Anh là bầu trời xanh
chứa chan niềm hi vọng
anh xua tan giá lạnh
sưởi ấm cả mùa đông
Anh là những cánh đồng
nâng niu bao mầm sống
anh là chiều gió lộng
ru con thuyền trên sông
Anh là biển mênh mông
là bình minh tươi sáng
như mặt trời chạng vạng
anh làm tím hoàng hôn.
Anh là một mùa thu
đượm sắc vàng của lá
anh là cơn gió lạ
thoảng mát góc tâm hồn
Anh là một nụ hôn
nồng nàn và bỏng cháy
để mỗi lần cảm thấy
tan chảy vị ngọt ngào.
Anh tựa những vì sao
sáng bầu trời hạnh phúc
ở bất cứ nơi nào
khi trái tim thổn thức
Anh là những nét mực
ghi lên giấy mỗi ngày
viết những dòng hồi ức
ngày nào tay trong tay
Anh như những đám mây
bay đến vùng đất lạ
anh làm những rừng cây
ngày thêm xanh tốt lá
Anh tô hồng đôi má
người thiếu nữ yêu kiều
anh bỗng làm tất cả
rực sắc màu tình yêu
Anh hãy là sóng cả
ôm ấp mãi cát vàng
nhưng đừng xa khơi quá
khiến lòng em hoang mang.
( sưu tầm)