Thứ sáu, 19 Tháng 12 2008 00:00 Viết bởi Vũ Thị Hương Điệp
Mùa đã ngả sang thu
Một mùa thiên lý nở
Ngào ngạt tỏa hương thơm
Sắc vàng chanh rất nhẹ
Mùa đã ngả sang thu
Một mùa thiên lý nở
Ngào ngạt tỏa hương thơm
Sắc vàng chanh rất nhẹ
Mầm thiên lý khẽ nhú
Nụ hoa nhỏ
xinh xinh
Khoe sắc dưới bình minh
Bản đồng ca thu đến
Đêm đêm hoa hé miệng
Uống những giọt sương rơi
Lá khẽ đùa lả lơi
Như lời ru của mẹ...
Làn gió nhỏ vi vu
Hoa nồng nàn khoe sắc
Tỏa hương ngào ngạt xóm
Mát dịu nẻo đường quê
Mùa đã ngả sang thu
Một mùa thiên lý nở
Gió giật mình bỡ ngỡ
Vọng trong những vần thơ...
-huongdiep-