Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/01/2015 13:01 # 1
kenking
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 62/110 (56%)
Kĩ năng: 22/50 (44%)
Ngày gia nhập: 28/08/2013
Bài gởi: 612
Được cảm ơn: 122
Con trai và con gái, ai nhiều chuyện hơn?


Con trai và con gái, ai nhiều chuyện hơn?

Khi ngồi trên xe buýt, các bạn đã bao giờ gặp phải một bạn nam nói rất rất nhiều, nói rất to không để ý đến sự khó chịu của người xung quanh hoặc ở trên lớp học, thấy một nhóm 5 bạn nam nói chuyện rất ồn ào? Những lúc như vậy, tôi thường nghĩ đến câu ” Hai người phụ nữ và con vịt thành một cái chợ”.

 

hanoitradaviahe

 Trước kia, câu này thường để chỉ tính nhiều chuyện của phụ nữ, mỗi lần các mẹ chúng ta tụ tập nói chuyện là sẽ bị những ông bố trách yêu như vậy nhưng ở thời điểm hiện tại, liệu nó chỉ đúng cho phụ nữ hay cả đàn ông nữa?

 Suy ngẫm lại một chút tôi mới thấy một điều khá thú vị, các bạn có để ý khách hàng của những quán trà đá, trà chanh chém gió thường là các chàng trai không? Rồi những quán bia, quán nhậu vào mỗi buổi chiều thì rất đông  các đấng mày râu tụ tập, bia rượu đến tối khuya, bàn những chuyện trên trời dưới bể… Ngồi trong lớp học tiếng anh, tôi cũng nghe thấy ba bạn nam phía dưới đang bàn tán về một bạn nữ nào đó, nào thì bạn đó cao nhưng mà không được xinh lắm, nào là bạn ý kiêu, nào là thế này, nào là thế kia, rất nhiều điều mà con gái không thể nghĩ ra được …

 Khi đưa ra nhận định là : “Con trai thời nay nhiều chuyện hơn con gái” thì nhận được rất nhiều bạn chú ý và có các ý kiến phản hồi khác nhau. Mấy bạn nam trong friendlist của tôi thì khăng khăng nói không đúng,  bạn Hoàng ( nick fb là Con nhà Nghèo hiện đang học năm cuối trường Nông nghiệp Hà Nội) còn dùng biểu tượng mặt mếu để phản bác nhận định trong khi đó, các bạn nữ thì khách quan hơn, có bạn nói tùy từng người chứ không phải bạn nam nào cũng nhiều chuyện, có bạn thì đồng ý quan điểm còn cho rằng: “Nếu hai người phụ nữ và một con vịt thành cái chợ thì hai người đàn ông và con vịt thành bữa nhậu  dài lê thê cả thế kỷ và nói chuyện trên trời dưới đất, từ nhà ra thế giới… ”.

 Khi tôi chia sẻ quan điểm con trai thời nay nhiều chuyện hơn cả con gái với một số người bạn tôi quen thì rất nhiều bạn nữ đồng tình. Bạn Trang cũng học trường Học Viện Ngân Hàng chia sẻ: “ Cứ mỗi giờ ra chơi là lớp mình như một cái chợ vỡ, cả lớp có 80 người, chỉ có 5 bạn nam mà các bạn ý nói chuyện, giọng đã to còn nói nhiều, nói linh tinh, ồn hết cả lớp, đau hết cả đầu, thật là nhiều chuyện!”.

Hay bạn Tuyền học trường Học Viện Bưu Chính Viễn Thông cũng nhận xét rằng: “ Đàn ông con trai thời nay nhiều bạn tính cách chẳng khác gì đàn bà phụ nữ, thích túm năm, tụm ba buôn chuyện, thích shopping, thích mĩ phẩm…hazz”…. 

Nhưng  đấng mày râu thì phản bác rằng: “Thực ra nói như nhau chỉ khác nhau nội dung thôi. Con trai nói chuyện phiếm,vô thưởng vô phạt,nhiều khi chả liên quan đến nhau. Con gái nói chuyện thường tập trung chủ điểm nào đó trong mỗi lần nói chuyện. Khi có tranh luận,ý kiến khác nhau con trai nhanh giải quyết hơn còn con gái thì tám lâu hơn và nhất là mình đúng. Con trai nói song thì quên còn chị em phụ nữ thì nhớ khá lâu có khi tháng sau mới nhắc qua đã nhớ thậm chí kể lại”. Đây là lời chia sẻ của anh Thắng đã đi làm được vài năm.

 Ừ thì biết rằng không phải con trai ai cũng nhiều chuyện nhưng số lượng này đang ngày càng tăng lên thì phải? Khi viết bài viết này, tôi không có ý muốn phê bình hay chê trách gì các bạn nam cả, tôi chỉ muốn bênh vực cho các chị em rằng:  Không phải chỉ có con gái mới nhiều chuyện, con trai các bạn cũng rất là nhiều chuyện vì vậy hãy nhìn lại mình trước khi chê bai chị em phụ nữ nhé.

nguồn: sưu tầm facebook




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024