Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/01/2015 13:01 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
[JamRadio] Nghe con mèo kể chuyện yêu thương


Nuôi mèo, yêu mèo, không phải vì bọn nó phải yêu lại mình, phải trung thành với mình, phải mang cho mình lợi ích gì cả. Mèo không giống như chó, mèo cần được chăm sóc, thích chiều chuộng và hay nũng nịu, mèo giống 1 cô gái đỏng đảnh, cũng đôi khi nghịch ngợm như một đứa trẻ con. Người nuôi mèo lúc thì giống 1 bà mẹ đang chăm con nhỏ, lúc thì giống một kẻ si tình đang đi cưa gái, vì chẳng biết lúc nào nàng nũng nịu xinh đẹp rúc vào lòng mình, rồi lúc nào nàng bỗng phật lòng quay ngoắt bỏ đi. Thế nên mình mới nghĩ, những người yêu mèo, là những kẻ si tình biết yêu không điều kiện. :)
Một bài viết của tác giả Diều Hâu Đuôi Đỏ trên trang Triết học đường phố. Thấy hay nên cover lại bản Radio :D
Nhạc trong clip: Nghe - Kai Đinh

 Nguồn: zing.vn



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Các thành viên đã Thank vnrleo28 vì Bài viết có ích:
03/01/2015 13:01 # 2
vudesign
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 10/06/2012
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [JamRadio] Nghe con mèo kể chuyện yêu thương


Giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng bạn nhé  
 




Được chỉnh sửa bởi nguyenquynhtran vì:xóa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024