Mẹ, con và Mùa hè xanh
st :Đoàn Kim Ngọc
Trời đẹp sao màu áo xanh tình nguyện.
Trời xanh thêm bởi nhuộm áo xanh.
Nhuộm lòng tôi nhiệt huyết tuổi trẻ.
Nhuộm cà lỏng người đã già nua.
Mẹ bảo tôi: "Thương bọn trẻ".
Là sinh viên bây giờ là chiến sĩ.
Tay cầm bút giờ là tay lao động.
Lời thầy giảng giờ là tiếng ê a đánh vần.
Mẹ thương chúng vẫn còn thơ dại.
Phải xa nhà cả những ngày hè.
Nhớ không con, những ngày bên mẹ.
Thương không con, những ngày bên cha.
Nhưng mẹ ơi, chim cũng có ngày xa tổ.
Để giang cao đôi cánh giữa trời xanh.
Mẹ đừng lo, mà yên lòng mẹ nhé!
Vì có đồng bào luôn ở bên con.
Mai anh về
Thương tặng người ở lại!
Mai anh về rồi
Xa rời đồng khởi
Tạm biệt dòng sông
Giã từ cô nhỏ
Còn nhớ không em
Ngày ta mới gặp
Môi cười e ấp
Mắt trộm nhìn nhau?
Mai anh về rồi
Đâu còn cơ hội
Gặp em mỗi ngày
Cười đùa, giận dỗi...
Ôi nhớ làm sao
Những chiều nắng nhạt
Sánh bước bên nhau
Áo xanh áo trắng
Thôi, mai anh về
Em! Xin đừng khóc
Lệ đâu xua được
Nỗi buồn chia ly
Còn đây giây phút
Mình ở cạnh nhau
Cô em bé bỏng!
Hãy vui lên nào
Ừ, mai anh về
Ấp ôm kỷ niệm
Mang theo hình bóng
Một người thân yêu
Còn em ở lại
Xin gắng học hành
Cho ngày gặp lại
Rỡ ràng công danh.
Tâm sự mùa hè xanh
St:Phạm thị Diễm Kiều
Có một ngày
Con ngồi lặng lẽ
Tìm cho mình
Một phút riêng tư
Mùa hè xanh
Ba chữ đầy ý nghĩa
Làm sao quên
Những ngày tháng bên nhau
Con rất nhớ
Những bữa cơm xum họp
Cùng quây quần
Với bạn với thầy
Con vẫn nhớ
Những lời thầy nhắc nhở
Vì mọi người
Đó chính là niềm vui
Người lính già
Mang tâm hồn vẫn trẻ
Cùng chúng con
Đi suốt chiến dịch hè
Cô giáo trẻ
Ngày nào chưa dứt khoát
Giờ tự tin
Đứng trên lớp giảng bài
Qua chiến dịch
Con lớn thêm chút nữa
Với phương châm
“Sống là cho
Đâu chỉ nhận riêng mình”.
Mùa hè xanh
Sáng tác: Vũ Hoàng
Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre. Mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về. Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê. Ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê.
Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ. Trường làng vui cho em trang sách mới i tờ. Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi. Để màu xanh vút lên trên ruộng đồng ngát hương.
Mùa hè xanh. Mùa hè xanh. Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương. Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha. Vang câu ca trên những chặng đường xa.