Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/05/2021 09:05 # 1
vodongtrinh
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 38/80 (48%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/09/2019
Bài gởi: 318
Được cảm ơn: 1
Tình cảm trong The Lovers và The Devil


 

“…Loving like angels,
Living like devils…”

Bạn nghĩ mình đang yêu? Bạn nghĩ thiên thần đang chúc phúc cho bạn? Bạn nghĩ tình yêu của hai người là keo sơn gắng bó? Bạn nghĩ tình cảm của 2 người là chân thành và trong sáng? Bạn nghĩ, bạn đang đắm mình trong The Lovers? hãy nhìn lại,…

Lovers và Devil của nhiều nét tương đồng. Cách bố trí của Lovers và Devil khá giống nhau, một cặp nam nữ ở 2 bên, và một “nhân chứng” ở giữa chúc phúc cho 2 người. Ở là the Lovers, chủ hôn cho đôi trẻ chính là thiên thần, còn bên Devil là một con quỷ dữ. Lá bài của Devil mang số 15, tổng của 1 và 5 chính là 6, ứng với lá Lovers. Cây có quả sau lưng người phụ nữ thể hiện sự màu mỡ và lửa sau lưng người đàn ông thể hiện sự đam mê, quyết tâm,… Và còn nhiều điểm khác. Cả 2 lá bài đều tạo cho người trong cuộc một sức hút khó cưỡng. Chả trách sao nhiều người lại không biết là mình đang chìm đắm trong Lovers hay đang lạc lối ở Devil.

Là người trong cuộc, có thể chúng ta sẽ không nhận ra mình đang ở đâu nhưng là một tarot reader chúng ta có thể nhìn rõ được đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ. Cũng như lá 8 kiếm, cô gái, người trong cuộc bị che mắt không thể hiểu rõ được mình đang ở đâu. Cũng như lá the Fool, chàng trai, không hề thấy dưới chân mình là vực thẳm. Lovers và Devil cũng như vậy.

Trên đầu của thiên thần là mặt trời tạo cho lá bài sự sáng sủa, rõ ràng và ấm áp. Còn trên đầu của quỷ dữ là hình ngôi sao 5 cánh ngược, thể hiện dục vọng, những ham muốn vật chất và thể xác được đưa lên hàng đầu. Nền của bức tranh của lá Lovers thể hiện một không gian mở, với trời xanh mây trắng, ngọn núi vững chắn, đất đai màu mờ, nhưng trong Devil, ta chỉ thấy có màu đen. Ta không hề rõ, nó là một căn phòng tối, hay là một màn đêm thăm thẳm và ta cũng chẳng hề rõ, đó là ban ngày hay buổi đêm.

06

Hãy thử đặt vị trí của bản thân mình vào 2 lá bài này. Trên lá Lovers, bạn đứng gần nữa kìa của mình một cách thoải mái, 2 bạn hấp dẫn nhau, 2 bạn kết nối với nhau, 2 bạn muốn hòa quyện vào nhau làm một, không có gì bắt buộc bạn phải ở đó và bạn thật sự muốn ở đó, đó là sự tự nguyện. Bởi vì chỉ khi ở đó, bạn sẽ gặp một người thấu hiểu bạn, một người mà ở họ có những tính cách, suy nghĩ mà bạn cần, một người mà bạn có thể gọi là một nữa của mình, giống như cung Song tử, tuy một mà hai, tuy hai mà một. Tình cảm của Lovers vẫn có yếu tố của khí, sự suy nghĩ sáng suốt vẫn còn ở đó. Khí được xem là được xem là nguyên tố cao nhất trong 4 nguyên tố. Nó thể hiện tính “người” của chúng ta. Cả 3 chòm sao ở cung khí: Song Tử (2 đứa trẻ), Bảo Bình (người mang nước), Thiên Bình (người cầm cân) đều thể hiện hình ảnh của con người và không hề mang một loài động vật nào. Khác với 3 nhóm lửa, đất, và nước. Khí được xem như là ý thức bậc cao, là lý tưởng, nó giúp chúng ta tự hào và tự cho mình cái quyền cai trị muôn loài. Tình cảm trong Lovers vì vậy cũng được xem là tình cảm trong sáng, thanh tao, thuần khiết, mang tính nhân văn…

15

Thế nhưng, 2 nhân vật ở Devil lại được gắng với nhau bởi một sợi dây xích. Nó là hình tượng cho sự ràng buộc, gượng ép. Họ ở đó bởi vì họ không thể thoát ra được. Có bao giờ bạn tự hỏi sợi dây xích đó ở đâu mà ra? Sợi dây xích đó là gì vậy? Xin thưa, nó chính là những trách nhiệm mà bạn đang gánh lấy, là những mục tiêu mà bạn đang đuổi theo và là sự thỏa mãn mà bạn đang hưởng thụ. Và người tạo ra sợi dây xích này không ai khác chính là bạn. Bạn đang trong một mối quan hệ với một người? Bạn có tự hỏi, lý do vì sao mà bạn quen với họ? Vì họ giàu, vì họ “ngon”, vì bị người khác ép buộc hay vì họ cung phụng cho bạn cho bạn những thứ mà bạn cần? Hay vì bổn phận, trách nhiệm, gánh nặng nào đó mà bạn phải nhận? Đó chính là những sợi xích trói buộc bạn trong mối quan hệ này. Mối quan hệ của Devil mang nguyên tố đất, thể hiện cho vật chất, thể xác vật lý và những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Trong 4 nguyên tố, đất được xem là nguyên tố nền tảng, việc ăn uống, tình dục, thỏa mãn về thể xác khiến con người vẫn chỉ là động vật. Đó là nhu cầu sinh lý tất nhiên của tất cả động vật. Những bậc tiền nhân, những người suy nghĩ cao xa lại xem nó như là phần “con” của loài người. Khi đói khát, cha đánh con; con ăn thịt cha, vì vật chất, anh em tương tàn; vì lợi ích, đồng loại giết nhau. Nguyên tố đất luôn bị xem thường, bị cho là thứ phàm tục, thấp kém, nó là con thú đói khát ở trong mỗi phần “người”. Trong Devil, tính chất của đất lại càng thể hiện một cách nặng nề khi nó được xem là thứ quan trọng nhất và được đặt lên trên tất cả. Từ đó, tình cảm trong Devil được xem là tình cảm có điều kiện, mang tính thấp kém, thỏa mãn phần “đất” của con người…

P/S: Bài viết không hề nhận xét đâu là tốt, đâu là xấu? Việc phân định đó để cho các bạn. Bài viết chỉ muốn thông qua hai lá bài tarot mà nhắn nhủ với các bạn, khi bạn đang ở trong một mối quan hệ tình cảm, thử xem xét lại, bạn đang ở đâu? Nhiều người ở trong Devil, nhưng vẫn nghĩ mình đang ở Lovers. Và cũng đừng quên hãy nhìn xem, người đang “chúc phúc cho bạn là thiên thần hay là quỷ dữ…

GGG – TCS

“…Loving like angels,
Living like devils…”

Bạn nghĩ mình đang yêu? Bạn nghĩ thiên thần đang chúc phúc cho bạn? Bạn nghĩ tình yêu của hai người là keo sơn gắng bó? Bạn nghĩ tình cảm của 2 người là chân thành và trong sáng? Bạn nghĩ, bạn đang đắm mình trong The Lovers? hãy nhìn lại,…

Lovers và Devil của nhiều nét tương đồng. Cách bố trí của Lovers và Devil khá giống nhau, một cặp nam nữ ở 2 bên, và một “nhân chứng” ở giữa chúc phúc cho 2 người. Ở là the Lovers, chủ hôn cho đôi trẻ chính là thiên thần, còn bên Devil là một con quỷ dữ. Lá bài của Devil mang số 15, tổng của 1 và 5 chính là 6, ứng với lá Lovers. Cây có quả sau lưng người phụ nữ thể hiện sự màu mỡ và lửa sau lưng người đàn ông thể hiện sự đam mê, quyết tâm,… Và còn nhiều điểm khác. Cả 2 lá bài đều tạo cho người trong cuộc một sức hút khó cưỡng. Chả trách sao nhiều người lại không biết là mình đang chìm đắm trong Lovers hay đang lạc lối ở Devil.

Là người trong cuộc, có thể chúng ta sẽ không nhận ra mình đang ở đâu nhưng là một tarot reader chúng ta có thể nhìn rõ được đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ. Cũng như lá 8 kiếm, cô gái, người trong cuộc bị che mắt không thể hiểu rõ được mình đang ở đâu. Cũng như lá the Fool, chàng trai, không hề thấy dưới chân mình là vực thẳm. Lovers và Devil cũng như vậy.

Trên đầu của thiên thần là mặt trời tạo cho lá bài sự sáng sủa, rõ ràng và ấm áp. Còn trên đầu của quỷ dữ là hình ngôi sao 5 cánh ngược, thể hiện dục vọng, những ham muốn vật chất và thể xác được đưa lên hàng đầu. Nền của bức tranh của lá Lovers thể hiện một không gian mở, với trời xanh mây trắng, ngọn núi vững chắn, đất đai màu mờ, nhưng trong Devil, ta chỉ thấy có màu đen. Ta không hề rõ, nó là một căn phòng tối, hay là một màn đêm thăm thẳm và ta cũng chẳng hề rõ, đó là ban ngày hay buổi đêm.

06

Hãy thử đặt vị trí của bản thân mình vào 2 lá bài này. Trên lá Lovers, bạn đứng gần nữa kìa của mình một cách thoải mái, 2 bạn hấp dẫn nhau, 2 bạn kết nối với nhau, 2 bạn muốn hòa quyện vào nhau làm một, không có gì bắt buộc bạn phải ở đó và bạn thật sự muốn ở đó, đó là sự tự nguyện. Bởi vì chỉ khi ở đó, bạn sẽ gặp một người thấu hiểu bạn, một người mà ở họ có những tính cách, suy nghĩ mà bạn cần, một người mà bạn có thể gọi là một nữa của mình, giống như cung Song tử, tuy một mà hai, tuy hai mà một. Tình cảm của Lovers vẫn có yếu tố của khí, sự suy nghĩ sáng suốt vẫn còn ở đó. Khí được xem là được xem là nguyên tố cao nhất trong 4 nguyên tố. Nó thể hiện tính “người” của chúng ta. Cả 3 chòm sao ở cung khí: Song Tử (2 đứa trẻ), Bảo Bình (người mang nước), Thiên Bình (người cầm cân) đều thể hiện hình ảnh của con người và không hề mang một loài động vật nào. Khác với 3 nhóm lửa, đất, và nước. Khí được xem như là ý thức bậc cao, là lý tưởng, nó giúp chúng ta tự hào và tự cho mình cái quyền cai trị muôn loài. Tình cảm trong Lovers vì vậy cũng được xem là tình cảm trong sáng, thanh tao, thuần khiết, mang tính nhân văn…

15

Thế nhưng, 2 nhân vật ở Devil lại được gắng với nhau bởi một sợi dây xích. Nó là hình tượng cho sự ràng buộc, gượng ép. Họ ở đó bởi vì họ không thể thoát ra được. Có bao giờ bạn tự hỏi sợi dây xích đó ở đâu mà ra? Sợi dây xích đó là gì vậy? Xin thưa, nó chính là những trách nhiệm mà bạn đang gánh lấy, là những mục tiêu mà bạn đang đuổi theo và là sự thỏa mãn mà bạn đang hưởng thụ. Và người tạo ra sợi dây xích này không ai khác chính là bạn. Bạn đang trong một mối quan hệ với một người? Bạn có tự hỏi, lý do vì sao mà bạn quen với họ? Vì họ giàu, vì họ “ngon”, vì bị người khác ép buộc hay vì họ cung phụng cho bạn cho bạn những thứ mà bạn cần? Hay vì bổn phận, trách nhiệm, gánh nặng nào đó mà bạn phải nhận? Đó chính là những sợi xích trói buộc bạn trong mối quan hệ này. Mối quan hệ của Devil mang nguyên tố đất, thể hiện cho vật chất, thể xác vật lý và những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Trong 4 nguyên tố, đất được xem là nguyên tố nền tảng, việc ăn uống, tình dục, thỏa mãn về thể xác khiến con người vẫn chỉ là động vật. Đó là nhu cầu sinh lý tất nhiên của tất cả động vật. Những bậc tiền nhân, những người suy nghĩ cao xa lại xem nó như là phần “con” của loài người. Khi đói khát, cha đánh con; con ăn thịt cha, vì vật chất, anh em tương tàn; vì lợi ích, đồng loại giết nhau. Nguyên tố đất luôn bị xem thường, bị cho là thứ phàm tục, thấp kém, nó là con thú đói khát ở trong mỗi phần “người”. Trong Devil, tính chất của đất lại càng thể hiện một cách nặng nề khi nó được xem là thứ quan trọng nhất và được đặt lên trên tất cả. Từ đó, tình cảm trong Devil được xem là tình cảm có điều kiện, mang tính thấp kém, thỏa mãn phần “đất” của con người…

P/S: Bài viết không hề nhận xét đâu là tốt, đâu là xấu? Việc phân định đó để cho các bạn. Bài viết chỉ muốn thông qua hai lá bài tarot mà nhắn nhủ với các bạn, khi bạn đang ở trong một mối quan hệ tình cảm, thử xem xét lại, bạn đang ở đâu? Nhiều người ở trong Devil, nhưng vẫn nghĩ mình đang ở Lovers. Và cũng đừng quên hãy nhìn xem, người đang “chúc phúc cho bạn là thiên thần hay là quỷ dữ…

GGG – TCS




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024