Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/06/2015 14:06 # 1
kenking
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 62/110 (56%)
Kĩ năng: 22/50 (44%)
Ngày gia nhập: 28/08/2013
Bài gởi: 612
Được cảm ơn: 122
Gửi tặng người bạn của tôi


Gửi tặng người bạn của tôi

Gửi tặng người bạn của tôi

Có ai đó đã nói rằng cuộc sống không chỉ gói gọn trong một người bạn… và con bé cũng vậy, nó thật hạnh phúc và quá may mắn khi xung quanh có những người bạn lớn thực sự, mà chắc chắn nhiều người phải “GATO” với nó vì điều đó… nhưng cuộc sống mà có phải lúc nào cũng có thể bên nhau, sẻ chia, bên nhau vui buồn, ai rồi cũng có cuộc sống riêng, những lối đi riêng, những khoảng lặng riêng, sao có thể chung bước mãi, con bẽ cũng vậy thôi, sao mãi không chịu hiểu những điều thường thức ấy? Đã đến lúc phải lớn thực sự rồi, không thể “giả vờ” bé mãi như thế nữa con bé ạ :(

Không bên cạnh không có nghĩa là không thể có những sẻ chia, có những ủi an, có những đồng cảm mà là dù thế nào những người bạn đó của con bé luôn bằng cách này hay cách khác có những xúc cảm đến đồng điệu, đến mức có thể gọi là có cái gì đó tương giao…. để truyền lửa đến con bé một cách nhanh nhất, truyền niềm tin, sức mạnh đôi khi chỉ là vài dòng sms nhắn vội, là icon chan chứa yêu thương và có khi là vứt bỏ mọi thứ dở dang khi thấy cuộc gọi với cái giọng “giả vờ” tui đang ổn lắm, nhưng cái ” giả vờ” xưa cũ đó sao giấu nổi những cảm xúc đang vỡ òa kia… chạy lại đến bên con bé, và đơn giản chỉ là những cái ôm xiết chặt, cái nắm tay nồng ấm, và rồi sẽ bla bla bla đủ thứ cùng con bé… lắng nghe, lắng nghe và chia sẻ chia sẻ… có khi chỉ là đến bên và im lặng, nhẹ nhàng cùng con bé “bay” theo cx, theo cái đầu lắm những rối ren, cái trái tim lắm những xúc cảm,… bước trên những con đường, những dãy phố… cùng “đồng lõa” để rồi khi bình tâm nhất sẽ có những lời động viên, những lời khuyên chân thành và thấu hiểu nhất, vì biết con bé luôn có những lựa chọn và quyết định chỉ là thiếu niềm tin, và cần sự ủng hộ…

Và BẠN ạ, những người còn đặc biệt hơn cả đặc biệt của con bé ấy có biết là con bé cảm động, hạnh phúc đến nhường nào không? Con bé không biết nên ví nó như nào mới đủ để so sánh? Chỉ biết nó khiến con bé chưa bao giò, thực sự chưa bao giờ thấy mình là người kém may mắn, dù cho ko có một ai đó của riêng mình, dù cho yêu thương vẫn luôn xa tầm với, nhưng bù lại con bé luôn được lấp đầy những người bạn đúng nghĩa… Có lẽ thể là đủ, còn cần gì hơn nữa phải không?

Có một cô gái nào đó người mà con bé luôn nghĩ tới, luôn muốn chia sẻ những thú vụn vặn nhất, từ chuyện áo quần, chuyện hàng ngày cho đên chuyện abc,,,xyz nào đó về một người nào đó chót làm con bé ngơ ngẩn, những câu chuyện không đầu không cuối, và cô gái luôn sẵn sàng lắng nghe và có thể vui theo những xúc cảm vu vơ ngờ nghệch đến hâm dở của con bé… Nhiều lúc tự hỏi? Tại sao cô gái lại tuyệt như thế, sẽ ghen tỵ lắm với ai đó của cô gái lắm, vì đã có được một cô gái đb như thế của con bé, cô gái ấy luôn làm con bé ấm lòng, vì con bé biết cả thế giới này có quay lưng lại với con bé thì con bé vẫn chưa bao giờ thôi ngững tin rằng chắc chắn còn có 1 người luôn tin và ủng hộ mình, luôn thay vì ngăn cản thì khích lệ con bé cháy hết mình vs những gì con bé mong muốn, vì hơn ai hết cô gái biết rằng con bé mãnh liệt lắm…đã muốn là làm cho bằng được, bằng chán, bằng mệt mệt mỏi đến phải dừng lại thì thôi…

ban

Gửi tặng một người bạn của tôi

Có một cô gái, người luôn điên loạn vs con bé nhất, luôn có những suy nghĩ, những hành động giống con bé nhất, có chăng chỉ khác là mỗi đứa điên theo một kiểu, đều mạnh mẽ và muốn đốt cháy những ý nghĩ như nhau, chỉ có điều, một đứa điên trong suy nghĩ, luôn lý trí đến tỉnh táo, đến mức có một con cáo đáng yêu nào đó cũng ko dám ” lừa gạt” cô gái, còn con bé điên không còn dừng lại trong tâm tưởng nữa, biến thành hành động, những hành động “dị biệt”, gây rối khắp chỗ chỉ để giải tỏa cái cx thừa thãi,… Cô gái có biết ko? Con bé mỗi khi dù có buồn đến não nề, đến suy sụp, nhưng ko hiểu chỉ cần nhìn thấy cô gái, cô gái chắn chắc sẽ có những cách đb chỉ ở riêng cô gái có khiến con bé ít nhất cũng phải cười, những nụ cười rạng rỡ nhất, nụ cười mà con bé nghĩ sẽ khó lấy lại sau những lúc cười nhạt, cười buồn vì tất cả… Cô gái sao biết được con bé “gato” vs cô gái lắm, một cô gái tự tin, dám nghĩ, dám làm… và điều con bé ko thể chối bỏ đó là con bé yêu cái cách sống của cô gái, cái cách mà ko phải ai cũng làm được, đó là trong mọi hoàn cảnh cô gái vẫn luôn là chính mình, một cái tôi cá tính- nổi bật, cuốn hút, một cái tôi khác biệt…

Có một cô gái, hài hước, lém lỉnh, còi cọc, bé con nhưng tâm hồn và cx lại chẳng bé tẹo nào, không bao giờ thể hiện ra ngoài rằng cô gái quan tâm, hiểu con bé đâu mà ngược lại luôn “lạnh lùng” đến nhiều lúc phát ghét ý, nhưng con bé biết chưa bao giờ con bé giấu nổi cô gái điều gì, vì con bé cũng biết, cô gái chỉ ” giả vờ” giỏi thôi, chỉ đơn giản là muốn con bé có những khoảng lặng cho chính mình để nghĩ suy về tất cả, để con bé tự trường thành qua những lần như thế… Chỉ có điều thực sự có những lúc cô gái khiến con bé có đôi chút chạnh lòng khi nghĩ cô gái ko tin tưởng con bé, cái gì cũng giữ khư khư trong lòng, mặc dù con bé biết cô gái cũng giống con bé, cũng hay lo lắng, suy nghĩ nhiều như ai kia, chỉ là cứ cố chấp giữ lại và gặm nhấm một mình… Những lúc thế con bé buồn lắm, cô gái có biết? Dù sao, dù thế nào, cô gái vẫn là đứa vs con bé dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau, chọc nhau, rồi cả nói vs nhau những thứ mà thề là cả 2 đều không bao giờ dám nói vs người khác,,, có những lúc cùng tự cho nhau cái quyền “hư” giống nhau, rồi cười ngặt nghẽo… lấy đó làm thú vui tiêu khiển mỗi khi nhàn rỗi sinh tội lỗi cô gái nhờ…

Có một cô gái lúc nào cũng vô tư, hay cười, cô gái ơi! cô gái có biết con bé ghen tỵ lắm lắm vs cái tâm hồn “trong và sáng” đó không? Có lé đó là sự khác biệt giữa chúng ta nhỉ, một cô gái lí lắc, dí dỏm vs cái đầu thông minh đến logic của một kẻ học Toán( con bé mặc định khô khan), trái ngược lại vs con bé, một đứa, vs cái đầu mang bản chất của những kẻ học Văn, lãng mạn, bay bổng, và đôi khi là ” nhạy cảm” quá mức quy định, và lại tự làm mình đau, mệt mỏi vì những ý nghĩ do cái đầu “quái gở” tự biên tự diễn, rồi lại lảm nhảm… Con bé yêu lắm những lúc được mè nheo vs cô gái, sung sướng khi cô gái luôn nhường nhịn, và hạnh phúc khi luôn có cảm giác bình yên một cách nhẹ nhàng, dễ dàng và thanh thảnh nhất khi bên cô gái…:XXCó một cô gái hiền lành đến dịu dàng, một điểm nữ tình mà con bé chưa bao giờ làm được như thế, “gato” luôn, cô gái đó không giỏi nói như ai kia, không biết cách hành động khéo léo, nhưng cô gái ạ, vs con bé cô gái chỉ như thế, là đủ lắm rồi, không hoa mỹ, không phô trương bằng hành động để thể hiện tình cảm vs ai đó, đb là vs con bé, nhưng chính cái ngờ nghệch đáng yêu đến thuần khiết đó đủ làm con bé cảm động vì nó chân thành tự trái tim, không màu mè, lòe loẹt, sáo rỗng… Bên cô gái, con bé luôn thấy được sự an toàn, một chút gì đó khi lặng đi, và nói chuyện vs cô gái nhiều lúc thấy mình cũng ko hẳn là kém cỏi vì con bé hay được cô gái động viên, khen ngợi, những câu nói “mộc”, không hề tô bóng, khiến con bé có niềm tin vào bản thân hơn vì biết nó là tự đáy lòng cô gái…

Có một cô gái, có mũm mĩm một chút, có thấp bé một chút, chân có không dài một chút, nhưng có một cái mặt và một cái tính đáng yêu không chịu được, lúc nào con bé cũng muốn ôm ôm cái cô gái đó đó ý, là một cô gái tay không dài nhưng vs con bé thì đủ có một vòng ôm thật ấm áp, thật chặt, sẽ khồng thể nhịn được cười những lúc chạy sang nhà cô gái, tụ tập, ăn uống, và chắc chắn là không thể thiếu những phút lảm nhảm đến không biết ngừng nghỉ của 2 kẻ hay tự kỷ giống nhau, từ tự ca thán, rồi ngao ngán lo lắng, rồi lại tự động viên nhau, đúng là 2 đứa dở hơi, ờ thì thế những chúng ta đều đáng yêu mờ , tự an ủi thế cô gái nhờ, tôi yêu cái cách cô gái cười, một nụ cười nồng hậu trên gương mặt nhìn thấy chỉ muốn cắn, và ôm ngay thôi, kể cả lúc này đây…….>:D

Có một cô gái khác nữa, một cô gái mà con bé quen chưa đủ lâu nhưng dường như một cái duyên nào đó khiến chúng ta quen nhau tình cờ qua SUJU, rồi tình cờ cái cô gái mũm mĩm, ty của chúng kia lại là bạn chung, là sợi dây gắn chúng ta lại vs nhau. Cô gái ạ, cô gái thú vị lắm, dễ thương lắm, là người luôn làm những thứ bình thường trở nên đặc biệt, dễ thương hơn bao giờ hết, và con bé thích lắm, thích cái cách cô gái thể hiện cx, động vien con bé qua những icon đầy cx đó. Sẽ nhớ cái nhày hẹn hò ấy, có 2 con người lê la hết chỗ này chỗ kia chỉ để tìm chỗ bla bla bla vs nhau, chỉ để một cô gái lắng nghe 1 con bé lắm rắc rối, cô gái nhỉ:XXX

Có một cô gái, một người đã ví tâm hồn vs những xúc cảm khó hiểu của con bé giống như một đại dương, nhưng cô gái đó vẫn hiểu, thậm chí là đọc được cả những nghĩ suy mà đến con bé còn không biết nó ra sao trong cái đầu đầy những rắc rối, những lắng lo về tất cả. Nếu như cô gái bình tĩnh đến điềm đạm thì con bé lại nóng vội đến làm mọi thứ rối tung lên và lại kêu than và than thở đến não nề. Cô gái biết hết, cô gái luôn là người làm cân bằng lại con bé, luôn sẵn sàng cùng con bé hâm dở , ngồi bên và im lặng nghe con bé lảm nhảm, để con bé bình tâm và làm từng thứ một, một cách từ từ nhưng hiểu quả. Và cô gái ạ, chính sự điềm tĩnh của cô gái khiến con bé thấy mình cần phải nỗ lực mà học ở cô gái nhiều lắm, một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, can trường…

Có rất nhiều cô gái khác nữa, dù ở gần hay ở xa, thậm chí có những người lâu rồi con bé không gặp, thậm chí cả chưa gặp bao giờ vì khoảng cách địa lý, những có sao, phải không? Vì con bé biết, chúng ta luôn dành cho nhau một góc nhỏ trong trái tim mỗi người và hướng tới…thế là đủ..

Tất cả cô gái đã làm những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của con bé được lấp đầy một cách hoàn chỉnh nhất cỏ thể, cảm ơn nhé, những người bạn lớn của cuộc đời con bé, bây giờ và mãi về sau…

“A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.”

nguồn: trích Internet




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024