Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/07/2017 21:07 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
My Judo – Hồi ký của Masahiko Kimura


 

Masahiko Kimura ( 1917-1993) Judoka người Nhật, được coi là một trong những judoka xuất sắc nhất qua mọi thời. Nếu xem UFC , thường nghe các bình luận viên nói đến đòn khóa ” Kimura” thì đó là kỹ thuật Judo ông đã sử dụng để có chiến thắng nổi tiếng trước Helio Gracie , võ sư Jiu-jitsu người Brazil , vô địch 2 lần tổ chức đầu tiên của giải đấu King of the Cage , tiền thân của UFC ngày nay. Sau sự kiện đó, thay vì sử dụng tên Nhật của kỹ thuật này, ở UFC , người ta dùng tên ông để gọi.

Masahiko Kimura - My Judo
Masahiko Kimura – My Judo

Trong tự truyện ” My Judo” , Kimura đã viết một cách rất mộc mạc về con đường tập luyện và các trận đấu đáng nhớ của ông.
Hiện cuốn ” My Judo” không còn bản in. Một số trang mạng về Judo có trích đăng 2 phần trong cuốn sách này. 
Nhận thấy hiện một số judoka trẻ tuổi không có thời gian , điều kiện hoặc khả năng để tiếp cận những thông tin này, với khả năng hết sức hạn chế của mình, tôi xin dịch các phần đã được dịch sang tiếng Anh để chia sẻ với các bạn trẻ.
Nếu chưa từng đọc ” My Judo” các bạn sẽ có dịp tìm hiểu về môn này từ khi nó chưa là một môn thi đấu chính thức của Olympic. Kimura đã chia sẻ rất chân thành về những thành công lẫn thất bại của mình ( như có lần ông ” tối tăm mày mặt” vì bị một võ sỹ boxing ” đấm tới tấp” do không biết cách phòng thủ , để rồi sau đó đi tập thêm karatedo). 
Vì không biết nên dịch tựa đề ” My Judo” như thế nào để có thể truyền tải hết nội dung của nó nên tôi đành để nguyên. Hihi…vì nghĩ 4 ,5 cách dịch mà không thể tìm ra chữ nghĩa để diễn đạt cho trọn ý.Thật ra, với Kimura, Judo chính là lẽ sống của ông. Chính vì thế, nếu dịch ” My Judo” thành ” Judo của tôi” thì các bạn cũng có thể thấy nó ngô nghê như thế nào.
Mời các bạn đọc phần nói về lý do Kimura đến với Judo và 
con đường để ông trở thành một cao thủ từ khi còn là học sinh.
Enjoy reading !

“ MY JUDO” 
Masahiko Kimura
( trích)

****************************************************************************
Những điều sau đây nói về động lực đã khiến tôi bắt đầu tập judo. Đó là vào khoảng đầu năm tôi học lớp 4. Trong một buổi tổng vệ sinh của trường( việc này được gọi là O-Soji). Ông Tagawa, người chịu trách nhiệm lớp tôi, vắng mặt. Khi nhận ra điều đó, tôi đã chạy đến một tiệm Manto ( bánh ngọt kiểu Nhật) gần trường, ăn 4,5 cái bánh Manto, rồi trở về. Rồi tôi thấy một số bạn cùng lớp đang khiêng cái bàn của thầy giáo. Tôi chạy về phía đó và nhảy lên mặt bàn. Cái bàn sụm xuống , gây một tiếng động lớn. Tôi bật lên hạ xuống , hò hét vui sướng “ Banzai, Banzai”.
Đột nhiên , có ai đó nắm chặt ve áo sau của tôi và kéo về phía sau. Khi quay đầu lại , tôi nhận ra đó là ông Tagawa, người tôi đã nghĩ là vắng mặt, đang nhìn tôi với một vẻ mặt rất đáng sợ. Ông ấy hét lên :” Cái mặt ngốc!” và tát vào mặt tôi. Sau đó ông ấy ném tôi xuống sàn nhà. Ông ấy lôi tôi lên, tát tôi và lại ném tôi xuống sàn nhà một lần nữa. Sau chuyện đó, tôi bị la mắng trong phòng giáo viên và phải đứng ngoài hành lang. Sau sự cố này, tôi quyết định trả đũa ông Tagawa. Tôi đã nghĩ về cách phục hận trong khoảng một tuần, và đã tìm hiểu về ông ấy. Rồi tôi phát hiện ra rằng ông ấy là một huyền đai nhất đẳng môn Judo. Tôi nghĩ “ Judo là môn ghê gớm như thế sao? Nếu vậy, thì mình có thể ném ông ấy ngã lăn nếu mình trở thành huyền đai nhị đẳng”. Ngay sau đó, tôi vào tập ở võ đường Shodokan gần ngôi trường tiểu học của tôi.
Khi học lớp 5, tôi lần đầu tiên đấu giải. Tôi tham dự một trận đấu ở nội dung đồng đội với võ đường Nakayama, vốn nằm cách võ đường của tôi khoảng 6 km. Đối thủ của tôi là một anh học lớp 8 và to con hơn tôi.Tôi cố sử dụng đòn Tai-Otoshi và O-soto-gari, nhưng anh ta chẳng nhúc nhích. Sau đó tôi cố vào đòn O-uchi-gari, anh ta phản công và ném tôi xuống thảm rồi đè tôi bằng đòn Kami-shiho-gatame. Tôi không thể thoát ra và thua trận.
Khi học đến lớp 7, một hôm anh trai tôi về nhà , vừa khóc vừa nói rằng anh ấy đã bị mấy con chó cắn. Đêm hôm sau, tôi ra khỏi nhà để đi trả thù. Tôi thấy 3 con chó cỡ trung tại một nhà kho của một tiệm geisha nằm cách nhà tôi khoảng 50 mét. Chúng là kẻ thù. Tôi gọi từng con một ra bằng cách huýt sáo và dùng một chiếc geta ( guốc gỗ) quất thật mạnh. Sau đó, khi đi ngang nhà kho, tôi thấy tất cả 3 con chó đều phải băng bó. Qua kinh nghiệm đó, tôi phát triển sự mạnh dạn và tự tin để chiến đấu với con người.
Khi học lớp 8, tôi tham dự một giải sumo cấp tỉnh và giành hạng nhì. Trong trận chung kết, tôi đã ném ngã đối thủ bằng đòn O-soto-gari, nhưng trọng tài tuyên bố đối thủ của tôi thắng trận vì cho rằng bàn chân của tôi đã rời sàn đấu trước. Sau sự kiện đó, ông Ogawa ở trường Chinsei Junior High đã đến nhà tôi cùng với một học viên tên Nakayama. Ông ấy mời tôi đến học ở trường Chinsei Junior High và trở thành một thành viên của câu lạc bộ judo hoặc câu lạc bộ sumo của trường. Vào tháng Tư năm 1932, tôi nhập học trường này. Ngay sau khi vào trường Chinsei Junior High, tôi bắt đầu tập ở võ đường Kawakita 3 lần một tuần. Tôi tập luyện ở Chinsei Junior High, võ đường Kawakita, Butokuden và Imperial 5th High ( ngày nay là trường đại học Kumamoto). Trong thời gian đó, tôi tập luyện 5 giờ một ngày. Ngoài ra, mỗi ngày tôi hít đất 300 lần.
Khi chuyển đến trường Chinsei Junior High, tôi đã mang đai nâu. Một hôm, ông Ogawa nói tôi tham dự kỳ thi lên đai. Tôi đến Butokukai, là trung tâm để thi, một mình, và ném ngã 5 học viên của trường Kumamoto Jumior High, và được nhận huyền đai nhất đẳng. Khi thi lên nhị đẳng, tôi là thủ quân của đội đỏ, và đã đánh bại 4 thành viên còn lại của đội trắng , tất cả đều bằng Ippon. Bằng cách đó, tôi trở thành nhị đẳng huyền đai vào tháng Tư năm 1933. Ai muốn có được tam đẳng huyền đai thì phải đến bản doanh của Butokukai ở Kyoto, và ngoài thi kỹ năng còn phải qua một kỳ thi viết. Vào tháng Năm của năm tôi học lớp 9, lần đầu tiên trong đời mình tôi đến Kyoto và trở thành huyền đai tam đẳng. Tôi không gặp khó khăn gì về phần thi kỹ năng. Nhưng , ở phần thi viết tôi hoàn toàn ngu ngơ. Thời gian thi sắp hết, tôi đã vớ lấy một trong số những tờ giấy viết đáp án của ai đó ngồi phía sau mình , ghi tên tôi vào, và nộp bài.Đến giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi về những gì tôi đã làm đối với người đã viết ra những đáp án đó. Vào mùa Hè năm tôi học lớp 10, trong một trận đấu giữa 2 đội Đỏ-Trắng, tổ chức tại Butokuden ở tỉnh Saga, là một huyền đai tam đẳng , tôi đã đánh ngã 4 đối thủ huyền đai tam đẳng và 6 đối thủ huyền đai tứ đẳng, trong số đó có cả thủ quân của đội đối thủ. Kết quả của thành tích này là tôi được trao đai tứ đẳng. Tứ đẳng huyền đai được trao cho một học sinh lớp 10 là điều rất hiếm tại Nhật. Sau chuyện này, tôi đã trở nên nổi tiếng.

Masahiko Kimura ( 1917-1993) Judoka người Nhật, được coi là một trong những judoka xuất sắc nhất qua mọi thời. Nếu xem UFC , thường nghe các bình luận viên nói đến đòn khóa ” Kimura” thì đó là kỹ thuật Judo ông đã sử dụng để có chiến thắng nổi tiếng trước Helio Gracie , võ sư Jiu-jitsu người Brazil , vô địch 2 lần tổ chức đầu tiên của giải đấu King of the Cage , tiền thân của UFC ngày nay. Sau sự kiện đó, thay vì sử dụng tên Nhật của kỹ thuật này, ở UFC , người ta dùng tên ông để gọi.

Masahiko Kimura - My Judo
Masahiko Kimura – My Judo

Trong tự truyện ” My Judo” , Kimura đã viết một cách rất mộc mạc về con đường tập luyện và các trận đấu đáng nhớ của ông.
Hiện cuốn ” My Judo” không còn bản in. Một số trang mạng về Judo có trích đăng 2 phần trong cuốn sách này. 
Nhận thấy hiện một số judoka trẻ tuổi không có thời gian , điều kiện hoặc khả năng để tiếp cận những thông tin này, với khả năng hết sức hạn chế của mình, tôi xin dịch các phần đã được dịch sang tiếng Anh để chia sẻ với các bạn trẻ.
Nếu chưa từng đọc ” My Judo” các bạn sẽ có dịp tìm hiểu về môn này từ khi nó chưa là một môn thi đấu chính thức của Olympic. Kimura đã chia sẻ rất chân thành về những thành công lẫn thất bại của mình ( như có lần ông ” tối tăm mày mặt” vì bị một võ sỹ boxing ” đấm tới tấp” do không biết cách phòng thủ , để rồi sau đó đi tập thêm karatedo). 
Vì không biết nên dịch tựa đề ” My Judo” như thế nào để có thể truyền tải hết nội dung của nó nên tôi đành để nguyên. Hihi…vì nghĩ 4 ,5 cách dịch mà không thể tìm ra chữ nghĩa để diễn đạt cho trọn ý.Thật ra, với Kimura, Judo chính là lẽ sống của ông. Chính vì thế, nếu dịch ” My Judo” thành ” Judo của tôi” thì các bạn cũng có thể thấy nó ngô nghê như thế nào.
Mời các bạn đọc phần nói về lý do Kimura đến với Judo và 
con đường để ông trở thành một cao thủ từ khi còn là học sinh.
Enjoy reading !

“ MY JUDO” 
Masahiko Kimura
( trích)

****************************************************************************
Những điều sau đây nói về động lực đã khiến tôi bắt đầu tập judo. Đó là vào khoảng đầu năm tôi học lớp 4. Trong một buổi tổng vệ sinh của trường( việc này được gọi là O-Soji). Ông Tagawa, người chịu trách nhiệm lớp tôi, vắng mặt. Khi nhận ra điều đó, tôi đã chạy đến một tiệm Manto ( bánh ngọt kiểu Nhật) gần trường, ăn 4,5 cái bánh Manto, rồi trở về. Rồi tôi thấy một số bạn cùng lớp đang khiêng cái bàn của thầy giáo. Tôi chạy về phía đó và nhảy lên mặt bàn. Cái bàn sụm xuống , gây một tiếng động lớn. Tôi bật lên hạ xuống , hò hét vui sướng “ Banzai, Banzai”.
Đột nhiên , có ai đó nắm chặt ve áo sau của tôi và kéo về phía sau. Khi quay đầu lại , tôi nhận ra đó là ông Tagawa, người tôi đã nghĩ là vắng mặt, đang nhìn tôi với một vẻ mặt rất đáng sợ. Ông ấy hét lên :” Cái mặt ngốc!” và tát vào mặt tôi. Sau đó ông ấy ném tôi xuống sàn nhà. Ông ấy lôi tôi lên, tát tôi và lại ném tôi xuống sàn nhà một lần nữa. Sau chuyện đó, tôi bị la mắng trong phòng giáo viên và phải đứng ngoài hành lang. Sau sự cố này, tôi quyết định trả đũa ông Tagawa. Tôi đã nghĩ về cách phục hận trong khoảng một tuần, và đã tìm hiểu về ông ấy. Rồi tôi phát hiện ra rằng ông ấy là một huyền đai nhất đẳng môn Judo. Tôi nghĩ “ Judo là môn ghê gớm như thế sao? Nếu vậy, thì mình có thể ném ông ấy ngã lăn nếu mình trở thành huyền đai nhị đẳng”. Ngay sau đó, tôi vào tập ở võ đường Shodokan gần ngôi trường tiểu học của tôi.
Khi học lớp 5, tôi lần đầu tiên đấu giải. Tôi tham dự một trận đấu ở nội dung đồng đội với võ đường Nakayama, vốn nằm cách võ đường của tôi khoảng 6 km. Đối thủ của tôi là một anh học lớp 8 và to con hơn tôi.Tôi cố sử dụng đòn Tai-Otoshi và O-soto-gari, nhưng anh ta chẳng nhúc nhích. Sau đó tôi cố vào đòn O-uchi-gari, anh ta phản công và ném tôi xuống thảm rồi đè tôi bằng đòn Kami-shiho-gatame. Tôi không thể thoát ra và thua trận.
Khi học đến lớp 7, một hôm anh trai tôi về nhà , vừa khóc vừa nói rằng anh ấy đã bị mấy con chó cắn. Đêm hôm sau, tôi ra khỏi nhà để đi trả thù. Tôi thấy 3 con chó cỡ trung tại một nhà kho của một tiệm geisha nằm cách nhà tôi khoảng 50 mét. Chúng là kẻ thù. Tôi gọi từng con một ra bằng cách huýt sáo và dùng một chiếc geta ( guốc gỗ) quất thật mạnh. Sau đó, khi đi ngang nhà kho, tôi thấy tất cả 3 con chó đều phải băng bó. Qua kinh nghiệm đó, tôi phát triển sự mạnh dạn và tự tin để chiến đấu với con người.
Khi học lớp 8, tôi tham dự một giải sumo cấp tỉnh và giành hạng nhì. Trong trận chung kết, tôi đã ném ngã đối thủ bằng đòn O-soto-gari, nhưng trọng tài tuyên bố đối thủ của tôi thắng trận vì cho rằng bàn chân của tôi đã rời sàn đấu trước. Sau sự kiện đó, ông Ogawa ở trường Chinsei Junior High đã đến nhà tôi cùng với một học viên tên Nakayama. Ông ấy mời tôi đến học ở trường Chinsei Junior High và trở thành một thành viên của câu lạc bộ judo hoặc câu lạc bộ sumo của trường. Vào tháng Tư năm 1932, tôi nhập học trường này. Ngay sau khi vào trường Chinsei Junior High, tôi bắt đầu tập ở võ đường Kawakita 3 lần một tuần. Tôi tập luyện ở Chinsei Junior High, võ đường Kawakita, Butokuden và Imperial 5th High ( ngày nay là trường đại học Kumamoto). Trong thời gian đó, tôi tập luyện 5 giờ một ngày. Ngoài ra, mỗi ngày tôi hít đất 300 lần.
Khi chuyển đến trường Chinsei Junior High, tôi đã mang đai nâu. Một hôm, ông Ogawa nói tôi tham dự kỳ thi lên đai. Tôi đến Butokukai, là trung tâm để thi, một mình, và ném ngã 5 học viên của trường Kumamoto Jumior High, và được nhận huyền đai nhất đẳng. Khi thi lên nhị đẳng, tôi là thủ quân của đội đỏ, và đã đánh bại 4 thành viên còn lại của đội trắng , tất cả đều bằng Ippon. Bằng cách đó, tôi trở thành nhị đẳng huyền đai vào tháng Tư năm 1933. Ai muốn có được tam đẳng huyền đai thì phải đến bản doanh của Butokukai ở Kyoto, và ngoài thi kỹ năng còn phải qua một kỳ thi viết. Vào tháng Năm của năm tôi học lớp 9, lần đầu tiên trong đời mình tôi đến Kyoto và trở thành huyền đai tam đẳng. Tôi không gặp khó khăn gì về phần thi kỹ năng. Nhưng , ở phần thi viết tôi hoàn toàn ngu ngơ. Thời gian thi sắp hết, tôi đã vớ lấy một trong số những tờ giấy viết đáp án của ai đó ngồi phía sau mình , ghi tên tôi vào, và nộp bài.Đến giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi về những gì tôi đã làm đối với người đã viết ra những đáp án đó. Vào mùa Hè năm tôi học lớp 10, trong một trận đấu giữa 2 đội Đỏ-Trắng, tổ chức tại Butokuden ở tỉnh Saga, là một huyền đai tam đẳng , tôi đã đánh ngã 4 đối thủ huyền đai tam đẳng và 6 đối thủ huyền đai tứ đẳng, trong số đó có cả thủ quân của đội đối thủ. Kết quả của thành tích này là tôi được trao đai tứ đẳng. Tứ đẳng huyền đai được trao cho một học sinh lớp 10 là điều rất hiếm tại Nhật. Sau chuyện này, tôi đã trở nên nổi tiếng.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024