Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/02/2023 21:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Yêu một cách trưởng thành.


Yêu một cách trưởng thành, là cả 2 đều thấu hiểu cho nhau. Em ít khi hờn dỗi vô cớ, anh cũng vì thế mà thương em hơn.

Yêu một cách trưởng thành, là em biết anh chưa có nhiều tiền nên mỗi lần đi chơi đều chia nhau thanh toán, là trân trọng những khi cùng nhau đi dạo, ngồi ăn vỉa hè chứ không cần vào nơi sang trọng.

Yêu một cách trưởng thành, là mỗi dịp kỉ niệm anh luôn nhớ, có thể anh sẽ tặng em một món quà nhỏ, hay chỉ đơn giản là ôm em thật chặt rồi bảo:"Chẳng phải anh là món quà của em sao?"

Yêu một cách trưởng thành, cả 2 không cần biết mật khẩu Facebook, Instagram hay Twitter, là biết tự cách ly với những mối quan hệ không cần thiết.

Yêu một cách trưởng thành, là giữa chốn đông người anh chỉ nhìn về phía em, em cũng chẳng để ý ai khác. Vì trong biển người xô bồ tấp nập, thấy được nhau là thấy cả thế giới rồi…




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024