Mới đây cựu vương TI3 đã có tiếng nói chính thức về lần thay đổi đội hình mới nhất của họ: ĐưaBulldog về thay Niqua. Lần này Loda là người lên tiếng. Chúng ta hãy cùng xem những chia sẻ của anh.

"Đó là một năm tồi tệ đối với chúng tôi. Mọi người biết đấy, Alliance đã có những lúc lên voi xuống chó, nhưng vài tháng trước các bạn đã bắt đầu thấy một tia hi vọng mới lóe lên sau một thời gian dài chìm trong bóng tối. Akke và tôi quyết định bắt tay với Pajkatt nhưng lại không thuyết phục được 2 game thủ còn lại. Chúng tôi cố chơi cùng EGM lại nhưng việc đó không còn được như trước nữa và quyết định phải để cậu ấy chia tay team là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi từng đưa ra. Đội hình có một vài phiên bản khác nhau sau vài tuần nhưng rồi chúng tôi cũng tìm được Madshka (7kngmad) và Niqua. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời và chúng tôi đã gặt hái được một số thành công nhỏ, dù chưa phải là to tát nhưng mọi chiến thắng bên cạnh đồng đội mình đều trở nên cực kì quý giá - và điều đó không thể trở thành hiện thực nếu thiếu Niqua. Tôi coi cậu ấy như một người bạn thực sự của mình, và tôi ngờ rằng mình và Niqua sẽ dừng chơi cùng nhau bên ngoài các game Dota 2 chuyên nghiệp. Tuy nhiên cùng lúc đó tôi lại không thể không để ý tới sự thiếu hòa hợp với tư cách là một team khi thi đấu cùng nhau. Hòa nhập, đổi vị trí và rất nhiều yếu tố khác không hoạt động như ý muốn đã cản trở chúng tôi trở thành một team top đầu. Có một sự không đồng bộ giữa lối chơi của Niqua và các thành viên khác trong team và khiến cho việc thi đấu kém hiệu quả hơn hẳn bạn thấy."

"Bên cạnh đó chúng tôi cũng gặp nhiều vấn đề về giao tiếp trong game. Có vẻ như voice chat với team thì dễ đó nhưng lại tối quan trọng, kiểu như: di chuyển đến đâu, ward chỗ nào... tất cả những thứ đó được thực hiện cùng lúc tạo ra một nhịp điệu trôi chảy mà không hỗ loạn. Nhưng điều đó cần rất nhiều kinh nghiệm mà đôi khi thậm chí còn không đủ, bạn cần phải có cả tính cách để hòa đồng cùng những người khác."

"Tôi thực ra đã có ý định để Niqua out từ trước StarLadder bởi tôi biết các vấn đề tồn đọng trong team. Tuy nhiên tôi có lòng tin vào cậu ấy hơn các thành viên còn lại trong team và tôi muốn cậu ấy có cơ hội thi đấu tại giải StarLadder cùng với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội sát cánh tại một giải LAN. Vâng, chúng tôi có kết quả, ăn được Secret, Niqua chơi tốt. NHƯNG các vấn đề đó vẫn ở nguyên chỗ đó. Quả là khó khăn để một người bạn phải ra đi sau khi cậu ấy đã cống hiến rất nhiều thời gian vào nhưng suy cho cùng tôi biết đó là một quyết định đúng. Tôi đã đưa ra nhiều quyết định trong quá khứ khiến mọi người đặt dấu chấm hỏi nhưng tôi vấn phải tin bản thân, là thứ mà tôi luôn làm theo. ĐểBulldog gia nhập lại chính là một bước để trở về sự cân bằng. Nó sẽ sửa một số vấn đề chúng tôi có hiện nay dù không phải tất cả, bởi chúng tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nhưng trong tương lai, Alliance của ngày hôm qua - sẽ trở lại, nhớ lời này của tôi :). Chúng tôi sẽ khiến tất cả các fan trung thành của mình tự hào và quan trọng là khiến bản thân chúng tôi tự hào"

"Đây là line up cuối cùng của chúng tôi, đây là Alliance "

Jonathan “Loda” Berg

tl;dr:

  • Niqua tốt nhưng là chưa đủ để đưa A lên thành team hạng 1
  • Playstyle, giao tiếp không hợp A
  • Đáng lẽ ra Niqua ra đi từ trước StarLadder chứ không phải sau bản 6.84 buff Bulldog thì mới bị kick
  • Bulldog hợp hơn
  • Loda, Pajkatt, Bulldog, Madshka và Akke sẽ là line up cuối cùng của A, ít nhất là cho tới khi TI5 kết thúc

 

 

Nguồn :Playdota.vn