Ngoài những trò đồ hàng, siêu nhân, trẻ con rất thích vẽ vời trong lúc rảnh rỗi. Chúng có thể sáng tác lên bất cứ chỗ nào miễn là... còn trống. Từ tường nhà, sàn gỗ cho tới giường, tủ, thậm chí là mặt mũi, chân tay, tất cả đều trở thành giấy vẽ của các họa sĩ nhí. Người lớn giỏi thật đấy, biết kiếm tiền, nấu ăn, lại còn biết làm việc nhà... Thế nhưng, chắc chắn có một điều họ không bao giờ biết được, đó là ý nghĩa thực sự của các bức vẽ nguệch ngoạc kia.
1. Mồm to không lo chết đói.
2. Halloween đã qua mà nhiều người vẫn chưa hết đùa à?
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
3. Đồ thân lừa ưa cử tạ. Cứ phải để ra tay xong lại bảo giỏi võ.
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
4. Đeo kính râm một bên chỉ có thể là cướp biển.
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
5. Tranh minh họa cho nhạc phẩm "Mỗi người một nơi" của Ưng Hoàng Phúc đây mà.
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
6. Chúng mình thích thì chúng mình cứ tập thể dục thôi.
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
8. Hãy chạy theo đam mê, nợ nần sẽ đuổi theo bạn.
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
9. Bố mẹ cãi nhau. Bố lấy búa tự đập vào đầu mình cho mẹ biết tay. Còn tôi thì bị treo ngược lên cây.
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
10. Hãy cho tôi một cái bóng đèn, tôi sẽ thắp sáng tất cả.
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
11. Sao anh ấy lại nhắn tin chia tay với tôi? Huhu.
|
|
Bấm để xem ý đồ thực sự của tác giả
|
12. Cháu ước mơ được làm thu ngân đúng không? Bé mà khôn như rận. Hihi.