Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/02/2015 12:02 # 1
karateboy
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 25/80 (31%)
Ngày gia nhập: 11/10/2014
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 305
Tất niên - đón Tết Ất Mùi 2015 Phân Đường Nghĩa Dũng Karate


 Tất niên - đón Xuân Ất Mùi 2015


      Được tổ chức vào lúc 16g ngày 24 tháng chạp (12.02.2015). Tham dự là một số các anh chị HLV cũ, các võ sinh Huyền đai và Thủ khoa các lớp của các CLB. 

Theo truyền thống, mọi người ngồi thiền, quán tưởng công ơn thầy Chưởng môn Choji-Suzuki đã đem Karate truyền vào Việt Nam, công ơn của các thế hệ sư huynh đệ đã góp phần phát triển Karate, soát xét thành quả phấn đấu của năm qua, và mục tiêu phấn đấu cho năm mới.

Tiếp theo, thầy Dũng đọc thư chúc Tết, đại diện của võ sinh đọc lời tri ân và tặng hoa. 

 
Tham thiền - quán tưởng

Sau cùng là phần sinh hoạt tập thể. Dịp này thầy tập cho môn sinh bài hát do thầy phổ nhạc bài ca dao “Ta không chê của người, ta không khen của ta. Nhưng dù sao đi nữa ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, qua đó thầy muốn gửi đến các môn sinh thông điệp: Không nên quá vọng ngoại. Hãy biết quí trọng những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Dưới đây là bài phát biểu của em Thùy Dung - CLB trường Nguyễn Huệ, thay mặt toàn thể môn sinh của Phân đường.

Kính thưa Thầy Nguyễn Văn Dũng, kính thưa các anh chị HLV và các bạn võ sinh thân mến.  

Thời gian thì vô hạn, đời người thì hữu hạn. Thời gian sẽ mãi trôi đi không bao giờ quay trở lại và tuổi xuân con người cũng như thế. Từng chuyến đò sang sông là từng ngày thời gian trôi qua, tóc người lái đò ngày thêm sợi bạc. Công ơn vĩ đại mà thầy dành cho chúng con sẽ mãi không bao giờ quên. Tình yêu thương, kính trọng, nhớ ơn mà chúng con muốn gởi đến cho thầy, không chỉ là ngày nay mà nó đã khắc sâu từ ngày hôm qua và cả trong ngày mai mà còn mãi mãi mai sau, cũng như truyền thống “Tôn sư trọng đạo” mà từ khi lọt lòng mẹ đã dạy cho chúng con.

Hôm nay, ngày tất niên cuối năm, con xin được thay mặt cho toàn thể môn sinh Nghĩa Dũng, nói những suy nghĩ, tình cảm của mình và xin được dâng lên thầy những đoá hoa tươi thắm từ đáy lòng sâu thẳm.

Nhưng…, Thưa thầy! Tự kiểm điểm lại, chúng con thấy rằng, chỉ biết nói những lời hay ý đẹp, chứ chưa làm được những điều thầy tha thiết dạy bảo, những điều thầy ấp ủ bao lâu, những điều thầy phải đổi lấy những thiệt thòi cuộc sống bản thân mà đúc kết cho chúng con. Rồi những hành trang cuộc sống, những thông điệp để sống tốt trong cuộc đời… để cầu mong cho chúng con có được cuộc sống thăng hoa, hoàn mỹ hơn. Như là người học võ, hãy tạo cho mình sự khác biệt với những người không học võ, là người học võ phải đúng giờ,…

Cuối cùng thầy chỉ nhận thấy sự giậm chân tại chỗ của học trò mình, chỉ thấy học trò mình khoác trên người hai chữ “tại vì”… Tại vì cuộc sống…Tại vì gia đình… tại vì công việc… Tại vì và do Tại vì thầy ơi.

Những lúc như vậy, thầy chỉ thở dài, tiếng thở dài tưởng chừng nhẹ nhàng trong không khí, nhưng nặng ngàn ký trong lòng người cha già.

Không gì làm vơi bớt nỗi buồn trong lòng thầy, chúng con chỉ chờ đợi, mong ngóng mùa xuân Ất Mùi chóng về, cho chúng con có cơ hội nói lên thành lời: Chúng con xin lỗi thầy. Không nói nhiều hơn, chúng con sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình, sẽ xây dựng hoài bảo của mình trong năm tới và về sau, chúng con sẽ tránh xa NHỮNG LẠC THÚ TẦM THƯỜNG mà thông điệp năm nay thầy nhắn gửi.

Thầy mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn bước trong đường đời và trong trái tim chúng con.

Nhân dịp đón xuân Ất Mùi - 2015. Chúng con xin kính chúc thầy cô sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Võ đường Nghĩa Dũng ngày càng phát triển mạnh.

Xin cám ơn!


 
Liên hoan văn nghệ

 

Nguon: nghiadungkarate.com.vn

 



Văn không Võ là Văn nhu nhược

Võ không Văn là Võ bạo tàn

Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp

Nhân hòa đức độ tạo thành công

FACEBOOK:  TI ẾN

 


 
Các thành viên đã Thank karateboy vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024