện với bạn vì mình là con gái nên hơi e ngại  
"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 11
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#811

Là sinh viên K16 gần ra trường mình chỉ muốn nói là chưa bao giờ hối hận vì theo học ở Duy Tân và tự hào với mọi người mình là sinh viên Duy Tân ^^



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 12
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#812

"Ngọc à, mình thấy bạn like, mình vui lắm. mình k đủ can đảm nói trc mặt Ngọc nhưng ít ra Ngọc cũng đã biết rằng có 1 người luôn dõi theo Ngọc (đấy coi như là 1 động lực với mình đi, hehe)
mình viết cfs này là vì muốn xl Ngọc, hôm qua đúng là mình onl đt nên chẳng viết dấu. mình k biết là N cũng k thích điều này. Nếu vì điều này mà Ngọc có ấn tượng k tốt về mình thì cho mình xl nha. mình k phải là có thành ý mak lại k bỏ công sức đâu. mình nói thật đấy. mong là Ngọc k hiểu lầm.
nên Ngọc đừng từ chối kết bạn vs mình vì điều này nhé. Ngọc mà từ chối chắc mình đập đầu luôn cho rồi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/s: mình k biết bạn Bi là ai, nhưng mình cảm ơn vì 2 điều. 1 là cho mình biết Ngọc còn FA (tăng thêm nguồn sức mạnh đấy). 2 là mình sẽ làm theo lời bạn, vì tương lai (có thể) của 2 đứa mình, tấn công hết mình vậy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/s: admin: mình cảm ơn ad đã đăng cfs của mình dù nó k dấu. từ h mình sẽ rút kinh nghiệm. cảm ơn ad"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 13
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#813

"Phong trào đánh LMHT trong trường mình có vẻ khá sôi động, vậy mình hỏi ngoài LMHT ra thì có bạn/anh/chị/em nào chơi DotA2 ko? Thực sự rất mong phong trào Dota2 trong trường mình phát triển để đánh với nhau hoặc thi đấu nếu đủ điều kiện, ngoài ra còn giao lưu, kết bạn, trao đổi thêm về nhiều điều trong học tập và cuộc sống ^^
Btw, Dota2 is the best!!"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 14
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#815

"from: trường khác

hi. chào các bạn DTU (đổi mỗi chữ cái) @@!
mình vô tình lượm được cái CFS #764 của các bạn trên trang DUT CFS. 1 bài viết đầy thú vị. nên mình vào xem DTU CFS xem thử. thấy nó hài hài. ^^! xin lỗi mình hơi vô duyên nhưng các bạn có vẻ khá là quan tâm đến chuyện tiền bạc, rồi cái nhìn của xã hội. mình thấy hơi tiêu cực. tớ thì chả có gì mà phán xét, nhưng vào đọc thôi mà đã mệt óc rồi. kiểu như cứ ỉ ôi rằng: ta k giàu như thiên hạ nói, rồi ta bỏ nhìu tiền thì chất lượng tốt hơn trường công, rồi cứ đợi đấy, mấy năm nữa sẽ biết thế nào ^^! 
vấn đề là ở con người bạn ạ. chính các bạn làm nên uy tín của trường bạn chứ phải mỗi nhà trường quảng bá mà nên. lúc uất hận thì tinh thần bạn lên rất cao, sang ngày mai lại đâu vào đấy. cho nên cố lên nhá. ai nói chi mặc người
à quên, đừng có so sánh trường công với trường tư, rồi chất lượng học tập. cậu biết đấy, mấy thầy cô trường tớ còn đươc trường cậu thuê về dạy nữa đấy, và học thời giờ tự nghiên cứu là chủ yếu. hehe."



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 15
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#814

"mình chưa từng viết cfs nói hết lòng mình lần nào nhưng lần này mình sẽ thử ns ra một lần.
ng ta thường nói yêu là một cảm giác gì đó rất khó tả k thể định nghĩa rõ ràng được và đối với mình kũng thế.
Không biết mình yêu a ấy từ luk nào, yêu vì kái gì nữa, chắc là mình đã thích a ấy ngay từ lần gặp đầu tiên mất rồi. Nhưng mình không thể nói ra và mình đã giữ nó 4 tháng oy các bạn ạ. Thật khó khi một nữ sư tử như mình lại có thể bày tỏ tình cảm của mình với a chàng song tử ấy. A ấy cao, kug khá bảnh trai, còn mình k dk xinh cho lắm, ng nhỏ nhắn, chỉ hay cười nhiều thui. Và không biết từ khi nào hai ng đã thân thiết hơn, luôn quan tâm,chia sẽ buồn vui (k hỉu sao những chuyện bùn a ấy chia sẽ vs mình hết , k bjk chị kia thì sao).Thật sự khi mình nhìn thấy a ấy đang đùa giỡn,quan tâm ng con gai khác thì mình cảm thấy rất khó chịu. Nhưng rồi mình kũng nhận ra hình như a đã thjch chị ấy mất rồi, không còn quan tâm mình nữa,thái độ a ấy có vẻ như la mắng chứ k như đối với chị kia. Chính vì thế mình đã ngĩ sẽ thôi quan tâm, ít nc hơn, nhưng điều đó thật khó chịu và khó chịu hơn khi mình nhìn thấy 2 ng đùa vs nhau mặc dù mình đã cố kìm nén cảm xúc. Mình đã tự hứa sẽ giữ nó cho riêng mình mà thôi và sẽ k ns cho ai bjk. Tưởng chừng như nó sẽ dễ dàng nhưng trái lại điều đó thật khó khăn biết bao nhiêu.A ak,e muốn ns rằng: Bây giờ, khi nhìn thấy a e chỉ cố gượng cười mak thôi, nụ cười ấy k còn tự nhiên nữa. Và A ak, có thể e k bjk yêu, chỉ yêu theo cách của mình, một cách thật trẻ con khác vs sự ngọt ngào của những cô gái khác, nhưng e vẫn giữ cách yêu đó, sẽ giữ nó cho riêng mình mak thôi. Bởi kái tính tự cao trời sinh của mình, e sẽ không nói ra đâu a ak. Giờ đây e chỉ ước e vẫn là cô bé ngày xưa chưa yeu a để có thể cười vs a 1 cách hồn nhiên như ngày ấy.....Thôi e chỉ bày tỏ lòng mình đến đây thui, nếu ns thêm a sẽ nhận ra e mất, nhận ra e đã thật sự thích a mất rồi. E chỉ mong chúng ta vẫn là ae bình thường như trk. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì e vẫn chọn cách yêu a như thế nhưng sẽ k quan tâm như vậy. Hình như công thức yêu a đã bị lỗi ở chỗ nào oy..???Vậy a nhé! (cô bé ngốc chưa biết cách yêu gửi a chàng dù lớn nhưng vẫn như trẻ con) mak hjnh như a ấy k bjk đến trang này thì fai???
P/S: Ad ơi post giùm bài này e vs, quan trọng lắm nha. Ths ad nhìu nhìu lắm lun ak ^^!"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 16
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#816

"Mình là chủ nhân của conf #795, có một vài bạn hỏi nên mình xin chia sẻ với các bạn một tí về việc làm đồ án như sau : Lúc còn học năm 2, mình có chị học Liên thông Kế toán năm cuối, đợt làm đồ án mình thấy chị và các anh chị lớp chị đều phải mua quà, hoặc đi phong bì cho người hướng dẫn mình. Có người không nhận, nhưng đa số là nhận, và ai không mua quà thì còn bị nói xéo thẳng thừng nữa. Cách đây gần 3 năm rồi, hiện tại như thế nào thì mình không rõ. Tuy nhiên, đó chỉ là 1 số con sâu làm rầu nồi canh. Còn chủ trương chung của trường mình là minh bạch, như mình học ở khoa ĐTQT không bao giờ có chuyện mua quà cáp gì cả, khoa cũng chủ trương không cho sinh viên đến nhà giảng viên, mọi công việc đều ở trường. Hiếm có trường công lập nào minh bạch được như vậy.
Chia sẻ thêm 1 vài điều mà mình học được ở DTU :
- Giảng viên đi dạy đều có thanh tra đi kiểm tra hàng ngày, đi trễ, vắng không lý do, nghe điện thoại trong giờ giảng hay làm những việc riêng khác...v.v. đều bị thanh tra xử lý. Nên các bạn yên tâm giảng viên rất nghiêm túc và nhiệt tình.
- Trong thời gian mình đi thực tập tại 1 cty lớn, khóa đó có các bạn BK, SP, CĐ VH và DTU chúng ta....thì xét chung trong khóa thực tập đó, DTU được đánh giá là năng động, nhiệt tình, hoạt bát, về mặt chuyên môn chỉ kém hơn 1 tí BK, còn lại các trường khác không sánh kịp. Còn về mặt kỹ năng mềm thì DTU vượt bậc hơn hẳn. Thế đủ cho thấy DTU đào tạo tốt như thế nào.
- Về chuyện sinh viên của trường, làm gì có toàn nhà giàu và lêu lổng. Mình được biết rất nhiều trường hợp phải vay mượn tiền để đi học, các bạn còn phải đi làm thêm mới đủ sống, chứ nói chi ăn chơi, nhưng vẫn học rất ok. Ở đâu cũng có người ni người kia, đừng có đánh đồng mà đụng chạm người khác.
- Qua 4 năm học thì mình có 1 số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn có tư tưởng nghiêm túc học tập như sau : Hãy học tốt tất cả các môn, đừng vì 1 môn nào đó có vẻ ""nhảm"" mà bỏ nó qua bên. Bởi vì những môn đó thường sẽ dễ kiếm điểm, nó sẽ kéo điểm của bạn lên. Thêm nữa là không có môn nào là ""nhảm"" cả, mỗi môn học đều có cái hay riêng, nếu nó không cho ta chuyên môn thì sẽ cho ta kỹ năng, kiểu như các môn Viết tiếng việt, hay Nói Tiếng việt...là các môn kỹ năng, nó sẽ giúp được bạn rất nhiều sau này. Nếu các bạn không học, có thể sẽ có một lúc các bạn hối hận vì sao lúc có điều kiện mình lại không học nó nhỉ. Còn không bao giờ hối hận vì sao mình đã học nó kỹ thế nhỉ.
- Hãy cố gắng trở thành cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa mà bạn có thể. Đừng suốt ngày chui đầu vào học mà người bạn sẽ bị thụ động đi. Hãy tham gia để kết bạn, để có nhiều kỹ năng hơn =>kinh nghiệm của mình khi đi làm là kỹ năng mềm, xử lý tình huống . v.v chiếm đến 70%.
- Hãy kiếm việc làm thêm, nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho nó. Khi vô học thì phải xác định có đủ tài chính để theo suốt 4 năm rồi. Làm thêm chỉ để trang trải thêm 1 ít thôi. Nó không phải là chính. Đừng biến 4 năm học của bạn thành 4 năm đi bưng cà phê rồi không có chữ nào. Mất tất cả.
- Còn nhiều nữa mình sẽ chia sẻ sau, các bạn K19 nào nghiêm túc học hành có thắc mắc gì thì cứ liên hệ mình sẽ giúp đỡ giải đáp.
Girl K15
"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 17
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#817

"Em là tân sinh viên k19 chuyen ngành tài chính ngân hàng PSU. Em có 1 vài thắc mắc muốn hỏi 
- ngành tcnh của em đồng phục là gì?
- nếu ko tgia câu lạc bộ em có thể vào trực tiếp đội văn ngệ chính thức của nhà trường đc ko ạ?? Nếu đc thì làm sao ??
- có phải học chương trình quốc tế học thì sướng mà thi thì cực phải ko ạ ??
Mog mọi ng hỉ giáo 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 18
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#818

Em là sv k19, quản trị dlịch và ksạn. Em đang định mua lap. Em muốn mua sony vaio, nhưng nhiều dòng quá [E, V, T]em không biết lựa dòng nào cả. Các a.c ai rành khoản này chỉ em vs @@ loại nào bền và cấu hình mạnh chút -em thề em là đứa phá hoại có tiếng- giá khoảng 20tr.



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 19
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#819

"cho e hỏi trường mình năm nay có hay cắm trại k ạ ? năm nay có cắm k ?
nếu cắm thì cho sv năm mấy cắm và cắm ở đâu ạ ? "



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
18/09/2013 12:09 # 20
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tổng hợp DTU Confessions


#820

"Các anh chị khoa Dược cho em hỏi đồng phục khoa mình như thế nào mà sao em tìm chẳng thấy?
Tiện đây mình cũng muốn làm quen với tất cả sv khoa Dược đặc biệt là khóa K19 ( mình nghĩ nhiều bạn cũngng muốn điều này )
"



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024