Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/05/2015 18:05 # 1
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Thấy những thứ này, biết mùa chia tay đã đến!


Thời học sinh có lẽ là thời gian đẹp nhất trong lòng mỗi cô cậu học trò.

Khoảng thời gian ba năm hồn nhiên, tinh nghịch và vui vẻ nhất sắp qua đi khiến mỗi người đều cảm thấy rưng rưng nước mắt. Khi ngắm nhìn những cánh phượng đầu mùa rực đỏ, những dòng lưu bút nghịch ngợm mà thân thương, chùm ảnh kỷ yếu có những khuôn mặt thân quen,… là lúc chúng ta biết mùa chia tay sắp đến.

Hoa phượng

Hè về, phượng nở đỏ thắm trên các con đường, góc phố, rơi rụng những cánh hoa mỏng manh khắp sân trường. “Tu hú kêu, tu hú kêu, hoa gạo nở, hoa phượng đỏ đầy ước mơ hi vọng…”, phượng đã đỏ rực, lớp học trò Mười Hai sắp chạm tay đến những ước mơ của cuộc đời.

Nhìn những chùm hoa rung rinh trong nắng, lưu giữ kỉ niệm cho những gì có thể quên theo năm tháng, chắc hẳn không ai không khỏi nhớ nhung…

Những đồ vật báo hiệu mùa chia tay học trò

Ảnh kỷ yếu

Ảnh kỷ yếu là chùm ảnh được các bạn học sinh năm cuối thực hiện để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá và đẹp nhất tuổi học trò.

Chắc hẳn khi thực hiện chụp những bức ảnh này và khi ngắm nhìn những gương mặt thân quen trong suốt 3 năm qua, bạn sẽ thấy thời gian vụt trôi trong phút chốc. Đây cũng là lời tạm biệt dành cho nhau khi thời gian đến trường không còn nhiều nữa.

Lưu bút

Ai trong đời cũng giữ riêng mình những kỷ niệm trong tháng 5 – tháng của mùa chia tay. Những dòng chữ thân quen của bạn bè, thầy cô trong cuốn lưu bút nhỏ trở thành đồ vật được nhắc đến, được truyền tay nhau nhiều nhất.

Để rồi khi thời gian qua đi, lật mở những trang lưu bút năm nào, chắc hẳn bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc vì khoảng thời gian tuyệt đẹp đó.

Những đồ vật báo hiệu mùa chia tay học trò

Lịch thi

Đây có lẽ là thứ khiến các cô cậu học trò cảm thấy… “bàng hoàng”, “thất thần” nhất. Chắc chắn có đôi lúc bạn sẽ tự hỏi vì sao thời gian trôi nhanh đến thế, vừa nhoắng một cái đã là thi cuối kỳ, nhoắng một cái nữa là thi tốt nghiệp, rồi thi đại học…

Ai trong đời cũng trải qua vô số lần đứng trước bảng tin của trường để xem lịch thi, thế nhưng lịch thi cuối cấp có lẽ là một trong những dấu ấn không thể nào quên của tuổi ô mai đến trường.

Trống trường

Không biết tự bao giờ, trống trường và cả những tiếng vang thân quen của nó đã đi vào trái tim tất cả những ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường.

Và trống trường là ký ức, là kỷ niệm của tuổi học trò, của tuổi thơ êm đềm. Suốt những năm tháng qua, mỗi ngày bạn đều cảm thấy thân quen với hình ảnh bác bảo vệ và những tiếng trống giòn giã. Sắp bước vào giai đoạn mới, thử thách mới, rời xa một kỷ niệm thân thuộc, bạn sẽ không khỏi bùi ngùi.

Những đồ vật báo hiệu mùa chia tay học trò

Ghế đá sân trường

Bằng lăng đã nở tím góc sân, tiếng ve kêu râm ran là lúc trong lòng mỗi chúng ta đều dấy lên một nỗi niềm khó tả. Ghế đá sân trường từng là nơi thưởng thức các đồ ăn vặt, nơi trêu đùa, nơi hò hẹn của những mối tình vụng dại dưới tán cây cổ thụ.

Chiếc ghế được xem là người chứng kiến và lưu vào bộ nhớ mọi buồn vui tuổi học trò, nhạt dần màu thời gian khiến trong lòng mỗi người đều xao xuyến.

Những đồ vật báo hiệu mùa chia tay học trò

Bảng xanh, phấn trắng

Có thể bạn sẽ gặp những đồ vật thân quen này ở chặng đường sắp tới, cũng có thể đây là lần cuối cùng bạn được viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên “chiếc bảng xanh huyền thoại”.

Chiếc bảng lưu giữ những bài giảng của thầy cô, những bài tập về nhà, những câu hỏi khiến nhiều cô cậu “vò đầu bứt tóc” là đồ vật sẽ khiến ta nhớ mãi.  

Bàn ghế

Chỗ ngồi thân thuộc, ngăn bàn chứa đựng những gói xôi sáng, những lá thư tình trong “hòm thư bất đắc dĩ”, những lần “chia bàn, ngăn ghế” và cả những nụ cười giòn tan của bạn cùng bàn, tất cả sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên.

Nào ai biết đó là những kỷ niệm chỉ đến một lần, nào ai biết bao giờ sẽ được quay lại ngồi đúng vị trí đó, ngắm nhìn những gương mặt đó, nhưng ai cũng biết thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Tất cả những thứ thân quen này vừa báo hiệu mùa chia tay, vừa nhắc nhở những cô cậu học trò hãy thỏa sức bày tỏ, thỏa sức lưu dấu ấn, thỏa sức ngắm nghía đi, để rồi nạp năng lượng sẵn sàng bắt đầu một cuộc đua mới.

 

Nguồn: tiin.vn



Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank vothivan vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024