Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/11/2010 12:11 # 1
tugumi
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 13/70 (19%)
Ngày gia nhập: 12/05/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 223
bảy ngày cho mãi mãi - Marc Levy


 

 

41d5wy6hqel_ss500_.jpg

Hắn có bùa phép của quỷ dữ

 

Nàng có sức mạnh của thiên thần…

Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu…

 

Mỗi phe cử ra một đại diện xuất sắc nhất…Lucas và Zofia sẽ có bẩy ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình, kết quả cuối cùng sẽ quyết định cái Thiện hay cái Ác sẽ chi phối loài người…

 

Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã tính đến mọi nhẽ, chỉ trừ có một điều…

 

Rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp gỡ và đem lòng yêu nhau…

 

“ Một lần nữa Marc Levy lại chiến thắng. Một cách xứng đáng.”

 

************

Một câu truyện lạ kỳ ! thốt ra điều đó rồi tôi lại chép miệng, câu truyện nào của Marc Levy mà chẳng kỳ lạ !

 

Dù biết thế rồi nhưng vẫn bị nó cuốn hút đến tận cùng, và những khám phá thú vị từ câu chuyện thì nhiều đến mức mà cuốn sách này bị dính chi chít giấy nhớ và không biết bao nhiêu hình nguệch ngoạc được mình đánh dấu vào các trang giấy :D

 

À phải nói thêm là từ nhỏ tới giờ mình không thích đọc tiểu thuyết. Chẳng biết cuốn tiểu thuyết nào cả. Đi mua sách cũng chẳng bao giờ ngó qua giá truyện, lờ đi những câu truyện dạng best seller – để rồi bây giờ lúc nào cũng chăm chăm xem đã có cuốn nào mới của Marc Levy mà mình chưa có không ? – và cũng chỉ Marc Levy thôi, không có ý định bỏ thời gian để đọc một cuốn truyện best seller nào khác !

************

 

Quay lại với câu truyện

 

Vẫn phải nói là: đó là một câu truyện lạ kỳ !

 

Lucas là Zofia khác nhau đến từng chi tiết, tôi không hiểu họ có điểm gì giống nhau, thế giới của họ chẳng có điều gì chung, niềm tin của họ hoàn toàn xa lạ với nhau, niềm hi vọng của họ cũng trái ngược nhau và văn hoá của họ lại cách biệt biết nhường nào…liệu họ sẽ đi tới đâu khi tất cả đều đặt họ vào thế đối lập. Đối lập giữa cái Tốt và cái Xấu, giữa Thiên thần và Ác quỷ, giữa sứ mệnh của Chúa trời và âm mưu của Quỷ sa tăng. “Đừng có phán xét tôi, phải, tôi là người đối lập với cô, là điều trái ngược, là sự khác biệt, song tôi cũng chính là người giống cô, là nửa kia của cô…”

 “Em đã bao giờ có cảm giác như cả thế giới này đang bỏ rơi em một mình ở phía sau, có cảm giác khi nhìn mỗi góc của căn phòng em đang ngồi đều thấy như không gian đang thu hẹp lại, bị thuyết phục rằng y phục của em đã cũ đi rất nhiều sau một đêm, rằng hình bóng của em hiện lên trên mỗi tấm gương giống như một vai diễn tội nghiệp vì không có khán giả, mà tất cả những thứ đó đều không mang lại chút cảm giác yên ổn nào, khi nghĩ rằng em chẳng yêu ai mà cũng chẳng ai yeu em, rằng tất cả những thứ chẳng là gì đó chỉ là sự trống rỗng trong cuộc sống của chính em…” Tôi tự hỏi đã bao giờ bạn bắt gặp đúng những cảm xúc của mình giữa những trang sách ???

Và họ đã làm thế nào để đến được với nhau ? như Lucas nói: “ Yêu có nghĩa là chia sẻ, mỗi người phải tiến một bước về phía người kia” Lucas cố làm một nửa điều tốt mặc dù nó khiến anh đau đớn quặn siết và nghẹt thở, trong khi ấy, Zofia nói với anh: “hãy dạy em làm điều xấu” Khi cô bước chân vào thế giới của Lucas trên mỗi bước đi trĩu nặng, và đi một nửa con đường của xấu xa trước khi thét gọi tên Lucas để anh chạy tới bên cô, vì cô đã thất bại.

 

Kết thúc có hậu hơn tất cả các truyện đã được đọc. Mặc dù vẫn còn thót tim tới trang áp chót.

************

( nguồn tham khảo) các bạn thử đọc cuốn tiểu thuyết này, mình đảm bảo nó rất hay vì mình đọc rùi mà.



Sống là phải cho đi! Hãy cho đi những gì bạn có để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó!


 
Các thành viên đã Thank tugumi vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024