Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/11/2010 19:11 # 1
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
Tin vui ASIAD 16: Bích Phượng (Karatedo) mang HCV đầu tiên về cho Việt Nam


 Tin vui ASIAD 16: Bích Phượng (Karatedo) mang HCV đầu tiên về cho Việt Nam
 
 
Thư mục: Tin Tức . Ngày gửi: Thứ năm, 18:33, 25/11/2010 . 0 phản hồi
 
 

Cuối cùng sau bao nhiêu khắc khoải, đợi chờ chúng ta đã hiện thực hóa được "giấc mơ vàng" ở ASIAD 16 khi võ sỹ Lê Bích Phượng đánh bại nhà VĐTG Kobayashi Miki của Nhật Bản với tỷ số 4-3 ở hạng cân 55kg của Karatedo nữ để đem về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN.

 

Phải nói, tấm HCV môn Karatedo nữ hạng cân 55kg mà Bích Phượng giành được là hoàn toàn xứng đáng vì võ sỹ Việt Nam đã cho thấy một phong độ ổn định với những chiến thắng thuyết phục ngay từ các vòng ngoài. Ở vòng 1/16, Phượng khá dễ dàng vượt qua võ sĩ người Hàn Quốc Ann Tea Eun với tỷ số đậm 4-0 sau những pha ra đòn chính xác và phòng thủ kín kẽ. Nhờ thế, Phượng không để đối phương có cơ hội tiếp cận để tấn công.

Lê Bích Phượng mang về cho Việt Nam HCV đầu tiên ở ASIAD 16 - Ảnh Nguyễn Việt

Sang trận thứ 2 gặp võ sĩ Macao Liu Wai Yen, Phượng vẫn giữ được cái đầu "lạnh". Bất chấp những cú ra đòn chân rất khó chịu của Wai Yen, Phượng vẫn phòng thủ chắc chắn. Cô tỏ ra rất lỳ đòn và khôn ngoan khi biết tận dụng sơ hở của Wai Yen để tung đòn đánh hiểm và giành chiến thắng 3-1. Hai trận thắng chỉ trong vòng 15 phút càng củng cố thêm niềm tin cho nữ võ sỹ của Việt Nam. Phượng không hề bộc lộ dấu hiệu bị mất sức. Bằng chứng là khi gặp Regina (Uzbekistan) ở tứ kết, Phượng vẫn thể hiện phong độ cao. Dù có lợi thế bởi được miễn trận đầu nhưng Regina vẫn tỏ ra thất thế trước cô gái VN. Các cú ra đòn chân chuẩn xác của Phượng đã khiến đối thủ Uzbekistan gần như bất lực và phải chấp nhận thất bại nặng nề 0-7. Như thế có thể thấy, chiến thắng của Lê Bích Phượng trong trận chung kết Karatedo nữ hạng 55kg là hoàn toàn xứng đáng dù đối thủ của cô là một nhà VĐTG.

Gần như cùng thời điểm, ở môn điền kinh cự ly chạy 800m nữ, VĐV Trương Thanh Hằng đã về nhì với thành tích 2 phút 0 giây 91 và giành HCB (VĐV Margarita Matsko, Kazakhstan giành HCV với 2'0''29). Đây là HCB thứ 2 của Hằng sau khi cô về nhì ở nội dung 1500m nữ trước đó. Chỉ nội trong buổi chiều thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam liên tục có huy chương. Ngoài tấm HCV quý giá mà Bích Phượng giành được ở môn karatedo nữ hạng 55kg và HCB của Thanh Hằng trên đường đua tốc độ ở cự ly 800m nữ chúng ta có thêm một HCB khác của Vũ Thị Hương ở cự ly 200m nữ. Với thành tích 23 giây 74, Hương về nhì sau Chisato Fukushima của Nhật Bản với thành tích 23 giây 62.

Như vậy, cả hai nữ VĐV điền kinh của Việt Nam là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hẳng đều đã thi đấu tốt ở Á Vận Hội năm nay. Dù không giành được HCV nhưng họ cũng đã mang về cho thể thao Việt Nam những tấm huy chương đầu tiên quý giá của bộ môn điền kinh trong lịch sử ASIAD trong đó Hằng có 2 HCB ở các cự ly 800m và 1500m nữ, còn Hương giành HCĐ nội dung 100m nữ cùng với tấm HCB cự ly 200m nữ chiều nay.

Sáng nay, môn karatedo tiếp tục ngày thi đấu thứ 2 và chúng ta có thêm một HCĐ của võ sĩ Trần Minh Đức hạng 60kg nam. Đức để thua Darkhan Assdilov (Kazastan) ở vòng 1/8 với tỷ số 1-5 nhưng trong trận tranh HCĐ với Mahdi Zadeh Amir của Iran, anh chơi khá tốt và giành chiến thắng với tỷ số 9-6. Như vậy là Karatedo của Việt Nam đã có đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng ở ASIAD năm nay sau khi Nguyệt Ánh giành HCB hạng dưới 50kg vào ngày thi đấu hôm qua.

Ngày 25/11, chúng ta cũng đón tin vui từ sới vật được tổ chức ở Đại học Quảng Châu. Võ sĩ Nguyễn Thị Lụa đã thi đấu rất xuất sắc ở cả hai trận đấu của vòng 1/8 trước võ sĩ Thái Lan Tho Kaew Sriprapa với tỷ số 3-1. Ở vòng tứ kết, Lụa lại dễ dàng thắng đô vật Campuchia Chov Sotheara với tỷ số 5-0. Nhưng đặc biệt ấn tượng là chiến thắng rất thuyết phục của cô trước đối thủ rất mạnh đến từ Hàn Quốc Kim Hyungjoo cùng với tỷ số 5-0 ở vòng bán kết. Với kết quả này, đô vật của Việt Nam giành quyền vào chơi chung kết lúc 18 giờ10 chiều tối nay (giờ VN). Đối thủ của Lụa trong trận đấu quyết định cuối cùng này là So Sim Hyang (CHDCND Triều Tiên).

 



                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024